1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên quay lại ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sketch_totoro, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic thân mến,tớ thật sự rất đồng cảm với bạn vì cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này . Lúc đó shock nhất là khi nhận ra đứa em gái thân thiết quẩn quanh bên cạnh,miệng vẫn chị em ngọt xớt,vậy mà đâm dao sau lưng mình .Chuyện đã xảy ra hơn 4 năm trời rồi nhưng chẳng thể nào quên đc bởi từ sau lần đó thấy mất lòng tin với những ng xung quanh,đặc biệt là những ng bạn thân cận,chẳng dám chia sẻ quá nhiều để rồi lại bị xỏ xiên 1 lần như thế nữa .
    Bạn ạ,người đàn ông đó ko xứng đáng với những cố gắng,nỗ lực bạn trải qua,chấp nhận hi sinh để ng đó yêu bạn hơn,đàn ông như thế sớm muộn gì nếu quay lại cũng lại lừa dối bạn 1 lần nữa thôi,bạn ngây thơ khờ khạo và cả tin quá,ko biết bạn bao nhiêu tuổi nhỉ ?giống mình 1 con bé ngu ngốc ai nói cũng gạt đi ko nghe,chỉ nhất nhất làm theo ý mình để rồi ngã đau ngã đớn ...lúc đó mình 18t ...
    mình đã mất 3 năm để quên đc ng đàn ông đó,cũng như cắt đứt mối quan hệ với cô bạn tốt bụng kia . bây giờ quá khứ đã ngủ yên rồi,mình ko còn cảm thấy đau mỗi lần nghĩ lại những chuyện đó nữa,muốn khuyên bạn 1 câu sợ bạn sẽ cười "đời còn dài,dzai còn nhiều",xin lỗi bạn nếu câu này có gì ko hay,nhưng đúng thật,đừng nên hi sinh tình yêu vì 1 kẻ ko biết trân trọng nó .bạn cần mạnh mẽ lên,dũng cảm lên và tìm kiếm cho mình 1 cuộc sống mới,có thể ban đầu sẽ rất khó khăn,nhất là khi bạn ở xa nhà,thiếu thốn tình cảm ...mình ban đầu tưởng chừng cũng ko vượt qua nổi,yêu quá đắm đuối mộng mị,2 lần suýt chết ko thành (may mà bạn bè và gđ kịp cản ),thực sự bây giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình sao ngu ngốc quá đỗi :(
    Dành hết thời gian để hoạt động xã hội này,đi chơi với bạn bè hay làm những việc mình yêu thích,nếu mỗi lần cảm xúc dâng trào lên,có cầm đt trên tay cũng phải cố mà ghìm lại,có nhận đc tin nhắn ng đó cũng phải gạt đi,mình đã đợi hơn 1 năm sau nói chuyện lại với ng đó,biết ng đó đã nhận ra cô bé kia chỉ là hời hợt vui đùa,họ chia tay,lúc đó ng ta nuối tiếc xin quay lại nhưng mình ko còn niềm tin vào ty nữa,từ chối dù rằng trái tim tan nát .
    Sau này ng đó cũng có ng yêu (đàn ông dễ yêu và dễ quên hơn mình tưởng ),họ sống hp và bây giờ mình ko còn e ngại khi tiếp xúc với ng đàn ông đó nữa cũng như đã tự tìm cho mình đc 1 ng đàn ông khác,lại liều lĩnh bước vào ty 1 lần nữa nhưng cẩn trọng hơn và tin vào những trải nghiệm của mình trong suốt những năm qua ...
    Hãy tỉnh táo lên bạn nhé,nhất là trong tình yêu ... chúc bạn hạnh phúc !
    Được frommelanie sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 27/09/2007
  2. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Quên hắn đi và đừng có quay lại nữa !
    Jì thì jì chứ khi đã chia tay mà quay lại với nhau !
    Cả 2 sẽ ko cảm thấy thoải mái !
    Trong suy nghĩ còn nghi ngờ lẫn nhau cơ !
    Đã chịu đc 6 tháng rùi !
    Cố gắng đá phăng nó sang 1 bên cho nhẹ nợ !
  3. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chia tay! TỐt nhất là đừng quay lại! hic hic! Kiểu này chả có kết quả tốt đẹp gì đâu!
  4. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhìn lại phía sau. Chẳng để làm gì đâu khi con tim đã nguội.
  5. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp chút ý kiến nha.
    Em xin khẳng định 1 điều là anh ta ko hề xứng đáng với chị.
    Yêu nhau là yêu tính cách bản thân người mình đã lựa chọn chứ ko phải xinh đẹp thông minh, tài giỏi giao tiếp tốt nhưng lại lừa gạt ng khác như chị j đó, miệng thì chị chị em em, chị ta xem chị như em gái sao lại lừa gạt chị, hèn quá, ng như vậy có đáng đc yêu? Nếu anh ta lựa chọn ng như chị ta => giống nhau cả, ko tốt đẹp j hết. A ta bỏ chị để tìm ng khác xinh đẹp thông minh tài giỏi j đó mà chị phải van xin là ko đáng, loại ng đó ko xứng đc như vậy.
    Cái khẳng định thứ 2, hắn ta là tay siêu lừa đảo. Bố mẹ hắn qua đây, chị sẵn lòng dắt họ đi chơi, đối xử với họ 1 cách chân thành nhưng hắn ta thì sao? Vẫn trong tg xa nhau và đb còn đang quan hệ với ng khác lại tỏ ra tốt đẹp với chị. Và điều dễ thấy nhất, khi đã quay lại với chị hắn còn đan tâm lừa dối, bí mật quan hệ với cái ng coi chị như em gái kia, mà đâu phải lần đầu, vậy thì ko thể gọi là hiếu kì đc.
    Chị ơi hắn ko xứng đáng đc 1 cơ hội nào của chị nữa đâu. hắn lừa dối chị đc 1 lần thì ko có j đảm bảo ko có lần thứ 2, nếu chị tha thứ hắn sẽ cho chị là quá dễ dãi và hắn chắc chắn sẽ tái phạm lần nữa. Trong tình yêu ko cho phép sự giả dối, lừa gạt nhau. Em biết sẽ rất khó khăn nhưng chị ơi, 1 lời khuyên chân thành nha: BỎ hắn đi.
  6. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hắn đi bạn ơi
    Có thể lúc này bạn còn cảm thấy bạn yêu hắn. Nhưng còn gắn bó với hắn, bạn còn phải đau khổ, còn phải mệt mỏi vì nghi ngờ.
    Hãy an ủi mình rằng: Bạn đã làm tất cả mọi điều cần làm để giữ gìn tình yêu. Bạn đã yêu với tất cả sự chân thành của bạn. Kết quả đáp lại tất cả những điều đó chỉ là sự giả dối. Hãy thanh thản chia tay.
    Hãy quên hắn đi.
    Bi h bạn cảm thấy quyết định này thật khó khăn. Nhưng khi bạn tĩnh tâm lại bạn sẽ nhận ra: Tại sao bạn đã yếu đuối như thế? Tại sao bạn lại đã tỏ đáng thương hại đến thế? Và bạn sẽ thấy bạn thật là ngu ngốc nếu tiếp tục dành tình cảm cho hắn ta.
    Bạn sẽ thanh thản và hạnh phúc. Sẽ có người bù đắp lại những tổn thương cho bạn. Cuộc sống còn dài mà bạn.
    Hãy dũng cảm cắt bỏ đi cái mụn nhọt luôn làm mình đau đớn.
    Chia tay đi bạn nhé!
    Hãy dũng cảm lên.
    Rồi bạn sẽ hạnh phúc
    Thương bạn thật nhiều
  7. sketch_totoro

    sketch_totoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngay lúc này , mình ko biết phải quyết định thế nào . Các bạn đa phần đều mong mình có đủ cứng rắn , đủ quyết tâm để ra quyết định . Với tính cách của mình , trong hoàn cảnh hiện tại mình vẫn chưa làm được ; thôi thì cứ mặc mọi chuyện trôi theo thời gian vậy ,nếu tình cảm là thật thì thới gian sẽ giúp mọi thứ được chứng minh . Rất cám ơn mọi người đã chia sẻ suy nghĩ với mình . Được nói ra với mọi người , cũng khiến lòng mình nhẹ hơn
  8. nico24

    nico24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn mà cảm thấy thương quá. Chỉ mong có người khác tốt hơn kẻ giả dối kia đến với bạn ngay lúc này để bạn cảm thấy được an ủi hơn thôi.
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    mình thì nghĩ bạn nên dứt khoát chia tay đi,hãy vững vàng lên để bắt đâu 1tương lai mới

Chia sẻ trang này