1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nguyền rủa cái ngày gặp anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maggieQ, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maggieQ

    maggieQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em nguyền rủa cái ngày gặp anh !

    Trước khi gặp anh _Em ,một cô gái xinh tươi và an phận với một người bạn trai 5 năm yêu nhau.Cuộc sống hàng ngày chỉ là công việc và học hành .....
    Nhưng.......
    Chỉ gần 24 giờ bên nhau trên chuyến tàu ấy , chỉ hơn một đêm thức trắng nói chuyện với anh -người con trai ngoại quốc - em đã trở thành một người khác .Em không phải là con bé vô tư lự của ngày xưa nữa .Anh có biết anh đã gây ra một tội ác lớn lắm không , đấy là anh đã làm cho em không thể nào quên được anh , không thể nào . Có lẽ em phát điên lên mất anh ạ .Khi cả hai chúng mình đều biết sẽ không thể nào đến được với nhau thì làm khổ nhau bằng yêu thương và nhung nhớ làm gì cơ chứ !!! Em hiểu là tình cảm của chúng mình không phải là tình cảm thoáng qua , em vốn không phải là đứa nông nổi trong tình cảm mà !Em đã từng nghĩ em sẽ chia tay với bạn trai rồi sẽ cùng anh hai chúng mình cùng nhau nắm tay nhau đi đến nơi cùng trời cuối đất- mặc kệ mọi chuyện có thế nào đi nữa!Nhưng còn bố mẹ em , hai người sẽ sống thế nào đây ?Anh cũng không thể nào từ bỏ gia đình và tổ quốc của anh mà.....Không thể nào được đâu anh ạ !!Giá mà chúng mình chưa bao giờ gặp nhau , giá mà chúng mình chưa bao giờ ngồi cùng chuyến tầu đấy , giá mà em không yêu anh nhiều đến thế , giá mà.......
  2. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bạn dành cho người ấy quá nhanh, có thể nói là tiếng sét chăng ? 24h bên nhau mà bạn đã vội vàng quên đi 5 năm yêu thương, 5 năm yêu nhau ấy là biết bao công sức vun đắp của cả 2 người. Nếu người con trai đó biết được rằng bạn đã thay đổi chỉ trong 1 ngày đêm gặp gỡ với người con trai khác thì có lẽ anh ta sẽ rất shock, phải nói từ này mới có thể nói được tâm trạng của anh ta : buồn chán, thất vọng ... không buồn chán không thất vọng sao được cơ chứ ? ( nói dại chứ chả biết anh ta điên tiết lên sẽ làm nên cái gì đâu, bi giờ nhiều người không tự chủ được tình cảm của mình mà làm chuyện dại dột lắm ).
    Mà cuối cùng thì bạn và anh chàng ngoại quốc kia cũng chẳng thể đến với nhau được phải kô ? Vậy nếu bạn tiếp tục với người yêu cũ thì chắc bạn cũng không yêu được người ta như trước nữa( mà làm gì còn tình yêu), mà chia tay thì .....
    Nhưng tình cảm đó liệu có phải thoáng qua ?Bạn quá ấn tượng với 1 người ngoại quốc : đẹp trai, cao to, ăn nói dịu dàng, dí dỏm... nên lầm tưởng rằng mình yêu người ta chăng ? Bạn nên suy nghĩ kỹ ....
    Vậy rốt cuộc thì bạn muốn thế nào? Muốn bye bye ông người yêu cũ hay tiếp tục ( vậy thì tội nghiệp cho người đó quá )!
    ................ Còn vài điều muốn nói nhưng buồn ngủ quá rồi, lúc khác viết tiếp vậy
  3. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẫn khi bạn đã dễ dàng tin cái thằng Tây ấy, để rồi có lỗi với những năm năm rất là Hạnh Phúc. Tôi nghĩ rất là Hạnh Phúc , bởi vì Hạnh phúc quá nên bạn thấy nhàm chán chăng ???? Tình yêu phải có sóng gió mới mặn mà. hihi. Nhưng bạn ở trong trường hợp này thì thành mặn lè mất rồi. Tôi chân thành thỏ thẽ cùng bạn thế thôi. đừng giận nhe . May cho bạn thằng Tây ấy còn chút đạo đức, nếu không chẵng biết bạn phải ân hận thế nào đây !!!!
  4. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của con người sao lại lỡ quên đi nhanh thế. Để quen một người bạn chỉ cần một phút, để thích một người bạn chỉ cần một giờ, và để yêu một người bạn chỉ cần đúng 24h, nhưng để quên một người có lẽ cả đời bạn cũng không thể. Hãy trân trọng những gì bạn đang có.Lẽ nào chúng ta có thể dễ dàng quên đi những tháng năm bên nhau. Bạn nên suy nghĩ lại vì tình yêu sét đánh ai cũng có nhưng nó sẽ qua đi nhanh thôi.
    Được polly_need_a_cracker sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 03/12/2004
  5. bysomething

    bysomething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    43800h yêu nhau ko băng 24h nói chuyên...Tình yêu quả là có nhiều điều trái ngang...Thương cho cái anh chàng Viêt Nam với 43800h kia quá....khà khà khà
  6. venus_nhobe

    venus_nhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phân tích tình hình : ..... Vô vọng , không hề có điểm đến . Khen thay cho ông Tây kia '''' đánh trống '''' mới giỏi làm sao nhưng ổng bỏ dùi cũng khá lắm . Yêu bao lâu không quan trọng , theo tôi quan trọng hơn cả là tình yêu đó có đẹp hay không ? Thưc tế hay không và khả năng hạnh phúc có cao hay không . Thời đại @ đừng nói yêu nhau lâu là đẹp , là sẽ hạnh phúc . Nhưng đặt vào hoàn cảnh của bạn thì bạn vừa đáng thương , vừa đáng trách , vừa ..........
    Cho bạn một lời khuyên nhé : Nếu bạn muốn hưởng thụ một tình yêu lãng mạn thì bạn phải chấp nhận thương đau rằng sẽ không lâu dài và không hạnh phúc . Nhưng nếu bạn lấy thưc tế một chút để giảm lãng mạn đi một chút thì ... '''' thế mới là yêu '''' .
    Không vấp ngã sẽ không bao giờ trưởng thành . Chúc bạn có một tình yêu đẹp
  7. canhchimlacdan

    canhchimlacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hehe, em nguyền rũa ai đây. thằng 24h đấy nó hạ em nock out rồi mà em còn chưa biết... khuyên em một câu để làm quen nhe : Ta về ta tắm ao ta, Ao nhà tuy đục mà lòng rất trong...hehe. coi chừng anh lại chính là anh chàng bị em bỏ rơi vì 24g lãng mạng không đáng đấy , thì thật là oan ức. hic.
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thấy Tây là khoái rùi !
  9. botay_chamcom

    botay_chamcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chọn người yêu mình chứ không nên chọn người mà mình yêu, thành thật khuyên bạn đấy !
  10. maggieQ

    maggieQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh nói chúng mình đang tự tạo nên bi kịch cho chính cuộc đời của chúng mình .Anh nói có lẽ sau khi anh đi mọi chuyện sẽ trở lại ví trí ban đầu như vốn dĩ đã có của nó ...Nhưng có thật là nó sẽ trở lại không khi mỗi ngày nhận được tin nhắn của anh em lại âm thầm nuốt nước mắt vào lòng ??? Thôi đành vậy ,anh đi đi, trở về với đất nước của anh và gia đình của anh đi .Em biết rằng có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên được anh cả , người tình thân yêu của em ạ !!

Chia sẻ trang này