1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nguyền rủa cái ngày gặp anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maggieQ, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock4ever

    rock4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    0
    .......................
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Thích thì chiều , ráng làm ráng chịu
    Chơi làm sao để k phải nói lời ân hận
    Mà nói chung nên nghĩ cho chín
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm khó nói lắm ấy à , thời gian 0 phải là thước đo hoàn toàn của tình cảm đâu , có người bảo tớ thế . Bây h tớ cũng đang nguyền rủa cái ngày tớ đi chơi lần đầu tiên với bf của tớ bây h , bây h lại muốn tung hê tất cả , quên tất cả để còn lại là kỷ niệm đẹp nhưng mà yêu mất rồi , 0 chịu được khi xa nhau , mà nó bảo 1 tháng nữa 0 gặp mới bực chứ
  4. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Con gái là thế đấy, Nhiều khi bỏ đi cái dấu sắc là gây nhức nhối cho con trai rồi. Sét đánh trong chuyến tàu đêm hay cô nàng bị quả cầu lửa hút hồn đến nỗi wên luôn chàng người yêu cũ ( yêu 5 năm và hiện ko có giò trục trặc trong tình cảm).
    Để rồi nói " em không bao giờ wên được anh cả" thế mà lại có " giây phút lãng quên" đấy.
    HI vọng hình ảnh anh Tây Ba lô sẽ mau chóng phai dần trong tâm trí. Đấy là con gái nhiều tưởng tượng nên lắm lúc tưởng ... bở đấy thôi, bạn ạ.
    Cẩn thận nếm trái đắng đấy chứ được nếm Dưa bở thì đã tốt.
    Chúc bạn hanh phúc, đừng để mất hạnh phúc ngay bên mình mà đi tìm cái bóng ảo tưởng trên ...chuyến tàu đêm.
    ( Có lẽ nói chuyện trắng đêm đã làm bạn không được mình mẫn chăng nên sinh ra cảm giác ảo tưởng mơ hồ)
    Thân !
  5. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    biet bao nhieu nguoi giup ban
    ma ban thi het thuoc chua roi. toi nghiep we di.
  6. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao không nghe anh chàng VN của mình nói gì nhỉ? Tôi không cho rằng bạn đã yêu anh chàng Tây kia đâu?! Bạn gái thân mến ạ, nếu bạn đã từng học qua môn tâm lý thì bạn sẽ rỏ mà. Tình cảm là một quá trình, nó là một quá trình tích luỹ. Còn những gì bạn gặp hiện tại chỉ có thể gọi là xúc cảm thôi. Xúc cảm thì chỉ là cảm giác của con người vào một thời điểm mình đang đứng trước cái đẹp. Nó nhất định sẽ qua đi rất nhanh chóng. Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi con người chúng ta, ai cũng trải qua nhiều cảm giác như thế đó. Tôi có thể tin rằng bạn bị cuống hút bởi một phong cách lãng mạn, mạnh mẽ, có vẽ rất phiêu bạc của anh chàng Tây kia. Nhưng Tình Cam nhu tôi da nói thì nó không phải vậy. Tôi nghĩ bạn đang mơ đó bạn gái ạ,
    Bạn gái a, tôi cảm thấy bất bình cho bạn trai của bạn đó!
    Tôi đồng ý với một bạn gì đó rằng có lẽ bạn đang sống quá hạnh phúc nên nhàm chán. Nhận xét này thiệt tình vô lý nhưng tôi thấy có nhiều trường hợp như vậy lắm.
    Có một cặp vợ chồng nọ đang sống với nhau rất hạnh phúc, Chồng là một người thành đạt, vợ cũng là người nết na dịu dàng. Mọi người nhìn vào, ai cũng phải ghen. Cuộc sống hạnh phúc thế đấy nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng càng ngày càng cảm thấy chán ghét, đôi khi nghi ngờ với cuộc hôn nhân hiện tại. Rồi một ngày chồng đi làm về, trên bàn làm việc có sẵn một tờ đơn ly di. Chàng bàng hoàng không biết vì nguyên nhân gì? Chỉ xin nàng một điều em hãy nói cho anh rõ vì sao em lại ra đi. Sau khi nghe chuyện thấy chàng không nói năng gì, nàng cảm thấy không còn nghi ngờ gì nửa, quyết định ra đi của mình là đúng rồi??? Đem đó không biết chàng trai kia hút bao nhiêu là thuốc nữa, đôi mắt thì cứ dõi xa xăm,...Buổi sáng người vợ thức dậy thì anh chồng đã bo ra di rồi. Trên bàn có đề lại lá thư:
    "Em thân yêu, Anh khong ngăn cản em đâu nếu như em muốn quyết tâm ra đi. Nhưng anh thực sự không hiểu bao năm qua anh có làm gì nên tội đâu? Anh vẫn thấy anh khong sai gì trong chuyện này cả, Em thích shopping vì vợ chồng mình cùng đi, em thích picnic thì anh cũng dành thời gian để chúng mình có nhiều thời gian bên nhau, Em thích lang thang trên internet anh cũng đã cài đặt internet cho em roi, anh đã bỏ dở công việc để chăm sóc em những lúc em đau ốm,,, anh muốn làm điều đó đề biết rằng anh vẫn còn yêu lắm.
    Anh da nói xong rồi đó, bây giờ em co the ra đi..."
    Đọc đến đây người vợ òa lên khóc,,,(chắc là hối hận). Đọc tiếp
    "Còn nếu em không thì em hãy mở cửa phòng ra, anh và con cùng với phần ăn sáng của gia đình mình dang đợi em đó!"
    Người vợ chạy đến mở cửa phòng ra, ôm chồng khóc trog hạnh phúc.......
    Người ta nói, khi hạnh phúc quá, người ta không thề phân biệt được đâu là sự bình yên, đâu là sự nhàm chán. Và thực tế là như vậy đó.
    Tôi viết nhiêu như vậy chỉ mong bạn sẽ có cái nhìn thoáng một chút, Bạn đừng nên cố tình nói rằng bạn đã yêu chàng ngoại quốc kia, tôi cho là bạn không thể. Đó chỉ là sự hiếu kỳ, muốn làm quen đối với người ngoại quốc. Tôi cũng vậy, thấy người nước ngoài là tôi cũng thích nói chuyện. Trau dồi anh ngữ thôi mà!
    Chúc bạn sống hạnh phúc, va tôi cũng không mong nhìn thấy bạn viết thêm rằng bạn quá yêu người ngoại quốc kia. một tình yêu sét đánh. Tôi thừa nhận tình yêu sét đánh, nhưng nó không phải là TY đúng nghĩa thưa bạn, Đó là TY của con nít! TY chỉ dành cho người lớn. Và người lớn thì TY & trách nhiệm.
    Bye nhe!
  7. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là mình rất hiểu cảm giác của bạn, có thể nói mình cũng có 1 thơì gian nt, chỉ có điều ko phải với anh ngoại quốc nào cả, và cũng ko phải là 24h, vi nt quá nhanh, nhưng mình hiểu cảm giác mà bạn gọi là "yêu",nếu để phân tích rõ ràng, chắc chắn đó ko phải là tình yêu mà bạn lầm tưởng,bởi vì tình yêu mà bạn và bạn trai vun xới trong 5 năm trời , ở đó có bao nhiêu lần bạn phải khóc ,ở đó có bao nhiêu khó khăn, ở đó bao nhiêu lânbàn được người yêu vỗ về an ủi, bao nhiêu lần người ta lau nước mắt cho bạn , bao nhiêu lần nguời ta cố gắng để thấy bạn cười,hay là tình yêu của bạn ko bao giờ có nước mắt, ko có khó khăn ,ko có những giây phút san sẻ cho nhau, mà hơn nữa 5 năm yêu nhau -1 quãng thời gian dài, nếu ko biết cách làm mới tình yêu như thế sẽ nhanh chóng chuyển sang nhàm chán,và khi bạn gặp 1 người đàn ôngmạnh hơn người yêu bạn về hình thức, giỏi hơn về tri thức, khéo ăn nói thử hỏi có người con gái nào có đủ tự tin để nói rằng mình chẳng ấn tượng gì cả..........ko bao giờ đâu.....mà hơn nữa đàn ông phương TÂY họ rất tôn trọng phụ nữ, ở bên họ có thể bạn sẽ được nâng niu như 1 bà hoàng( nhưng đó chỉ là khi yêu thôi)còn khi tiến xa hơn thì họ là những người mang đậm tính cách của chủ nghĩa cá nhân đấy...ko dễ chiều mình như các bạn nam ở đây đâu nhờ, (phải xoa diu chút chứ gây căng thẳng là ko nên nhỉ)...
    MÌnh hiểu cảm giác của bạn nhưng bạn cứ tin mình đi,những cái gì vụt đến vụt đi thường để lại tâm trạng như thế cho người trong cuộc, có thể cả đời bạn sẽ ko quên nhưngkỉ niệm ngắn ngủi ấy, nhưng đó ko phải là tình yêu.hãy nghĩ đến những gì bạn đã cùng cố gắng trong 5 năm qua, biết được điều này bạn trai bạn sẽ buồn lắm đấy....bạn có nỡ để anh ấy phải đau khổ đến thế ko?????????
  8. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nghe bạn dùng từ người tình thân iu của em ạ mà tui thấy buồn cười quá ,bạn biết ko đôi khi ta lên quên di có lẽ sẽ tốt hơn anh ta ở xa xăm quá bạn à
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nguyền rủa ngày ghặp người .Nguyền rủa ngày mình tự hiểu mình .Nguyền rủa tất cả .Nguyền rủa chính bản thân vô tích sự của mình .Nguyền rủa tất cả .Nguyền rủa bài hát .Nguyền rủa lòng tin của mình .Nguyền rủa ông trời .Nguyền rủa ông tại sao ông lại đối xử với tôi tàn nhẫn vậy .Nguyền rủa cuộc đời tàn nhẫn .Nguyền rủa ai không bằng nguyền rủa mình vậy .
  10. trauden

    trauden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Quên mây ông tây ây đi ngay, văn hoá của các ông ấy khác mình lăm đấy ..

Chia sẻ trang này