1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ngố lắm, lại phiền anh chị giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi technician_alone, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ ước gì nhỉ hihi
    Được honmadethuong sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 13/01/2007
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, mấy cái trò trêu qua điện thoại thì công nhận là bực mình thật ...Bạn trai bạn có giận thì cũng phải thôi ...Bạn chỉ cần nói là em ko biết, phớt lờ những kiểu trêu kia và hạn chế cho anh ấy tiếp xúc với cái điện thoai, thế thôi, có gì khó đâu
  3. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em hien_chocopie xui thế này để giết người ta à?
    Con trai nó đã có máu Hoạn Thư thế rồi, lại còn nói "em ko biết" với "hạn chế cho anh ấy tiếp xúc với cái điện thoại" thì có khác gì "đem dầu đi cứu hỏa"
    Ba cái chuyện kiểu này, mình trong sạch thì cứ công khai, thành thật, trao đổi mang tính xây dựng.
    Việc gì phải giấu nhở?
    Tốt, em technician_alone nghĩ được thế là tốt.
    Chia tay là điều không nên, chẳng ai muốn đâu, và anh cũng chẳng có ý xui em nhất quyết bỏ bf.
    Mục đích chung là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn !!!!

Chia sẻ trang này