1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên quyết định sao đây???Yêu hay nghỉ...hichic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu005, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mình biết nhiều vụ chia tay kiểu này rồi, tương lai mỗi người sẽ 1 nơi nên họ quyết dịnh chia tay, thời sv mình gặp suốt, thường là con gái chủ động hơn trong chuyện này, vì con gái không thích phiêu lưu mạo hiểm, họ thích có cs ổn định hơn ,
    "trong cuộc đời nào đc như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn. Nên chấp nhận cuộc tình chia 2 lối, còn níu kéo cũng chẳng để làm chi" -> tập nghe bài này đi ^^ Chắc chắn bạn không phải là người duy nhất nghe bài này đâu, rất nhiều người từng thích nghe đấy ^^
  2. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tìm cho cô ấy 1 công việc ở HN tương đương hoặc hơn với công việc ở quê , bảo cô ý làm 1 thời gian (tất nhiên là xin phép bố mẹ) nếu ổn thì làm luôn trên này thế là được
  3. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  4. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Đã trải qua 1 mối tình thời sinh viên !
    Khi cả 2 ở xa nhau !
    kéo dài đc 3 năm và the end là 1 cuộc chia tay đầy nước mắt !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hok có niềm tin vào tình yêu của mình là sao ???
  6. Gammastar

    Gammastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    theo mình ốc không mang nổi mình ốc sao mang nổi cọc rêu. Đành phải để nàng về quê lập nghiệp và làm theo những gì cô ấy thấy nên và sẽ làm cho sự nghiệp của cô ấy thôi. Mới lỵ cũng để cho nàng có cơ hội phát huy bản thân nữa chứ. Cho dù sau này cô ấy có định chuyển lên HN cùng bạn, chí ít cũng có vài năm kinh nghiệm làm việc tốt tại đơn vị cũ như thế cũng dễ dàng xin việc hơn chứ.
    Còn tình yêu cứ duy trì thôi mà.
    Bạn phải lo học, cô ấy phải lo làm. cả hai cùng vun đắp tình yêu và có 1 định hướng kiểu kế hoạch 5 năm, 10 năm thì quá tốt.
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Post tặng bác bài thơ này của Nguyễn Thế Hoàng Linh
    EM GIẤU GÌ TRONG TAY
    Em nắm 2 bàn tay- và bảo tôi chọn 1-em giấu gì trong đó -ngọt ngào hay đắng cay
    Lắc đầu em chẳng nói- vẻ mặt em lạnh lùng - sao tôi đang dằn vặt - mà em vẫn ung dung
    Tôi bảo tôi ko chọn- chọn đi! em dỗ dành- tôi bảo tôi ko chọn - mặt em bỗng tái xanh
    Em bảo tôi phải chọn - nếu ko hãy giã từ - thì đằng nào chả thế - tôi quay gót ngần ngừ
    Nhưng em ko gọi lại - tôi bỗng giận điên cuồng- hoá ra bao hò hẹn- chỉ là trò chơi suông
    Nàng chờ tôi xin lỗi- tôi cũng thế đợi nàng - thế rồi thu chào hạ- nàng cất bước sang ngang
    Cũng kể từ ngày đó- hồn tôi sớm để tang- xoè nắm xoè nắm nắm- trong những ngày lang thang
    Một hôm tôi bỗng thấy- thơ thẩn ở bên đường - cô bé và cậu bé - trong mưa phùn ẩm ương
    Cũng đôi bàn tay nắm- cũng vẻ mặt lạnh lùng - nhưng mắt ko giấu nổi - 1 tia sáng mông lung
    Rồi cậu bé chọn 1 - cô bé mở bàn tay- một bàn tay trắng xoá- mũi tôi bắt đầu cay
    Cô bé cườ tít mắt- bàn tay kia mở xoè - tôi ko tin vào mắt - 1 giọt kẹo tròn xoe
    ...
    Nhưng rồi tôi bỗng hiểu - tôi đã chẳng yêu nàng- tất cả, ừ, tất cả- chỉ là thói đa mang
    Rồi tôi bỏ nỗi nhớ - tôi ru lại xanh ngày- nhưng mà tôi vẫn hỏi -em giấu gì trong tay?
  8. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    ái chà, dạo này có nhiều rối rắm thía, theo anh thì chú thử theo hướng này nhé, nếu xét thấy cô ấy sẽ - là - một - phần - không -thể -thiếu trong cuộc đời chú, ( cái này khó lắm đó, không ai nhận xét thay chú được) thì chú có thể nương theo cô ấy một thời gian, cứ để cô ấy về quê làm việc, để được vui vẻ, chú học xong, cưới, rồi xét thấy bản thân có tiềm năng, thì không lo sợ gì, về quê cô ấy luôn làm gì đó, rồi từ từ chú có thể phát triển, ( cái này đành phải hi sinh thui,),, hoặc tìm cơ hội cả hai bứt lại Hn, hơi khó nha, nhưng mà cô chú còn trẻ còn nhiều cơ hội,
    nhưng anh cảm giác cô chú chưa yêu nhau đắm say đâu, chú cũng chưa làm lái thuyền được,( thuyền theo lái gái theo chồng ý ) nếu không gần nhau là đứt đó,
    cái quan trọng nhất là yêu nhau và tin tưởng nhau,
    hướng hai, vứt bỏ, đường ai nấy đi, không vấn vương, và anh dám chắc chú cũng chưa biết nhiều, yêu nhiều đâu, ráng làm cái sự nghiệp rồi sẽ được tình yêu, tí tuổi lo nghĩ nhiều thía,
  9. githt06

    githt06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cậu chỉ cần trả lời 2 câu hỏi thôi:
    1. Cậu có tự tin rằng bản thân cậu có thể tạo dựng được 1 cuộc sống ổn định cho cậu và cô ấy sau khi cậu ra trường ko?
    2. Cậu có yêu cô ấy thật lòng và thật sự muốn cô ấy là vợ cậu không?
    Nếu cậu trả lời có cả 2 câu thì giữ cô ấy lại. Còn ko thì để cô ấy đi.
  10. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy trách em là đàn ông sao không dám dũng cảm nói lên lựa chọn của mình, sao không đủ tự tin vào bản thân để đứng trước mặt cô ấy mà nói rằng :Khi chúng mình yêu nhau, gần nhau thì mọi cơ hội sẽ được coi là tốt nhất. Anh yêu em và anh tin mình sẽ mang đến hạnh phúc cho em...!
    Chỉ còn vài ngày nữa thôi có lẽ đêm nay em sẽ suy nghĩ, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ dũng cảm hơn và yêu cô ấy hơn để không bao giờ nói hối tiếc.
    Cám ơn các bác nhiều lắm lắm!

Chia sẻ trang này