1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ngố lắm, lại phiền anh chị giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Lần sau Cty có Ctrình gi` hoặc là có dịp nào đấy có đông người tham dự , càng nhiều anh con zai ở Cty càng tốt, đưa ông kia đi ra mắt, hizz thằng ku nhà em nó không tự hào vì em anh có đi bằng đầu, lần sau cho nhắn tin bét nhè nó cũng chẳng thèm ghen làm ji`
  2. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em việc quái gì phải tự ti thế về bản thân mình. Ai cũng có cái giá trị riêng về bản thân chứ.
    Mà em có chuyện giống hệt cô người yêu của anh.
    Lúc mới biết chuyện ấy, anh cũng điên lắm, quát cho 1 trận (không thèm nghe giải thích nhá) xong rồi bỏ về nhà (thử xem phản ứng thế nào thôi).
    Hồi ấy nhà 2 đứa còn xa, 15km thì phải, cô em lóc cóc đến, kéo anh lên sân thượng trình bày (sao cái mặt mình lúc ấy cứ tỉnh bơ nhỉ)
    Cuối cùng em ấy thút thít nói: "Em đã giải thích hết rồi, anh phán xét thế nào thì tùy anh, em không cố ý gây ra chuyện này đâu, mong anh hiểu cho em". Hì, nghe đến thế mà không bỏ qua cho thì ... phiền lắm. Sau bận ấy, nếu nhận được tin nhắn nào kiểu như thế em ấy đều "khoe" với anh hết. Không có ý đồ mờ ám gì thì công khai cho nó thanh thản mà. (chả thế mà yêu 5 năm rồi đấy, người đâu vừa khéo léo, vừa tế nhị, iu thế ko bít )
    Sau này còn có mấy đồng chí dám gọi điện đến nhà à ơi cơ, vô phúc gặp anh mất điện luôn. Náo nào, đồn có lính gác rồi đấy, giỏi bước qua xác tao nhá
    Nói chung em cứ thẳng thắn, tự tin mà trình bày cho đối tác. Thành thật đến thế mà còn không tin, làm phách thì tùy. Sau này có tin nhắn không hay thì "báo cáo" đi, đưa cho xem nguyên bản luôn rồi bảo xóa hộ.
    Còn tiếp tục cố chấp thì tống cổ thằng ku ấy ra ngoài đường. Mật có ngọt thì ruồi nó mới bâu, ông muốn ăn mật ngon thì phải đuổi ruồi đi chứ, mật đuổi thế chóa nào được.
    [/quote]
    Cảm ơn anh! tối hôm vừa rồi, hai đứa đi xem phim ở rạp t8 . Đang xem Casino Royal hay như vậy thế là có tin nhắn vào máy của em, anh ấy đọc được thế là sấc mặt biến đổi, đứng dậy đi về (hic, phim này em xem rồi mà vẫn phải cố giả vờ chưa em để chiều anh ấy, anh thích lắm). Em đã gọi lại ngay cái số đó và bảo anh ấy nghe để hỏi xem ai. Thì anh ấy làm vẻ ko thèm nghe, em nói chuyện và biết là anh ta là bạn của anh cùng phòng em. Hic
    EM đã hết lời thanh minh, lúc đưa em về đến cửa, bình thường thì luôn hôn chào trước khi về, hôm nay quay xe về luôn, em gọi điện bảo quay lại, ko nghe, gọi liên tục đến 12h đêm cũng ko nghe, thế là đùng đùng 4h sáng nhận được tin nhắn. Em ko ngủ được khóc suốt, sáng đi làm nhìn mặt chán luôn.
    Đến hôm nay, em thì nhận đt của em nhưng ko đến gặp, em ko biết có lên kiêu tạm cắt điệt thoại ko dùng nữa hay ko? vì ko còn lời giải thích gì nữa.
    Hic, iu đương khổ thế!
  4. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    thằng cha này có máu hoạn thư, bỏ, bỏ gấp
  5. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em gái à,
    Anh đã nói hết nước hết cái ở cái bài trên rồi.
    Em có tự trọng của em, việc quái gì phải bi lụy thế.
    Có cái chiện con con, em giải thích đầy đủ, thành thật mà nó không nghe thì đá mịa nó ra đường. Chẳng việc gì phải gọi điện thoại liên tục thế làm gì, cứ như cầu xin nó việc gì ấy. Em có lỗi quái gì mà phải xin?
    Đời còn dài, zai còn nhiều.
    Em là phận gái, chớ có phải con ở nhà nó đâu mà làm phách thế.
    Mặc kệ nó, không gọi điện nữa xem nó xử lý thế nào.
    Rảnh thì online đọc truyện, học hỏi kinh nghiệm yêu đương..., không thích thì đi mua sắm hoặc window shopping cũng được (không nên để anh khác an ủi ngoài đời, kẻo lại tạo cớ cho đối phương làm phách).
    Yêu đương là để chia sẻ, gắn bó giúp đỡ nhau chứ có phải để hành hạ nhau cho biết mùi đau khổ đâu.
    Thế nhé.
  6. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    [
    Em gái à,
    Anh đã nói hết nước hết cái ở cái bài trên rồi.
    Em có tự trọng của em, việc quái gì phải bi lụy thế.
    Có cái chiện con con, em giải thích đầy đủ, thành thật mà nó không nghe thì đá mịa nó ra đường. Chẳng việc gì phải gọi điện thoại liên tục thế làm gì, cứ như cầu xin nó việc gì ấy. Em có lỗi quái gì mà phải xin?
    Đời còn dài, zai còn nhiều.
    Em là phận gái, chớ có phải con ở nhà nó đâu mà làm phách thế.
    Mặc kệ nó, không gọi điện nữa xem nó xử lý thế nào.
    Rảnh thì online đọc truyện, học hỏi kinh nghiệm yêu đương..., không thích thì đi mua sắm hoặc window shopping cũng được (không nên để anh khác an ủi ngoài đời, kẻo lại tạo cớ cho đối phương làm phách).
    Yêu đương là để chia sẻ, gắn bó giúp đỡ nhau chứ có phải để hành hạ nhau cho biết mùi đau khổ đâu.
    Thế nhé.
    [/quote]
    Cam ơn anh! em sẽ thực hiện theo điều anh bảo, tạm cắt đt 1 tuần xem thế nào. Nhưng mà em ko muốn chia tay đâu, càng ko muốn vì cái vụ này mà chia tay. Thế thì thật là mất mát lớn.
    hôm nay em sẽ đi shopping . lala lala
  7. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của em thì lại ngược lại,bạn gái của em lại đang được một ông cùng cơ quan tán. Phải làm sao đây?
  8. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Các anh giúp em với
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hizzz, em không nên nói đi giao lưu, nếu em thuyết phục bằng cách đó không đc em bảo là em có việc rất cần sự có mặt của anh, nếu anh không đi đc thì anh cũng đừng nên ghen, người ta đi có đôi có lứa em cứ thui thủi 1 mình đi về muộn thì mọi người đưa em về anh lại ghen, sao anh ích kỷ thế , lần sau cho cái điện thoại bay vào mặt ngưòi yêu đỡ mất tiền sửa
  10. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Người iu của chị hay ghen và bảo thủ quá .Bạn em có anh người iu tính cũng giống anh này .Cũng vì bạn em nghe lời người yêu nó quá ,suốt ngày chiều tính hâm của lão ấy ,nên lão ta mới làm phách như thế .Kiểu như anh là nhất ,ko có anh em ko sống được .Vì anh ta biết bạn em rất yêu anh ta . Bọn em khuyên nó mãi ko đc .
    Nhưng mà con người sức chịu đựng nó cũng có hạn thôi, càng lúc nó càng chán ,càng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương ,nên nó chia tay hắn .Lúc đầu lão ấy ko tin đâu ,sau đó mới sợ hãi ,chạy đến xin bạn em quay lại .Tuy vậy tất cả đã quá muộn rồi .
    Bạn em nó bảo ,lão bồ nó tính dở hơi nhưng một phần cũng vì nó nghe lời quỵ lụy và chiều lão ấy quá ,suốt ngày dành hết thời gian ra chăm sóc ,quên cả sở thích riêng ,bạn bè .Vô tình những điều đó làm cho hắn làm phách ,coi thường mình ,ko còn tôn trọng nữa .
    Vì chị nói chị còn yêu anh ta và ko muốn mất tình cảm này . Em nghĩ chị nên tự tin ,mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của chị với anh ta . Nói rõ cho anh ta thấy anh ta sai chỗ nào và cả những gì chị phải chịu đựng do tính cách oái ăm của anh ta ,cả những khó khăn trong công việc của chị nữa .
    Nếu anh ta vẫn quen tật hạch hỏi chị nữa ,giải thích ko nghe ,chị ko cần phải gt gì thêm ,kệ anh ta, ko gặp ,ko nghe ĐT,chắc chắn hắn sẽ sợ và đi tìm chị thôi .Hãy để anh ta thấy rằng chị có tự trọng của chị cuộc sống của chị ,ko thể đi theo dỗ anh ta mãi được .
    Anh gì nói đúng đấy ,chị dành thời gian đi shopping ,làm đẹp,đi chơi với bạn bè đi ,ko cần buồn bã ,khóc vì anh ta đâu .
    Quan trọng nhất chị đừng quỵ lụy ,chiều anh ấy như thế nữa ,tự tin lên chị nhé, để hắn phải tôn trọng chị .Sau này có cáu giận gì chị cứ mắng ,nói thẳng vào mặt anh ta ,ôm cục tức làm gì mệt lém
    Chúc chị vui
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 13/01/2007

Chia sẻ trang này