1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nguyền rủa cái ngày gặp anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maggieQ, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ummm.....sorry.....thật sự thì mình cũng là loại người rất thích vẻ ngoài cao ráo ,đẹp trai của các ông Tây....tuy nhiên,nếu quen các ông Tây để nói chuyện cho vui vài phút hay chỉ là bạn thôi thì cũng được,chứ yêu hoặc xa hơn nữa thì e rằng không được,dù sao thì con trai Việt nam hiểu biết mình hơn vì cùng ngôn ngữ ,văn hoá,mối tình của bạn dài đến 5 năm mà không lẽ vì sự gặp mặt của người Tây đó mà bạn nỡ bỏ rơi mối tình 5 năm của bạn à?con trai việt nam hiểu biết,lo lắng cho mình hơn .....trust me.
    Được Apples sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 04/12/2004
  2. yeudieu_thucnu

    yeudieu_thucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hờ,nghe gần như ở trong một cuốn tiểu thuyết ý bạn nhỉ.......ấy cơ mà vẫn có những thứ,tạm gọi là Tình yêu sét đánh nha,xảy ra hàng ngày.......................5 năm ko = nổi 1 ngày..............Thương thay cho cả 3 người...........liệu có vội vàng quá ko khi nói tiếng yêu.........băn khoăn quá .............
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cũng không có gì lạ lắm nhưng có thể nói là hơi điên rồ ...có thể tình cảm trong vòng 5 năm qua của bạn đã có vấn đề trước khi bạn gặp điều hoang đường đó nhưng hãy suy nghĩ cho thật kỹ và hãy tự hỏi lại chiính bản thân mình ....vì tình yêu như bát nước đầy hất đi không lấy lại được
    con gái thường hay có những phút xao lòng mà chính bản thân mình cũng không hiểu được ....chỉ có tình cảm chân thành mới dẫn lối cho người ta đến bên nhau ...
    vì tình yêu thì chỉ có một mà những cái tương tự như thế thì có rất nhiều .....
    và tôi có đọc được điều này tặng bạn nhé
    hãy cảm ơn trời vì đã cho ta gặp được một số người trước khi tìm thấy một nửa thật sự của mình
  4. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của bạn giống hệt 1 bộ film mình đã từng được xem. không nhớ rõ tên film bằng tiếng anh lắm, tiếng việt thì là "còn chút gì để nhớ" film khá xưa, cùng thời với Gone with the wind.
    Cô nàng đi trên chuyến tàu đến gặp vị hôn phu của mình, trên chuyến tàu gặp 1 anh chàng khá bảnh trai và quyến rũ, anh chàng cũng đã có vợ, 2 người rất lãng mạn... sau bao nhiêu thời gian và nhiều sự hiểu lầm, 2 người cũng đến được vơi nhau......
    Đó là film, còn ngoài đời thì không hẳn như vậy Mình cũng đồng ý với đa số ý kiến mọi người đã khuyên bạn. Thời gian sẽ trả lời và bạn hãy nghĩ đến khoảng thời gian 5năm đã qua để trả lời cho chính bạn !
  5. Space_between_us

    Space_between_us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi. Mấy năm trước đây anh cung rơi vào tình trạng của em. Anh đã có vợ và con. Phải nói gia đình anh sống khá hạnh phúc. Rồi đến 1 ngày anh đi công tác nước ngoài và gặp cô ấy. Một cô bé ngoại quốc xinh đẹp. Hic...sét đánh. Bọn anh có hai tuần bên nhau và anh đã hoàn toàn quên rằng mình đã có gia đình. Tất nhiên cô bé biết rằng anh đã có vợ và con nhưng vẫn yêu anh mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì.
    Đến bây giờ anh vẫn chưa thể dứt bỏ được mối quan hệ với cô bé. Bọn anh vẫn viết thư cho nhau. Anh biết là mình là thằng chồng tồi khi lừa dối vợ nhưng anh chẳng thể nào kìm nén được tình cảm của mình. Sắp tới cô bé sẽ lấy chồng và đòi gặp anh trước khi lấy chồng. bài toán này anh vẫn chưa có lời giải
  6. maggieQ

    maggieQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Cô bé ơi. Mấy năm trước đây anh cung rơi vào tình trạng của em. Anh đã có vợ và con. Phải nói gia đình anh sống khá hạnh phúc. Rồi đến 1 ngày anh đi công tác nước ngoài và gặp cô ấy. Một cô bé ngoại quốc xinh đẹp. Hic...sét đánh. Bọn anh có hai tuần bên nhau và anh đã hoàn toàn quên rằng mình đã có gia đình. Tất nhiên cô bé biết rằng anh đã có vợ và con nhưng vẫn yêu anh mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì.
    Đến bây giờ anh vẫn chưa thể dứt bỏ được mối quan hệ với cô bé. Bọn anh vẫn viết thư cho nhau. Anh biết là mình là thằng chồng tồi khi lừa dối vợ nhưng anh chẳng thể nào kìm nén được tình cảm của mình. Sắp tới cô bé sẽ lấy chồng và đòi gặp anh trước khi lấy chồng. bài toán này anh vẫn chưa có lời giải
    [/quote]
    Em xin cảm ơn anh và mọi người về những chia sẻ thật chân tình với em.Về anh ấy của em không phải là một ông Tây tóc vàng mắt xanh nào cả ,anh ấy cũng là một người đàn ông Châu Á và nếu mọi người gặp anh ấy ở ngoài đường thì không ai có thể nói anh ấy là người ngoại quốc .Gặp nhau cũng là một cái duyên tình cờ ,chỉ tiếc là không có phận bên nhau được.Em và bạn trai hiện tại của em cũng đã nói chuyện rõ ràng và thẳng thắn với nhau , bạn trai em tuy rất sock nhưng anh ấy cũng đồng ý rằng bọn em nên tạm xa nhau một thời gian. Em thật sự hy vọng đó chỉ là tình cảm nông nổi và nhất thời và em đã tạm dừng liên lạc mail và sms với chàng trai kia .Phải chăng em là một con bé nông nổi và cả tin quá ???
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    khi chưa gặp anh em là người ko muốn tin vào ty vì em ko muốn nghĩ tới nữa.. em rất vui và bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. rùi gặp anh em cũng chỉ coi anh như một người bạn một người anh trai.. ko ngờ cái ngày đó lại ngắn chặt em với anh.. em cũng ko ngờ sau ngày ấy em lại hận anh đến vậy?
    ...
  8. lifeownme

    lifeownme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    bạn xem "Thập diện mai phục" chưa?? tình yêu trong chỉ có 3 ngày cũng có thể lắm chứ
    nothing last forever and we both know hearts can change...
    hãy làm điều bạn cho là đúng

Chia sẻ trang này