1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em nên nói như thế nào để cáo phục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hatband, 04/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cáo được ra viện từ rất xa.. 3 h đêm cáo di xe khách về đến nhà

    "E nói sẽ vâng lời nhưng lại chẳng nghe lời a gì cả ? vào cái buổi tối hôm e bảo được ra viện về,a thực sự rất lo lắng cho e... A đã chờ dù chỉ là 1 tin nhắn bảo e đã về đén nhà an toàn e cũng ko nhắn.a đã dặn nhớ báo cho a kết quả nhưng kết quả bác sĩ bảo sao e cũng ko cho a biết,tối hôm trước lúc a nt hỏi e kết quả ntn e cũng lảng tránh ko muốn nói với a,dù kết quả ra sao e cũng phải để a biết chứ ? tại sao e lại nói dối a là e đang về dến nơi rồi ? đến sáng hôm sau a rủ đi thì lại nói dối là e bận,mệt ?... ko đi dc... xong rồi lại nói là e chưa về ? e coi a là gì mà lại làm như tek ? chẳng cần phải ở bên cạnh,a cũng hiểu em cảm thấy ntn ? thực sự a rất lo cho tình trạng e lúc đấy .. lúc e nói dối a như tek thực sự là a đã rất giận e lúc đấy. E đã làm a rất buồn dấy. A hiểu tại sao e lại làm tek chỉ vì ko muốn a lo lắng nhưng e càng làm tek a lại càng lo lắng hơn thôi..a luôn là người hiểu em nhất.e ko thể dấu a dc đâu."

    chả là cáo bị ốm,cáo lại nói dối e là đã về trong lúc vẫn đang ở bệnh viện,e đã dặn dò rõ ràng khi có kết quả rồi thì nhớ báo em,lúc về đến nhà thì nhớ gọi điện.đến lúc sắp về e hỏi kết quả bác sĩ bảo sao thì cáo lại lảng tránh,ko dám nói... e ko hiểu tại sao cáo lại nói dối em như tek mặc dù biết là e đã biết cáo nói dối... e rất bực mình nhưng nghĩ lại cáo đang ốm thì trách cáo làm gì nhưng nếu cứ để thế thì cáo lại quen thói ---) được 1 lần sẽ lấn tới ! em ko biết nên trách cáo hay nói nhẹ nhàng ra sao để cáo hiểu,phục và ngoan ngoãn biết sợ mà ko giận em ! các bác giúp em với ! [:D]
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Gái có bệnh gì đâu, phá thai nhưng sợ ko mất sỉ diện, tìm đến bs làng cho kín đáo
    Bị nhiễm trùng buộc phải vào bv

    Chú ngỡ là bố của gái hả? lằng nhằng, ẻo lả!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Tek" nghĩa là gì vậy?
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    "Tek:= Thế. Càng lúc càng ko thể hiểu nổi vấn đề về việc dùng từ của các em teen.
  5. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    tek cái mek :-q
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc đã biết cậu là một thằng lằng nhằng, thích can thiệp sâu vào chuyện người khác. Đến nỗi cáo nó đi bệnh viện cũng chẳng dám nói thật.
    Tớ nghĩ trước khi trách cáo hãy xem lại bản thân của cậu đi. Còn nữa, đừng có lấy cái lý do em quan tâm cáo, lo lắng nên mới vậy để mà phản bác tớ, lo lắng quan tâm cũng phải có cách, không phải cứ xồn xồn lên là được, cái đấy gọi là rách việc.
  7. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    chính xác là tí nữa thì em hạ phím nếu ko đọc cái chỗ đỏ đỏ của bác... bác chặn đầu chặn đuôi thế này thì em biết nói kiểu gì :(( thực sự lúc đấy em cũng cuống quá tại cáo cứ dấu diếm,gọi điện thì không cho nghe với vẻ rất chi là bí mật.... mà em thì ko thể ngăn nổi cái trí tưởng tượng của em để giải thích cho cái lý do cáo nói dối như thế (ko muốn em lo lắng vì cáo đang bị bệnh hiểm nghèo gì đấy,sắp chết .. muốn dấu em?) đấy là cái suy nghĩ đầu tiên khi em nhận ra đấy.hix... dần dần càng cảm thấy mình càng hâm do uống nhiều firsti quá thì phải

    sáng nay em hỏi thăm: " trông sắc mặt của em sáng nay có vẻ khá hơn rồi đấy?" em hỏi bằng dọng hết sức thật thà mà (tại lúc đấy vẫn còn hơi giận dỗi trẻ con :P ) thế là cáo trả lời "cứ coi như là thế đi.." hix... nghe đáng ghét ko thể tả.. hỏi sao lại nói thế thì lại lảng tránh.

    lúc đầu em thực sự rất muốn trách cáo nhưng bây giờ thì em đã thấy cái ngu của bản thân.bây giờ mong các bác chỉ giáo để làm kiểu gì cho em nó phục va chừa cái tội nói dối giúp em với! tại lúc em rủ đi chơi mà lại nói dối làm em vẫn còn bực mình... hix. lúc gặp thì chém nhẹ nhàng hay là quát lên trách mắng 1 lát rồi cũng "yêu" ??? kiểu gì để em nó nể nhất đây
    >:D< ,mong các bác giúp
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Để cáo tỏ thái độ như thế thì là cả một quá trình cáo dánh giá cậu qua chứ không phải chỉ những câu nói như cậu bảo cậu cuống, nó chỉ giúp khẳng định những gì cáo nghĩ về cậu là đúng thôi. Nói tóm lại là cậu mất điểm nghiêm trọng, lời khuyên tốt nhất lúc này là đừng quan tâm đến cáo nữa, tập trung vào những việc khác có ích hơn, khi làm vậy thì khả năng cậu tèo luôn là rất lớn (còn nếu cứ như hiện nay tì tèo là cái chắc), nhưng biết đâu điều kì diệu sẽ đến khi bỗng nhiên cáo nó thấy thiếu thiếu khi không còn sự quan tâm của cậu nữa.
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nên nói tiếng Việt, gái sẽ hiểu. Tek nhé!
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Ngày hôm nay sao mà khó chịu thế, đọc xong cái topic này thấy gần giống trường hợp của mình nên càng khó chịu. Mình chúa ghét cái kiểu bị yêu cầu đi đâu, làm gì, về đến nhà phải gọi điện, làm xong cái gỉ cái gì cũng phải gọi điện hoặc nhắn tin báo cáo tâu bẩm. Ko làm là y như rằng cãi nhau. Hãm thật! Hay là bởi vì ko yêu nên nó mới khó chịu như thế. Chả hiểu được. Lan man tí, xin lỗi chủ top

Chia sẻ trang này