1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhận ra con người thật của Anh quá muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 02/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em nhận ra con người thật của Anh quá muộn

    Anh à từ khi chúng mình chia tay thật sự là cuộc sống của em rất buồn chán nhưng em cũng nhận ra một điều là anh chưa bao giờ thật lòng với em cả mặc dù chúng mình đã yêu nhau được một năm rồi, em đã nhận ra tất cả tất cả mọi thứ anh dành cho em đều là giả dối, tối hôm qua em đã khóc em đã khóc rất nhiều khi em biết anh có người khác nhưng tại sao em vẫn yêu anh, nhìn bề ngoài thì không ai lại nghĩ anh là một người như vậy , anh năm nay cũng 34 tuổi rồi cái tuổi mà đáng lẽ ra phải có một gia đình rồi, anh bảo bố mẹ anh phản đối không cho chúng mình lấy nhau nhưng đấy chỉ là cái cớ mà anh đặt ra thôi em cũng đã hiểu, em chỉ là một đứa con gái tỉnh lẽ còn anh là con trai thành phố anh có quyền chọn lựa để lấy con gái thành phố , em dù không phải là con gái thành phố nhưng em cũng chẳng thua kém ai cả cũng thành đạt và có việc làm ổn định , mẹ anh không thích anh lấy em thì thôi anh nên chọn một người mà bố mẹ anh cần, em đã hiểu tất cả tình cảm mà anh dành cho em rồi nó chỉ là giả dối.... giả dối mà thôi. chia tay với anh làm em rất đau khổ nhưng em phải làm sao đây em phải tiếp tục sống và hi vọng sẽ gặp được người khác yêu em chân thành thôi.
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đúng như cái tên topic íh...
  3. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tưởng ko tiếp tục thì bảo là ko hợp nhau chứ nhỉ?
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    buồn nhỉ???
  5. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất sau khi lấy nhau rồi mới nhận ra í chứ. Thế này vẫn may cho bạn đấy. Chàng đã 34 tuổi mà sống ko có chính kiến thế thì sao làm chủ gđ đc chứ. Tuổi này đã quen tự do trong 1 thời gian dài rồi, giờ đưa vào khuôn khổ khó lắm. Đành để người khác là dây cương ghìm "con ngựa bất kham" này thay cho bạn vậy.
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chia tay sớm để mỗi người đi riêng 1 con đường,,,ko ai phải buồn rầu quá nhiều...
    ...........
    chúc chị sớm tìm được hạnh phúc mới....
    ......
  7. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    thôi quên nó đi, lấy a nè
  8. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo dân truyền hình ai cũng lăng nhăng em phải chấp nhận và thông cảm cho nghề nghiệp của anh nhưng em không thể chấp nhận điều đó được anh nói điều đó chỉ là nguỵ biện cho hành động của mình thôi. em năm nay cũng 27 tuổi rồi em có thể hiểu được em không biết anh có quan hệ rộng như thế nào nhưng đã có người con gái khác gọi điện cho em và hỏi em có phải là bạn gái của anh không , người đó đã nói với em rất nhiều chuyện xấu về anh, mọi thứ dường như đã xụp đổ đối với em, em không thể tin được người mà bao lâu nay em tin tưởng lại là một người như thế, sau chuyện đó em cũng đã hỏi anh về người con gái đó nhưng anh đã nguỵ biện rất khéo em không còn nói về chuyện đó nữa nhưng trong lòng em muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và em đã biết được anh đang bắt cá hai tay, em nói chúng mình chia tay nhưng anh đã xin tha thứ và nói người kia chỉ là phút siêu lòng mà thôi em mới là người anh yêu thật em không thể tin chuyện đó được em cảm thấy ghê tởm anh, anh mưu mô lắm , nhiều lời lẽ lắm em dần hiểu ra bản chất của con người anh, anh đang phiêu lưu mà không biết mình yêu ai thật anh vẫn liên lạc với người kia trong khi vẫn nói rằng chỉ có em. em sẽ không bao gời tha thứ cho chuyện đó đâu anh cứ tiếp tục đi chinh phục và chọn lựa đi. em sẽ coi anh là người xa lạ, sẽ cố để không còn nhớ về một chút gì về anh nũa con người đã làm trái tim em bị tổn thương.....
  9. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ là nguỵ biện.
    Stop here!
  10. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, tỏằ> thỏƠy có gơ là quĂ muỏằTn 'Âu nàng nhỏằ???Vỏôn còn sỏằ>m chĂn so vỏằ>i cỏÊ cuỏằTc 'ỏằi.Cam 'ỏÊm lên,dạ tỏằ> biỏt trong thỏằi gian này rỏƠt khó khfn.Nàng 'Ê yêu và 'ặỏằÊc sỏằ'ng trong cỏÊm giĂc yêu 'ặặĂng trong suỏằ't thỏằi gian qua....nhặ thỏ là nàng 'Ê lỏằi rại còn gơ.HÊy cỏÊm ặĂn anh ta và bặỏằ>c 'i thỏưt nhanh.Đỏằông ngoỏÊnh lỏĂi.ĐÂu 'ó 1 nỏằưa cỏằĐa nàng vỏôn 'ang 'ỏằÊi 'ỏƠy.Nhỏạ lòng 'i nhâ!

Chia sẻ trang này