1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên nói lời chia tay như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nicole3004, 03/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Giai không hư thì gái không yêu.

    Các cụ nói cấm có sai bao giờ, haizaaa...
    Người ngoài nghe bạn nói vậy thì ai mà chả xui em đặt nó vào chấm 11m chạy đà 3 bước sút cho phát, nhưng lúc yêu rồi nó cứ mù quáng thế ... nào ấy (sửa thành ... ngay rút kinh nghiệm từ lão Fixed [:D]).
    Để khỏi ăn năn hối hận, với loại người như thế này em phải có 1 sự thỏa thuận (lúc nó bình tĩnh và tỉnh táo) và phải có sự ghi chép. Ví dụ như mỗi tuần anh chỉ được phép cáu gắt với em 1 lần, chửi bới xúc phạm thì tuyệt đối không bao giờ..., giả dụ tuần nó gắt với em 3 lần, chửi em ngu vào thứ Bảy chốt hạ thì em ra đi mà ko phải lăn tăn gì.
  2. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Thằng bạn em học tiếng TBN, nó mới kiếm được cái này anh ạ:
    Chợt nhận ra 1 điều, đàn ông càng xấu xa thì đàn bà càng lăn xả vào mới lạ chứ (from Isa)

    Em chưa kịp hỏi là gốc từ vùng nào :-B
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như em chủ thớt trình bày thì ca này mãi mãi không bỏ được nhau nếu thiếu một anh chàng ( cô nàng) thứ ba...;))
  4. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là chẳng chẳng có cách nào nói mà không làm tổn thương ng ta cả, dù nói theo cách nào thì bản chất cũng là break up thôi.
    Còn chuyện phản ứng trước điều đó như nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào giai... Nói chung là bạn phải nhẫn tâm mới được :D
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Àh ừh, đại loại là nó thế, chứ anh cũng chả biết nó là ngạn ngữ nước nào, hình như của Tây thì phải (hồi trước có thằng bạn du học hay để status YM là Man not bad, woman not love hay sao í).
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Xin lỗi em là les =))
  7. munneko

    munneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    lại câu quen thuộc : " thời gian suy nghĩ" rồi sao mà giờ mình ghét cái câu này thế chứ lị. Dứt ngta ra cho ngta còn đỡ hi vọng chứ bạn :D
  8. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hihi. gửi cho bác zai chủ top cái link này. Nếu k thì chơi 1 trò chơi như hồi con nít ý:D-Yêu-koyêu-yêo-ko yêu-...
    ca này em dự là 70% bác muốn chia tay rồi nhưng chỉ thấy thương hại thằng zai kia thôi.
    Hết.Tình cảm là phải dứt khoát.đã chia tay 1 lần rồi thì sẽ có lần 2 và sẽ có thể k có lần 3 nữa:D
  9. langthang_chemgio

    langthang_chemgio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nó nóng tính lắm cần phải giáo dục lại về nhân cách và đạo đức sống cho nó , bỏ nó thế tội nó


    câu này chuẩn, sai thì sửa , chửa thì phải sinh, tìm cách giáo dục lại thằng đó là ok, bỏ vậy tội nghịp nóa
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    chẹp, tình hình là mình cũng hơi nóng tính ,có khi phải xem lại:(. Nóng giân mất khôn mà:|

Chia sẻ trang này