1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em Nhím version x

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi mr_big228, 15/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    ui xùi
    chắc là xinh lắm nên mới lắm thằng ngu tự treo cổ mình vào đó
    ke ke
  2. The_sun

    The_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ngu thế, xinh thì việc quái gì phải lăn lộn, bệnh này bệnh kia làm gì, miẹ, trông bẩn bẩn phát tởm lên được, vào lại chủ đề sự thật về i_hate_love trong box này mà xem cái mẹt nó, nhìn thấy là phát buồn ói
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tớ tưởng cái đấy các cậu bảo là tự giải quyết được, cái em Nhím đấy là em ý yêu nhiều người lắm rồi đấy. Tớ nói thật, cái cậu bạn của cậu ý mà , có mất cũng chỉ mất tiền thôi, chứ cái tình yêu giả dối ấy thì cũng chả ảnh hưởng gì đâu.
    Cho tớ cái địa chỉ liên lạc để có gì chúng tớ gặp mặt em ý cái nhỉ, gặp cả cái cậu bạn của cậu nữa chứ.
    0904287797
  4. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    bạn của ấy sẽ có một bài học sương máu trong tình yêu. Tớ mong ra bạn của bạn sớm sẽ thoát ra khỏi lưói nhện ấy
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    "Xương máu" chứ đâu phải "sương máu"....
    Em Nhím lại yêu tiếp àh... Tim to, tim to!!!!!!!!!! Tim to thì bơm máu khỏe lắm đấy... chắc vì thế mà bị ung thư máu.
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chẹp....................chẹp...............
    hix.............hix.....................
    hôm em ý ra HN thì liên lạc với mình kể là em ý ra có việc trốn bố mẹ nhảy xe ra HN chơi, ra ở nhà bà con mà bà con lại đi vắng, khóa kín cổng. Lải nhải định xin điện thoại của @BuiCamVan, may mà mình tỉnh đòn, bảo là em ơi, chị vứt bénh nó đâu rồi ý. hehheheh. Từ hôm em ý về SG đên h chẳng lợi dụng được mình nữa, thế nên chẳng them gọi. Đúng là chứng nào tật đấy. Mọi chuyện over rồi, mọi người đừng bới lên nữa. Mệt
  7. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    over cái khỉ ấy : hum nọ gặp em ấy ở HN !! vui ơi là vui nhé tí thì......oánh nhau to !!! mà buồn cười chuyện là có thằng biết nó lừa mà vẫn đâm đầu vào !! hài thật btw,,,,,,,,,,, catch me if you can
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Uyên này, tại sao em ko contact với anh nhỉ ? anh sẽ dẫn em đi chơi, ăn uống fè fỡn . Liên lạc với anh khi nào ra hn nhá.
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Mất 3 ngày làm việc ở cơ quan để đọc tiểu sử hoạt động của em Nhím.
    Mình cứ ngỡ mình viết văn cũng tạm được, trí tưởng tượng cũng phong phú, thế mà bây giờ mới biết còn thua xa. So với em í, mình chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng.
    Đôi lúc viết truyện ngắn cũng thử tưởng tượng mình thế này thế kia để bộc lộ tâm trạng nhân vật cho phù hợp. Nhưng tưởng tượng đến mức như em í thì mình cũng sợ xanh mặt.
    Thôi, ngày mai xếp bút sách về quê em í để bái làm sư phụ, theo học một khoá rồi mới tiếp tục cầm bút.
    Đằng nào cũng nghỉ việc, đi học hỏi cũng nên lắm chứ.
    Với lại em í là thiên tài về cả biên kịch, đạo diễn lẫn diễn xuất. theo em í có khi được học nhiều phết.
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HA ha, bé bee2a này bây giờ đã tỉnh ra rồi àh, anh đã bẩu từ lâu rồi mà ko chịu nghe. Cá ko ăn muối cá ươn, em ko nghe lời anh bảo (thì) trăm đường em..... teo.
    Dạo này box mình chán nhỉ??? Yêu cầu chú Cherish tự nguyện để em ấy "lừa" phát nữa, đặng lại có chuyện vui để pà kon "thủ thỉ tâm tình". .. .:-D

Chia sẻ trang này