1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ngóng anh và trời cứ đỏ dần

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi remedious, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xin cho anh vượt trược phiền
    Chèo xưa khoả nhịp êm đềm dáng son
    Quên đi chờ đợi mỏi mòn
    Quên đi thổn thức ta còn có nhau
    Quên đi thế sự man sầu
    Cũng như gió hát nửa bầu thênh thênh
    Cưỡi hồ hải vượt thác ghềnh
    Nụ cười tĩnh tại trên duềnh hư vô
    Đêm nay giọt lệ lau khô
    Và em mãn nguyện cơ hồ như nhiên
    Bình minh hôn sóng tóc mềm
    Thiên nhiên toả sáng trên nền hiện sinh
  2. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại và hiện hữu
    (Anh như kẻ đi hoang
    gieo nắm thóc không lo mùa gặt hái
    Em bồng trên tay đứa con thơ dại
    Dấu hoàng hôn bỏng rát bước chân trần
    Chưa gặp nhau ta lỡ... một mùa xuân).
    0982918592: _ Xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối của bạn, nhưng mình muốn hỏi bạn một câu hỏi nhỏ được không "dee..."?
    09...133338: _ OK. Bạn hỏi đi.
    09...918595: _ Bạn có yêu B.reme?
    09...133338: _ Sao lại hỏi một câu hỏi riêng tư như vây?
    09...918595: _ Xin lỗi! Một câu hỏi khác bớt riêng tư hơn: B.reme có phải là Thuỳ Anh?
    09...133338: _ Phải! Bạn là ai sao lại quan tam chuyện riêng tư của mình vậy?
    09...918595: _ Và đây là câu trả lời dành cho bạn: Nếu bạn thực sự yêu B.reme, hãy giúp mình liên lạc với bạn ấy. (NguyenNhuNhien_www.ttvnol.com).
    09...133338: _ Tôi không giúp được rồi. Vì lý do tế nhị. Rất mong bạn thông cảm dùm.
    09...918595: _ Chính xác hơn là bạn chưa thực sự yêu B.reme, hoặc chính xác hơn nữa là tình yêu của bạn không đủ lớn để đáp lại tình cảm của reme.
    09...133338: _ Bạn nghĩ thế nào tuỳ bạn vậy.
    098...918595 _ Nếu NNN chưa làm bạn yên tâm thì mình tặng bạn một món quà khác: vudieungontu_www.ttvn.com
    09..133338 _ Không phải mình yên tâm hay không, mà mình không muốn chạm vào quá khứ ấy nữa. Thế thôi. Mỗi người có cuộc sống riêng.
    09...918595 _ Mình tôn trọng suy nghĩ đó của bạn,nhưng cái mình cần là sự hiện hữu của B.reme?!
    09...133338 _ Cái mình cần là sự thanh tĩnh của bản thân mình. Cho nên cậu đừng làm khó dễ tớ nữa.
    09...918595 _ bạn sẽ thanh tĩnh khi bạn biết ban tặng tình yêu thương cho người bạn đã từng yêu mến.
    09...133338...( lặng im...!).
    09...918595...mình kỳ vọng ở bạn nhiều và hy vọng sẽ nhận được nơi từ tâm của bạn một câu trả lời khác. Chúc buổi tối tốt lành( nguyên văn là good..."cha cha cha"). Cảm ơn!.
    09...133338...( lặng im...!).
    Đối thoại và sự ...cân bằng không gian
    0982918595: _ Xin lỗi vì đã làm phiền " giấc mơ trưa " của bạn, nhưng mình có thêm một hy vọng nhỏ, hy vọng bạn không từ chối?!
    09...133338 ...( lặng im...)!
    0982918595 _ Hãy nói với B.reme rằng mình luôn ngóng chờ bạn ấy quay trở lại Diễn đàn Thica của www.ttvnol.com. Cảm ơn sự siêu thoát trong linh hồn nghệ sỹ của bạn.
    09...133338 ... (lặng im...)!
    0982918595 _ Nếu bạn chưa sẵn sàng làm những việc đó, hãy chuyển tiếp những tin nhắn của mình gửi cho bạn tới B.reme...! Cảm ơn!.
    09...133338 ... ( lặng im...)!
    _0982918595:(_ Còn lại với sự cân bằng và hiện hữu trong không gian, và có lẽ nàng "remedious" cũng vậy).
  3. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đi hết đêm dài
    Vô tình gõ cửa nhà ai thế này
    "Tình chung thì hãy vào đây
    Tình riêng xin để đợi ngày mai lên!"
    Mọi điều đều nhẹ nhàng, rôì sau này sẽ có ngày nhìn lại và bỗng bật cười!
    Tặng chủ Topic bài thơ: "Trăm năm cổ tích"
    Cái chuyện ngày xửa ngày xưa
    Từ trăm năm nay vẫn thế
    Đi qua bao thế hệ
    Chả thay đổi chút nào
    Có ai hiểu được vì sao
    Người tốt thường gặp may hơn mấy thằng gian ác
    Dù là có dăm ba lần tan tác
    Người ta vẫn lấy được nhau
    Dù là có nghìn cảnh thương đau
    Cuối cùng toàn là hạnh phúc
    Mấy cụ già, tuổi đời đã biết thế nào là trong là đục
    Bỏm bẻm nhai trầu
    Gửi lại niềm tin về hạnh phúc mai sau
    Qua những tiếng ngày xưa ngày xửa!!!
  4. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    _ Rất tiếc là Reme chưa thức giấc, nhưng chắc Rêm sẽ vui khi biết có người ghé thăm nhà mình. Chúc bạn một Mùa Xuân như ý.
  5. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _B.REME
    Vẽ đi em!
    Đất mẹ hiền hoà, tranh em tươi sáng
    Cây bạch đàn bánh tẻ bên bờ mươmg soi nghiêng bóng nắng
    Hương lúa thơm sóng cỏ rập rờn
    Cô gái đứng trên bao lơn nhìn chiều xanh thăm thẳm...
    Vẽ đi em!
    Áo đỏ và váy trắng,
    quằn quại tiết trinh
    tha thiết
    đợi
    anh
    về...
    Vẽ đi em!
    Thảo nguyên ngút ngát
    lều du cư xa như những cánh buồm.
    Dãy núi uyên nguyên nền xanh, màu thẫm
    mỗi độ xuân về nở bung những triền hoa Mát trắng
    khiết tinh
    Sương sớm và nắng mai dìu dịu lung linh..
    Như lớp voan mỏng phủ trên mình thiếu phụ
    nằm nghiêng
    chờ chồng
    giữa xoay vần Vũ trụ.
    Vẽ đi em!
    Ngày tàn dần trên cây Thập Tự
    chờ sự hồi sinh
    sau áng mây huyền hoặc
    Những ngôi nhà xa xa nằm yên trầm mặc
    con tàu rùng mình
    hun
    hút
    tiến
    vào
    đêm..
    Vẽ đi em!
    Vừng Hừng Đông rạng rỡ êm đềm
    Lướt trên mặt biển khơi vô tận
    Những cô gái mặc Bikini hai tấm
    như cánh buồm đôi phồng căng sức sống
    kiêu
    hãnh
    nhìn
    trời
    vươn
    bộ ngực đương xuân.
    Vẽ đi em!
    Hiện hữu cũng là tranh
    vẽ đi em, đừng để liễu buông mành
    Cho bến Tầm Dương xưa nhẹ mái chèo Tư Mã!
    Vẽ đi em,
    khuông nhạc tự do không cần đến khoá
    đàn biếng chơi
    gửi
    cõi
    uyên
    hằng..

    sương
    rót
    mật
    dịu
    dàng..

    sương
    rót
    mật

    nàng
    Reme!
    Đêm lắng nghe
    Những vòm âm thanh mở
    Chẳng tiếng vọng nào vô cớ
    Cuộc sống mềm như những bàn tay.
    Ngày qua
    trên những dấu giày
    Phong ba
    chút dịu hiền này gửi em!


    Được NguyenNhuNhien sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 23/01/2009
  6. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    _Mùa xuân này em thức dậy chưa em?!
    Trăng tròn lẻ, trăng già hơn núi thẳm
    Sương vẫn thoảng triền xưa,hoa vẫn trắng
    Chuỗi linh hồn soi bóng nắng nghiêng nghiêng...
    ...Anh như kẻ đi hoang
    Gieo nắm thóc quên lo mùa gặt hái
    Em bồng trên tay đứa con thơ dại
    Dấu hoàng hôn bỏng rát bước chân trần.
    Ba vạn sáu ngàn xuân cho một phút phân vân
    Đánh mất từng phút giây, ta thấy dài...em nhỉ?!
    Vạt gió thiêng hôn ngàn sao thủ thỉ
    Sáng mai này, em thức dậy chưa em!.
  7. remedious

    remedious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ vào một ngày trắng xoá thế này, màu trắng dẫn tôi quay trở lại miền đất bỏ hoang từ lâu, và lại gặp ở đây bao nhiêu là màu sắc.
    Cảm ơn màu trắng!
  8. remedious

    remedious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ................................................................



    Ngày đã xuống, sương ngấm vào hơi thở
    Ánh mắt nhìn nhạt thêm cả nắng phai.
    Ngày thì ngắn mà hơi thở thì dài,
    Chiều thì rộng mà mắt nhìn trống trải...

    Có câu hát mài mòn cơn sợ hãi,
    Có nụ cười xé rách cả ngày mai...
  9. NguyenNhuNhien

    NguyenNhuNhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    _ Ban quản trị Tình Yêu hay ban quản trị diễn đàn?

Chia sẻ trang này