1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nên thi vào trường đại học nào :(( Mọi người plz giúp em T_T

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dongkha189a, 07/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongkha189a

    dongkha189a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi tư vấn cho em!!
    Plzzz.... Hiện tại em đang học lớp 11. Em sẽ thi khối D.
    Em có vốn tiếng anh đủ xài (nếu làm đề thi tiếng anh khối D thì e đc cỡ 7 đến 8đ), dốt lí hóa :">
    Không thích những con số, tính phần trăm, lãi suất..vv!! ... Không biết đại học ngoại thương có phù hợp với em (nghe nói vô đó học về kinh tế đối ngoại gì gì đấy @@)!! Em nên chọn trường nào :( Mọi người có thể tư vấn cho em một số điều được không ạ?
    Nếu em thi vào đại học ngoại thương thì sẽ học những ngành gì và ra làm nghề gì ạ?
    Nếu em muốn làm thông dịch viên, hướng dẫn viên du lịch... thì em nên vào trường đại học nào?
    Em có nên thi vào đại học Ngoại ngữ? Vào đó rồi thì học những gì ạ? Em sẽ học những ngành nghề gì @@
    Còn học viện quan hệ quốc tế tphcm thì sao ạ?? Em có nên thi vào đó không? nên học ngành gì :((
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bạn yêu thích nghể gì ?
  3. dongkha189a

    dongkha189a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    @@ Mình cũng không biết nữa @@ nhưng mình thích ngoại ngữ... chắc là nghề gì đó liên quan tới ngoại ngữ @@~
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Toán lý không giỏi thì sao được NT? Bạn nên chọn trường vừa tầm thôi.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    K , ngoại thương khối D thì có thể vừa sức nếu giỏi ngoại ngữ . Tuy nhiên Toán thì đừng yếu quá .
    Toán khối D thông thường là dễ . Bây giờ mới là đầu học kì II lớp 11 . Vẫn còn rất nhiều thời gian ôn môn Toán .
    Bạn bè của bạn ai học giỏi môn toán thì hỏi bạn ấy xem chỗ học thêm toán ôn thi ĐH ở đâu rồi đi cùng . Chỗ nào khó hiểu thì bảo bạn giảng cho .

    Sở thích của bạn mung lung thế kia nên tư vấn cũng hơi khó . Hầu hết các ngành bây giờ đều đòi hỏi ngoại ngữ . Trc mắt là cứ giỏi các môn đi , khi đã đủ giỏi thì sẽ k thắc mắc "thi trường nào " nữa , lúc đấy chỉ việc "thích thì thi" ! Vậy thôi !
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Dù hơi phũ phàng nhưng vẫn phải hỏi bạn là sau này Nhà Bạn có khả năng xin việc cho bạn vào những đâu.trước khi chọn trường thi mình khuyên bạn nên tìm hiểu về cái này trước.
    Bạn thik ngoại ngữ thik làm việc với ngoại ngữ có thể thi vào trường ngoại ngữ sau này làm thông dịch viên,giáo viên ngoại ngữ,người dịch thuật....
    Thik du lịch thì thi vào trường nào đó có ngành hướng dẫn viên du lịch...
    Nhưng khi đi học và lúc đi làm mọi thứ nó khác hoàn toàn.sở thik cũng chỉ là sở thik..nhiều cái thik cũng không được.bạn nên tìm hiểu kĩ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hồi xưa, kể cả lúc tôi đăng ký thi lẫn khi đã thi đậu rồi, mỗi khi hỏi ý kiến chị tôi "nên chọn trường nào" thì chị tôi (lúc đó đã tốt nghiệp vài cái đại học) đều nói, "Chọn cái gì mày thấy dễ và thích mà học. Học trường gì thì trước sau mày cũng thất nghiệp cả thôi."

    Chính nhờ có vế sau mà tôi cũng chẳng mấy băn khoăn đến vế đầu ("chọn trường gì") nữa.

    Khi đã bỏ đi cái khoản "chọn trường gì để sau này có job ngon lành" thì chuyện chọn trường trở nên rất dễ dàng (tôi luyện thi nhiều nên thi đậu không quá khó, 95% những trường tôi muốn thi thì tôi đều có khả năng đậu.)
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Năm 2002, điểm thi của mình trượt mỗi trường Dược. Hồi ấy thích HVKTQS Mật mã, nhưng năm đó nó không tuyển sinh. Ông giáo trên lớp thì cứ khuyên các bạn lựa sức mà thi, mình thì cứ khuyên chúng nó chọn trường cũng là chọn nghề cho mình sau này, cân nhắc kĩ. 2 thầy trò cứ bốp chát suốt trong buổi ngoại khóa định hướng thi ĐH. [r23)]
  9. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Em thì khả năng có hạn , chơi nhiều hơn học nên cái mình thích không theo được , nhưng giờ thấy cũng không quan trọng , học đại học để có cái nhìn khác , tư duy suy nghĩ nó khác đi thôi . Đi làm nó khác học gần như hoàn toàn ( Các thầy ,cô cũng nói vậy ) .
    Còn khả năng bạn tới đâu thì bạn chọn phù hợp với khả năng và sở thích của mình .
  10. dongkha189a

    dongkha189a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hajzz :(( chả bik bản thân mình thích cái gì cả @@ chán chán chán !!
    Em sợ chọn nhầm trường =.='' rồi phải học ngành mà mình không thích!! Ba thì bảo em thi ngoại thương! Còn em thì chẳng bik mình thích cái gì =.='' chắc thi ngoại thương đại quá @@ Làm sao đây T_T 1 năm nữa đi thi r =.='' hichic sợ quá @@~
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hajzz :(( chả bik bản thân mình thích cái gì cả @@ chán chán chán !!
    Em sợ chọn nhầm trường =.='' rồi phải học ngành mà mình không thích!! Ba thì bảo em thi ngoại thương! Còn em thì chẳng bik mình thích cái gì =.='' chắc thi ngoại thương đại quá @@ Làm sao đây T_T 1 năm nữa đi thi r =.='' hichic sợ quá @@~

Chia sẻ trang này