1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên quay lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sketch_totoro, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmailan

    hoangmailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ không rủ cũng đi mà. Bạn nên giữ khoảng cách thì hơn. Bạn đã thấy rồi đấy. Bạn chỉ theo những gì tốt đẹp đã có trong quá khứ. Hãy vứt quách thằng đó đi và kiếm một thằng khác rồi làm lại từ đầu. Good kuck !
  2. elyaxauxi

    elyaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    bạn à ! những người sống chết vì nhau thường lại chẳng thể ở bên nhau được đâu như romeo và juliet ....~
  3. thiendianhanma

    thiendianhanma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là của mình thì trước sau gì cũng là của mình
    Cái gì ko là của mình thì trước sau gì cũng ko bao gio là của mình
    một veét thương đau mang ko cắt bỏ thì càng đau đơn hơn ha quay đầu đi để tìm kiếm 1 cái mới ban sẽ thấy nhẹ nhõm và thanh than hơn nhiều
  4. pencilvn

    pencilvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Phản bội là một tội không bao giờ có thể tha thứ! Phản bội là một tội ác, mà tội ác sẽ phải trả giá, em mà quay lại thì quá dễ dàng cho a ta
  5. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chủ topic và các bài phản hồi . Mình thắc mắc không hiểu người trong cuộc hay nguời ngoài cuộc sáng suốt hơn.
  6. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Người trong cuộc rối đã đành, người ngoài cũng chẳng hơn gì
    Tớ thấy anh chàng kia xử sự đúng mực và chẳng có gì là phản bội, đểu giả hay này nọ gì.
    @ chủ topic: đứng lên đi bạn. Hai người kia họ đang tội nghiệp và thương hại bạn đấy. Chấp nhận được thì nhắm mắt, bịt tai rồi quay lại
  7. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nato102 : Mình ko nghĩ anh ấy là người đểu giả hay gì cả , tình cảm có nhiều lúc vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình , nhất là đối với người con trai . Nhưng mình quả thật ko hiểu cái sự đúng mực mà bạn nhắc đến nghĩa là gì . Chẳng nhẽ những khi anh dối mình bảo là đi đây đi đó mà lại luôn tìm đến người con gái kia là đúng mực ư ? Là khi anh dịu dàng bảo mình ko có gì đâu em đừng nghĩ linh tinh , và sau lưng thì nói lời yêu thương nhớ nhung 1 người khác ? Anh có thể bồng bột , vấp ngã ; nhưng anh ko nên lừa dối mình . Mọi điều , giá như do tự anh nói thẳng ra , trước khi mình tự phát hiện , thì đã ko đau đến thế . Sống trong sự dối trá đó , mình như món đồ chơi thảy qua lại trong đôi tay họ . Mình cảm thấy mình như 1 món hàng dự bị , phòng dùng lúc thiếu thốn .
    Họ thương hại mình để làm gì ? Bạn có thấy tức cười ko khi 1 người sau khi giày xéo 1 tờ giấy lại cuối xuống nói với nó rằng : Tao xin lỗi vì đã giày xéo lên mày , nhưng mà , tao cố ý đấy
    Đọc những lời khuyên của mọi người , mình cảm thấy được chia sẻ . Vì là người trong cuộc , nên mình hoang mang ko biết phải làm gì cả . Mình cho anh ấy cơ hội để chứng minh tình cảm anh ấy dành cho mình , nhưng bản thân mình lại chưa vượt qua được ngưỡng cửa này . Tin tưởng ? Chắc chắn là mình đã đánh mất tất cả lòng tin rồi . Nhưng mình vẫn yêu anh ấy , mình quá yếu đuối để có thể rời xa anh . Hơn nữa , trong hoàn cảnh ngày ngày gặp nhau như thế này , vẫn là quá khó . Giúp mình với , trong đầu mình như mớ bòng bong , ko suy nghĩ được gì cả
  8. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có thể tớ dùng từ đúng mực là chưa chính xác. Ý tớ là anh ta khá rõ ràng trong chuyện tình cảm chứ không phải kiểu người lập lờ. Chỉ có điều hai người bọn họ vì lo lắng cho bạn sẽ suy sụp, nên buộc phải hoạt động bí mật. Hy vọng tới lúc nào đó bạn sẽ hiểu ra điều đó và chấp nhận nó. Nhưng không may là bạn phát hiện ra sớm quá.
  9. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hic bạn ơi, nhưng vì bạn chủ topic tìm thấy những lời yêu thương của 2 người họ chứ, nếu bạn ý ko tìm thấy thì tớ tin là anh ta cũng chẳng bao h chịu nói ra sự thật với bạn ý đâu.
    @ bạn chủ topic: tớ ko biết hiện tc của bạn với anh ta ntn, và cả với cô kia nữa nhưng về phía tớ, tớ nghĩ rằng cả 2 người với anh ta chẳng là gì cả ( theo kinh nghiệm trước kia của tớ ), hoặc cô gái kia có hơn bạn 1 chút vì là cô ta biết được sự thật. Thật lòng tớ cũng ko biết khuyên bạn sao vì bạn ở nước ngoài, cũng khó tránh mặt cô ả được. . Chỉ hy vọng bạn hay gắng lên mà vượt qua nỗi đau này. Iu bạn nhìu
  10. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có suy nghĩ , nhận xét , đánh giá riêng . Các bạn ở ngoài , đứng từ nhiều góc độ khác nhau ; nếu bản thân mình cũng đứng từ ngoài nhìn vào , có lẽ mình cũng có thể thông cảm cho họ ; tình cảnh đẩy đưa , lòng người dao động hahah . Thế nhưng mình lại là người trong cuộc , và đôi lúc mình cảm thấy họ biến mình thành kẻ thứ 3 . Giờ đây anh ấy nói yêu mình , nhưng mình biết trong lòng anh người con gái kia vẫn còn chiếm 1 vị trí đặc biệt - bởi những gì đã xảy ra giữa họ , mình khó lòng chấp nhận được chuyện ấy . Mình cũng biết rằng , mình ko thể làm gì để thay đổi suy nghĩ của người khác . Nhưng cứ như thế này , ngày ngày trôi qua , những suy nghĩ hoang mang triền miên này khiền mình chết dần chết mòn . Đi với anh , mình phải cố để vui vẻ , tự nhiên ; nhưng đầu óc trống rỗng . Đêm về , mình cứ tự giày vò bản thân vì mọi thứ , tự hỏi mọi điều , tự dằn vặt ; mình ko tin được vào điều gì cả . Cứ tiếp tục sống như thế này là ko được , mình cũng ko biết có thể chịu đựng được bao lâu , nhưng mình ko biết làm sao để dứt bỏ quá khứ , khi cuộc sống trong hiện tại và tương lai của mình vẫn có sự hiện diện của người con gái kia . Làm sao mình có thể đồng thời ngồi trên bãi mìn mà yên tâm tin tưởng rằng mình rất an toàn

Chia sẻ trang này