1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ngố lắm, lại phiền anh chị giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em ngố lắm, lại phiền anh chị giúp em

    Mọi người tư vấn và đừng nghĩ em ngốc lắm nhé, chuyện của em bi hài kịch.
    Em bà bf yêu được 8 tháng rồi, tình cảm nói chung là bình thường ko có gì bất ngờ đột phá, nhưng yên bình. Nhưng thời gian gần đây có sóng gió rồi.
    Chà là em đi làm công sở, dùng đt thì một số anh biết rồi những ai đó biết thì em cũng ko biết nữa, cứ liên tục nhắn tin cho em, bạn trai em biết và hầm hầm giận giỗi, nói em lừa dối đi đong đưa với anh khác.
    Em dở khóc dở cười, ko biết dùng lời thanh minh giải thích thế nào, vì em cũng có biết hộ là ai đâu, mà em nói em ko biết thì bf nói em giả tạo. Em vừa buồn vừa bực vừa tự ái, nói chung là em cũng ko biết em đang ở trạng thái tâm lý gì nữa. Mà lại đúng thời gian này công việc của em căng thẳng, em ko để ý đến ai cả, nhưng hình như bạn trai của em cố chấp ko hiểu, dù em gọi cả lại cái số đó thì anh ấy vẫn bên ngoài tổ vẻ khoan dung (mà em có tội gì đâu), nhưng trong lòng thì hình như lòng tin vào em bớt đi.
    Em vốn dĩ là đứa con gái ko xinh, ko giỏi, em bình thường công chức, và em nghĩ mình đang sống rất yên bình, em ít nói và nhát nữa, em chẳng muốn mình thành tâm điểm đâu, nhưng mà hình như em bị động lắm, mà em thì thật ko có kinh nghiệm xử lý mấy cái vụ này.
    Chẳng hiểu sao, em đã tránh tiếp xúc rồi mà trong phòng các anh cứ lấy em ra làm chủ để câu chuyện, khổ em, bf nhà em thì lại bảo thủ lắm, em dù đã cố giữ gìn danh tiếng, hic, em sắp nổ tung đầu mất, đau đầu quá, (giá như ko phải iu mà cứ cưới luôn cho xong thì hay, ôi bây giờ mới thấy iu chẳng vui vẻ gì cả, toàn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt thái độ người iu, ngày trước thấy cũng ko có gì phiền, vậy sao bây giờ thấy khó chịu quá, chắc mình già rùi)
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    ôi trời dọc xong cái này bà chị biết em nghĩ đến cái gì ko
    BÀ chị vè kiếm bà hát " sao lại nhắn nhầm máy anh " _Lâm chấn Huy cho ông ý nghe
    Nghe xong chết liền
  3. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Giá như ko cần yêu mà cưới luôn thì thích nhể. Lấy nhau xong yêu cũng được hén.
  4. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất là cứ mặc kệ thằng BF, nó ghen kệ nó, giận kệ nó, mình lo việc mình đã.
  5. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tớ quan niệm đơn giản,sự thật là sự thật không cần giải thích nhiều.Tin hay không thì tùy,đã yêu thì phải hiểu tính nhau,thế thôi.
  6. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em việc quái gì phải tự ti thế về bản thân mình. Ai cũng có cái giá trị riêng về bản thân chứ.
    Mà em có chuyện giống hệt cô người yêu của anh.
    Lúc mới biết chuyện ấy, anh cũng điên lắm, quát cho 1 trận (không thèm nghe giải thích nhá) xong rồi bỏ về nhà (thử xem phản ứng thế nào thôi).
    Hồi ấy nhà 2 đứa còn xa, 15km thì phải, cô em lóc cóc đến, kéo anh lên sân thượng trình bày (sao cái mặt mình lúc ấy cứ tỉnh bơ nhỉ)
    Cuối cùng em ấy thút thít nói: "Em đã giải thích hết rồi, anh phán xét thế nào thì tùy anh, em không cố ý gây ra chuyện này đâu, mong anh hiểu cho em". Hì, nghe đến thế mà không bỏ qua cho thì ... phiền lắm. Sau bận ấy, nếu nhận được tin nhắn nào kiểu như thế em ấy đều "khoe" với anh hết. Không có ý đồ mờ ám gì thì công khai cho nó thanh thản mà. (chả thế mà yêu 5 năm rồi đấy, người đâu vừa khéo léo, vừa tế nhị, iu thế ko bít )
    Sau này còn có mấy đồng chí dám gọi điện đến nhà à ơi cơ, vô phúc gặp anh mất điện luôn. Náo nào, đồn có lính gác rồi đấy, giỏi bước qua xác tao nhá
    Nói chung em cứ thẳng thắn, tự tin mà trình bày cho đối tác. Thành thật đến thế mà còn không tin, làm phách thì tùy. Sau này có tin nhắn không hay thì "báo cáo" đi, đưa cho xem nguyên bản luôn rồi bảo xóa hộ.
    Còn tiếp tục cố chấp thì tống cổ thằng ku ấy ra ngoài đường. Mật có ngọt thì ruồi nó mới bâu, ông muốn ăn mật ngon thì phải đuổi ruồi đi chứ, mật đuổi thế chóa nào được.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Giai kiếm chuyện, chị nhe răng cười hết cỡ cho em, rồi... co giò chạy..... ra hàng đt mua một vốc độ chục cái sim.... về khủng bố "msg dê" cho hắn chết chơi.
    Khà! Đảm bảo hắn sẽ chạy. Nhưng chạy đi đâu thì e không biết?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hay hay!!! Nói chí lý!
  9. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thằng đó tìm hiểu em kỹ chưa? Có khi nó bị hôi.. nách nên kiếm cớ chia tay em đó. Em cố đi làm kiếm tiền, tút lại dung nhan rồi kiếm thằng khác nhé.
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà tình cảm không có bất ngờ đột phá. Thằng này chán quá sis ạ, bỏ cho rồi.
    Còn nếu không sis bảo nó: "Cái này gọi là ghen hay gây sự đây? Lo thì cưới đi, cưới khỏi phải lo nữa, em cũng đổi sim luôn. Hài lòng chứ?"
    Mà thú thật, sống với thằng này hông sớm thì muộn cũng đưa nhau ra tòa vì cái tội gà mờ của nó.

Chia sẻ trang này