1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nghèo nên chẳng yêu được ai xinh ca,phải không các anh?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi ThanChetDangYeu, 01/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanChetDangYeu

    ThanChetDangYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em nghèo nên chẳng yêu được ai xinh ca,phải không các anh?

    Đời là thế đấy


    Black&White
  2. jazz222

    jazz222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nghèo là 1 cái tội : Tội không có khả năng làm mình giàu !!!
    Ở thời đại bây giờ, người ta thường dùng vật chất để làm thước đo cho sự thành công của mình Có khả năng, có đầy đủ thông minh, có kiên nhẫn, có ý chí và liều lĩnh , cũng chưa đủ yếu tố để có thể 1 người vươn tới sự thành công

    Thử nhìn quanh những người bạn của mình, có mấy ai thành công hoặc giàu có ??? Thế tại sao họ vẫn có thể có những người bạn gái rất là xinh ???
    À , thế thì cái suy nghĩ :"Nghèo thì chẳng yêu được ai xinh ", có lẽ hoàn toàn không đúng ở đây rồi . Muốn có 1 người bạn gái xinh xắn, trước nhất mình tự hỏi mình :"Mình đã có những yếu tố để có thể thuyết phục được trái tim của họ không" ? Mình biết chọn lựa, thì tại sao những cô gái ấy lại không chứ !
    Nếu như mình nghèo, tuy nhiên mình cũng có thể trau dồi những điểm khác để gây chú ý cho phái đẹp -----
    Bây chừ dương mắt ếch ra để mà học hỏi nhé, anh hai sẽ chỉ cho vài chiêu nè:
    1 - Ráng đi tập tạ , để có 1 thân hình trai tráng, tay to, ngực nở
    COn gái cũng thích nhìn 1 người thanh niên trai tráng, đẹp trai chứ bô. Theo J2, người đẹp trai là phải tay to , ngực nở , khỏe mạnh . Họ ăn mặc sao cũng phông độ, nhất là xỏ cái quần jean vào, trông cũng phết
    2- Kiếm những sách dạy cách tán gái, hiểu thêm tâm lý phái đẹp
    Ừ, con gái thích khen họ đẹp --- Kiếm những điều gì đẹp về cô ấy và khen ho. Thay vì nói "Đôi mắt của em đẹp qúa " , thì nên nói rõ thêm, giải thích thêm tại sao đôi mắt ấy đẹp và quyễn rũ được mình ...; smile :)
    3- Tập nói chuyện khôi hài, bỏ đi những câu nói bi quan như câu mở đầu của bài viết : "Đời là thế đấy " !!!
    Í chà chà .... Con gái là chúa sợ những lo lắng . Họ là phái yếu, rất nhút nhát trước cuộc sống ---- Đừng đem những ý nghĩ bi quan đến cho họ
    4- Điều này thì quan trọng, nhưng rất mất thời gian để tu luyện so với 3 điều trên: Hãy tập hoặc học 1 cái gì đó cho thật giỏi . Cứ coi như đó là 1 thiên khiếu vậy . Mình phải có 1 năng khiếu nào đó để chính mình tự hào về mình thì tất nhiên mấy cô ấy cũng sẽ tự hào về bạn --- Thí dụ, học về computer, âm nhạc,
    Nhìn lại những gì J2 mới viết, thấy mắc cười qúa !!!! Tự dưng đi truyền nghề tán gái cho 1 kẻ ngốc ngốc như em tôi
    Chúc em tu luyện mau thành, để vào forum mà chống chọi với thầy ---- Kẻo không thầy đi cua hết con gái a !!

    J2
  3. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Em nghèo nên chẳng yêu được ai xinh ca,phải không các anh?
    Căn bản thì là thế chú ạ, anh biết thể nào cũng có thằng nói với chú là " Chưa chắc đã là phải" rồi " Đừng có quá tự ti như thế" nhưng căn bản thì là thế chú ạ, deck làm khác được đâu
    Htthanh@
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là thế nhưng cũng chưa chắc đã phải. Nhìn chung con gái nhìn vào phong độ đàn ông (cả bề ngoài như cách ăn mặc, hình thức lôi cuốn, cách nói chuyện cuốn hút......v...v..... lẫn bên trong như bản lĩnh, phong thái....). Tất nhiên chuyện nghèo thì ảnh hưởng khá nhiều tới việc thể hiện phong độ tới nhãn quan của các em rồi, chả hạn như quần áo sẽ không hiện đại (tớ ko nói đến xấu), đi xe không đẹp (nhưng không phân biệt đối xử đâu nhé) thì sẽ làm ảnh hưởng ngay tới bản thân thằng đàn ông đó. Lúc đó tự Tự Ti sẽ dâng đầy, những bản lĩnh bên trong phải mạnh mẽ lắm thì mới vượt qua được. Nhưng tình hình chung là khó vượt qua được và bị sự tự ti lấn áp. Do đó khả năng tiếp cận các em đó như là 1 bức tường cao lêu khêu, hầu như tự đánh giá khó vượt qua.
    Nhưng 1 thực trạng nữa là các iem xinh thì hay đánh giá và làm quen với con mắt mỹ thuật và quan điểm đã nhiều phần thực tế hơn rồi. Tớ chưa đề cập tới từ Thực Dụng, mà mới chỉ dùng từ Thực Tế mà thôi. Họ đánh giá là ''Có thực mới vực được đạo'' và như thế thì cơ hội cho các anh chàng nghèo gần như ko có. Sự tác động của chuyển biến về chất của xã hội đã kéo theo nhiều quan điểm mới về nhận thức về Vật Chất. Do đó các chàng trai nghèo hầu như không có cơ hội tiến lại gần (chứ chưa nói đến chinh phục được) các cô gái xinh.
    Thực trạng là thế, còn việc như bạn Zazz222 nói thì cũng có vài yếu tố đúng, nhưng cũng chỉ là sự cải thiện phần nào cho người con trai trong hoàn cảnh đó mà thôi. Điều cốt lõi nhất là anh ta phải phấn đấu hơn nữa để thoát ra khỏi hoàn cảnh đó (dù ít hay nhiều), nâng cao sự Tự Tin bằng những kinh nghiệm tích luỹ ngoài trường đời. Có như vậy thì có thể và may ra tiếp cận được với người đẹp.
    Ôi, sao cái Đẹp cứ quanh quẩn bên đầu óc anh em con trai chúng mình thế nhỉ ??
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. pingu_tocngan

    pingu_tocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao cớ gì mà phải yêu gái xinh hả em..............
    còn nhiều gái ko xinh cũng có thể lấy em đó
    Nghèo mà yêu gái xinh như kiểu ăn mày đòi ăn xôi gấc đó

    Em ko trách vì tình yêu có thể
    Đến với nhau bằng nhữn phút dối lừa
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Không sao chú ạ , anh cũng nghèo, nhưng chẳng sao , anh vẫn có người yêu, cần quái gì xinh, vấn đề là nàng có hiểu mình không, có biết làm cho mình cảm thấy hứng thú không, chứ xinh mà chỉ để ngắm, ngắm mãi cũng chán mà đã chán thì mang đi vứt chứ để làm giè ?????
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  7. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    nghe chú em nói thế là anh biết ngay chú em nhìn thấy người khác có người yêu xinh nên gen tị rồi thôi đừng như thế chú em hãy cố gắng học thật nhiều vào để mai sau kiếm tiền,anh đây cũng nhiều lúc buồn nhưng anh tự nhủ mai sau con của anh sẽ không phải chịu cảnh như anh bây giờ.thôi chúc chú em mai sau kiếm được người yêu xinh nhé

    ước gì tất cả phụ nữ là của anh

Chia sẻ trang này