1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên quay lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sketch_totoro, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em nên quay lại ?

    Người yêu em sau 3 năm yêu nhau đã nói lời chia tay với em cách đây 6 tháng . Có 2 lý do chính : 1.gia đình anh mong người yêu anh là 1 cô gái linh hoạt hơn , thông minh hơn , xinh xắn hơn em bây giờ . 2.anh đã có quan hệ với người khác .
    Thời gian đấy em tưởng như mình chết đi sống lại , anh ấy là người yêu đầu , và cũng là người em hoàn toàn tin tưởng . Lúc đó em nghĩ rằng vì em ghen tuông vớ vẩn nên khiến anh ấy mệt mỏi , em dồn hết tất cả lỗi lầm về mình ; vì mình ko đủ giỏi giang , xinh xắn , vì mình cố gắng chưa đủ , vì mình ghen tuông khiến anh ấy mệt mỏi ... tất cả đều do bản thân mình gây ra . Em đã van xin anh ấy hãy cho em 1 cơ hội , chỉ để em được sửa chữa để phù hợp với anh ấy . Người con gái kia cũng đứng về phía em , ủng hộ em , an ủi em . Em đang sống ở đất khách quê người , xung quanh chẳng có ai ; em bám vào sự giúp đỡ của người con gái ấy để gượng dậy , vì anh ấy quá coi trọng người con gái ấy ( em ghen với người này đấy ) , em đa cố gắng cải thiện bản thân mình theo cách tốt nhất mà em biết . Nhưng anh vẫn lạnh lùng , tàn nhẫn .
    Cố gắng từng ngày , gần 4 tháng trôi qua , quan hệ giữa em và anh ấy bớt nặng nề hơn , nhưng đồng thờ em cảm thấy người con gái kia ko biết tự lúc nào lấn quá sâu vào cuộc đời em . Hè , anh ấy về nước . Em ko đủ dũng cảm về với gia đình , em cùng người con gái ấy đi làm thêm . Người ấy là 1 người con gái có sức hút với người khác giới , nhà có tiền , thông minh , tinh tế , giỏi giang về cả cách sống và cách giao tiếp . Qua thời gian đi làm , quan hệ giữa 2 chị em ( hắn là chị ) cải thiện rất nhiều . Hắn bao giờ cũng bảo xem em là em gái , luôn mong muốn cuộc sống của em tốt hơn , vui vẻ hơn .
    Trong thời gian làm việc , em nghe tin anh ấy đưa gia đình sang đây chơi . Em dùng tháng lương đầu của mình , xin nghỉ phép 1 tuần để vượt hơn 1000km tàu xe đến đưa gia đình anh đi chơi . Quay về nơi làm , em cảm thấy mình trống rỗng . Anh ấy cư xử với em rất tốt trong khoảng thời gian đấy .
    Kết thúc thời gian làm việc , em về trường . Anh ấy trả lời sự chờ đợi của em bằng 1 chiếc ly hình trái tim , em hiểu anh ấy đã quay về với em , thế nhưng , trong khoảnh khắc ấy em cũng đồng thời phát hiện , có 1 phần trong con người ngày xưa của em đã thật sự chết .
    Như đã được định trước , em lại có được những bằng chứng , anh ấy và người con gái kia thật sự có quan hệ với nhau , ko phải do em tưởng tượng , ko phải do em ghen tuông vớ vẩn . Lại 1 lần nữa , mặt đất như sụp dưới chân em . Đã 7 tháng rồi em sống trong dối trá lừa lọc mà chăng biết chút gì , đột nhiên em có cảm giác mình như món đồ chơi trong tay họ . Em đọc những lời yêu thương họ viết cho nhau mà tim em lại vỡ vụn thêm 1 lần nữa . Nỗi đau chất chồng thêm nỗi đau . Em hoi thẳng 2 người , cả 2 đều thừa nhận ; họ đã gạt em trong suốt thời gian qua . Ôi , tình yêu ngây ngô của em hơn 3 năm trời không thể sánh bằng người con gái anh ấy quen trong vài tháng .
    Họ nói với em rằng , họ chỉ nhất thời xúc động , những điều xảy ra chẳng qua chỉ vì họ tò mò , hiếu kì mà thôi . Sau khi anh ấy nói lời chia tay , họ vẫn ở bên nhau . Vậy mà , em thật ngu ngốc . Họ nói lời xin lỗi em , em không đem lời xin lỗi ấy bán lấy tiền mua thuốc được . Xin lỗi vì cái gì đây .
    Giờ đây anh ấy mong có thể cùng em làm lại từ đầu . Em biết mình vẫn rất yêu anh ấy , em bảo anh hãy cho em thời gian , nếu anh thực lòng yêu em và muốn cố gắng bắt đầu lại , em cho anh 1 cơ hội , cũng như cho chính bản thân em 1 cơ hội , anh hãy dùng nó chứng minh cho em thấy tình cảm của anh .
    Nói là thế , nhưng em vẫn chưa vượt qua được bản thân mình . Em luôn nghĩ đến những lời nói em đã đọc được , nghĩ đến cảnh họ vui vẻ bên nhau trong khi em đau đớn đến mức suýt tìm đến cái chết ( vẫn còn dại dột lắm ) . Em biết nếu em ko quên đi được , ko bỏ qua được , ko vượt qua được bản thân mình để bao dung , thì em ko bao giờ con tìm được hạnh phúc bên cạnh anh .
    Họ quả thật đã khiến em hoàn toàn mất lòng tin vào con người , em chẳng còn có thể tin vào ai , vào cái gì nữa .
    Mong mọi người cho em lời khuyên . E chỉ mới yêu lần đầu , lại xa nhà nên bây giờ hoang mang lắm
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bạn có 2 cách giải quyết.
    Nếu như bạn thẳng thắng chia tay thế là xong.
    Bạn có thể thử thách người ta như người ta đã thử thách với bạn khoảng 6 tháng gì đó.Đến khi đấy thì có lẽ sẽ ổn hơn vì bạn vẫn còn yêu người ta mà.
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    vậy mà cũng hỏi đc....vứt cha cái thằng đấy đi.
    đời thiếu rì thằng tốt...
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thằng cu này mà cũng đòi cưa gái à. Hay là gái quá ngu.
  5. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này mà thấy thương bạn quá, mình cũng là ng hay ghen và cũng làm ng yêu mệt mỏi...Mình biết là nên bao dung nhưng có những chuyện ko thể tha thứ đc hết lần này đến lần khác, ko biết nói thế nào nữa, biết là phải chia tay với ng mình yêu là rất khó nhưng rơi vào trường hợp có ng thứ 3 như vậy xen vào và ng yêu bạn thì lại...
    Chúc bạn sớm vượt qua chuyện này và có quyết định đúng đắn nhất.
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang bị rơi vào hoàn cảnh gần như bạn, gần như thôi nhưng cũng đủ hiểu cảm giác của bạn đang thế nào, qua những j bạn kể thì anh chàng kia quá tệ và ích kỷ. Kinh nghiệm của mình thì nếu bỏ và dứt khoát đwợc vơi anh ta là tốt nhất và cần quyết tâm cao, dù biết là rất khó.
    Tình yêu khi đã mất niềm tin và làm cho nhau đau khổ thì có cố nối lại cũng chỉ nhìn thấy vết nứt mà thôi, dù mình có cố gắng quên tới đâu, sẽ ko còn hp như ban đầu, chắc chắn vậy.
    Còn nếu bạn ko dứt khoát đc thì chỉ kéo dài thêm nỗi đau khổ thôi......
    Biết là rất khó và cần rất rất nhiều thời gian nhưng đành phải dứt khoát thôi, biết sao đwợc. Mình tin là với loại ngwời vô tâm như hắn chắc chắn sẽ bị trả giá. Cố lên nhé.
  7. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là bây giờ bạn chưa nên quyết định quay lại hay không? Cứ để thời gian quyết định.
    Cố gắng lên nhé!
  8. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã cho lời khuyên . Như mọi người đã nói , bao giờ cũng có 2 cách giải quyết . Nếu mình đã ko còn yêu nữa , mọi chuyện đã không khó khăn đến mức này .
    vitawa:Có lẽ ngay lúc này , mình cũng chỉ biết để phó mặc như lời bạn nói vậy thôi . Mình ko có chọn lựa khác . Bằng cách nào đấy , mọi thứ cũng sẽ phải trôi qua .
    Nhưng bây giờ , mình ko biết phải đối mặt với người con gái kia như thế nào . Khoảng nửa tháng nữa mình lại phải gặp mặt . Không biết vì trí tưởng tượng của mình quá tốt , hay vì bị ám ảnh ; khi ở cạnh anh , thi thoảng mình vẫn ko khống chế được tư tưởng , nghĩ đến những điều giữa họ , lại đau . Vấn đề là mình vẫn chưa tìm được cách nào để hoàn toàn quên đi được . Vết thương có thể lành sẹo , nhưng ko bao giờ có thể lành lại như mới . Mình ko biết phải đối mặt ra sao trong khoảng thời gian sắp tới . Mình ko muốn hận thù , căm ghét ; cũng ko muốn làm hại , làm tổn thương ai cả . Nhưng phải làm sao để kềm lại mọi cảm xúc trong con người mình ?
    Cám ơn sự đồng cảm của mọi người .
  9. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đối với loại giai như thế thì tốt nhất nên BỎ, vì nó có xem tình cảm của ta ra gì đâu. Thích thì quen, hứng lên đi hú hí với con khác, tới hồi chán lại quay về.
    Ngay từ đầu tình iu này gắn đã ko chặt rùi. Em đi năn nỉ, van xin nó ban phát tình yêu --> nó ko coi trọng em là phải.
    Em ơi, bỏ nó đi. Trong cuộc sống vấp ngã là chuyện bình thường, đừng nghĩ đến chuyện dại dột (tự tử) như thế. Nên quên nhanh, ko nhớ tới nó nữa cho khỏi nặng đầu rùi mọi chuyện sẽ ùki thui!
    Hêhê, chị biết cưng sẽ nói là chị lý thuyết suông, nhưng ko tin em cứ hỏi mọi người, ai đã từng thất tình rùi sẽ thấy thực tế nó là như vậy đó em ạ. Thời gian sẽ mang đến cho em 1 giai khác, tốt hơn nó nhìu.
  10. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã ở trong tình trạng như bạn rồi, cũng đau lắm, nhưng rồi tớ cũng quyết định chia tay, 1 khi đã chẳng còn tin tưởng lẫn nhau thì quay lại sẽ rất khó, vì bạn sẽ tưởng tượng ra đủ thứ giữa 2 người đó và thấy khó chịu và ghen tuông. ^^!. Hãy mạnh dạn chịu đau 1 lần, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố lên bạn nhé.

Chia sẻ trang này