1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ngoại tỉnh, muốn đk xe máy biển HN nhờ các bác giúp đỡ ạ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanglq, 25/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanglq

    thanglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác nói khá chuẩn đấy ạ, ngoài ra biển HN còn khá nhiều những cái tiện nữa khi lưu thông ở HN ạ.
    Những người thiển cận thường ko nghĩ được như bác đâu ạ=D>
  2. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Đầu óc chú em có vấn đề hay vì chưa được học hành đến nơi đến chốt mà phát ngôn vô ý thức thế: chú lập cái chủ đề hỏi han này nọ thì cái tối thiểu không cảm ơn những người đã góp ý thì thôi còn chửi xéo người ta.
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    đăng ký xe ga chẳng hạn , Hà Nội >=2 triệu
    xe vợ mình đăng ký ở quê 500K
    trc mắt là tốn tiền cái đã
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    ông nào bảo thiển cận là cực ngu,

    tôi đi xe biển tỉnh ở HN 7 năm rồi, ngày nào cũng lượn suốt, cứ giấy tờ mũ mã đầy đủ đe'o thằng nào vào cò quay được. Từ khi mua xe đến giờ 7 năm bị bắt có 3 lần vì tội vượt đèn đỏ + rẽ phải thôi. Nhưng mỗi lần bị bắt cũng làm êm xuôi, chả có gì phải xoắn.

    Ông nào dân tỉnh lẻ ko tự tin khi đi biển tỉnh thì phải làm biển HN cho hòa nhập, nhưng bản chất dân tỉnh thì ko thoát được đâu, nó là cái phong cách và phong thái rồi

    Còn lấy mấy lý do kiểu để oai, tán gái dễ, ko bị cơ động nhòm cũng tầm phào lắm.
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mình ở HN. Sinh ra, lớn lên và lập nghiệp ở HN mà thi thoảng vác biển Lạng Sơn chạy. Chả thằng nào dám hỏi. Cứ luật mà fang, chả sợ bố con thằng nào. Hôm chạy biển 12 qua 141, nó cứ gườm gườm, mình gườm lại, nó tuýt thì mình dừng. Kiểm tra chán, bắt thổi rượu, sờ nắn chán, éo có gì đành thả. Xong mình còn chua thêm câu: "Mất thời gian, nhiêu khê quá". Đồng chí đội trưởng đành chữa ngượng: "Sao HN mà lại đi xe biển 12?". "Quê ngoại em LS". "Thông cảm nhé, chỉ thị của GĐ CA HN roài". "Không sao đâu ạ". Và đi. Thế thôi

Chia sẻ trang này