1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên quyết định sao đây???Yêu hay nghỉ...hichic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hieu005, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lũ con gái " lưỡi " lắt léo quá .
    Người ta tôn trọng cho mình quyết định thì lại mắng người ta không có chính kiến .
    Người ta nói ra chính kiến thì lại bảo là ép buộc , không tin tưởng vào tình yêu .
    Toàn nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo , khoa học đã chứng minh , đàn ông chỉ nghĩ và làm được 1 việc 1 lúc - còn phụ nữ thì có thể nghĩ và làm nhiều việc 1 lúc quả không sai .
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ có 1 cậu bạn thân nhà ở Hoà Bình, còn cô người yêu của bạn tớ nhà ở tận Hải Dương, 2 người gặp nhau và quen nhau ở Hà Nội, bạn tớ học xong về Hoà Bình làm việc, cô người yêu về Hải Dương học làm bác sĩ, lúc đầu 2 người cũng đã nói chia tay, thời gian trôi qua,không quên được nhau, sau hơn 6 tháng không gặp, 2 người đã gặp nhau ở Hà Nội, tớ được chứng kiến ánh mắt hạnh phúc của cậu bạn tớ và nụ cười của cô người yêu của cậu ấy... tớ hiểu rằng 2 người đó thật sự là của nhau.... sau 1 ngày đi chơi, họ lại về nhà, cậu bạn tớ quyết tâm làm việc tốt hơn, cô người yêu quyết tâm học tốt hơn... bây giờ khoảng 1 tháng họ gặp nhau 1 lần ở Hà Nội... dù khoảng cách là khá xa nhưng 2 người vẫn yêu thương, vẫn tin tưởng nhau và nhớ về nhau...
    nếu bạn và người yêu bạn thật sự là của nhau như bạn của tớ thì hãy cố gắng lên.... khoảng cách không là gì cả.... tình yêu có thể vượt qua được tất cả mà. chúc bạn hạnh phúc
  3. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Nên giữ cô ấy ở lại bên cạnh. Tớ khuyên chân thành đấy, nếu như bạn muốn giữ tình yêu đẹp của mình.
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hik, tự lừa dối nhau và lừa dối bản thân để níu kéo chút gì thôi. Nếu vượt qua được sao 1 trong 2 người bạn kể ko về quê người kia lập nghiệp hoặc đơn giản hơn là cả 2 cùng ở lại HN nhỉ?
    Thanh niên bây giờ cũng khá nhiều sợ gian khổ nhỉ? Nghĩ lại các cụ nhà mình ngày xưa 18 - 19 dám đi bộ qua Lào để vào Miền Nam đánh nhau mấy năm mà mình nể. Đằng này thời bình, kiến thức có, tuổi trẻ có mà chỉ lo bám váy mẹ(dựa thế gia đình xin việc ở quê)
  5. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bác này lạ thật , về quê làm việc thôi mà làm như người ta đi lấy chồng không bằng . Cứ để bác gái về đi, rồi mai mốt học xong bác cũng về quê , vừa được yêu vừa được xây dựng quê hương, tốt quá còn gì =. VUI DUYÊN MỚI KHÔNG QUÊN NHIỆM VỤ mờ
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hik, tự lừa dối nhau và lừa dối bản thân để níu kéo chút gì thôi. Nếu vượt qua được sao 1 trong 2 người bạn kể ko về quê người kia lập nghiệp hoặc đơn giản hơn là cả 2 cùng ở lại HN nhỉ?
    Thanh niên bây giờ cũng khá nhiều sợ gian khổ nhỉ? Nghĩ lại các cụ nhà mình ngày xưa 18 - 19 dám đi bộ qua Lào để vào Miền Nam đánh nhau mấy năm mà mình nể. Đằng này thời bình, kiến thức có, tuổi trẻ có mà chỉ lo bám váy mẹ(dựa thế gia đình xin việc ở quê)
    [/quote]
    họ sẽ về với nhau... sắp đến ngày về rùi....cô người yêu của bạn tớ phải học mà... 2 người chỉ tạm xa nhau thui..... yêu nhau đâu nhất thiết phải gần nhau suốt ngày đâu.... như tớ với người yêu tớ gần nhau nhiều qúa đôi khi không thích lắm, cãi nhau vớ vẩn....

Chia sẻ trang này