1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ anh chị giúp em với

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thangav, 05/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Em nhờ anh chị giúp em với

    Nick này là nick của bạn em, TTVN làm sao mà em đăng kí mới mãi không được. Nhưng em có chuyện bức xúc quá mà không bít hỏi ai hỏi thăng bạn em nó cũng chỉ góp ý thôi và nói với em là thử vào đây hỏi các anh chị xem vì ở đấy có nhiều người và góp ý cũng chân thành lắm em nhờ anh chị nhá chuyện quan trọng đấy.

    Chả là em và anh ấy bằng tuổi nhau yêu nhau được 2 năm rồi bọn em rất yêu nhau và tin tưởng vào nhau (có bất kể chuyện gì cũng kể cho nhau kẻ cả có ai tán tỉnh ở lớp, có lần anh ý dẫn em đến lớp anh ý để chánh không cho ai cô bạn có ý định cưa anh ý). Bọn em vừa mới tốt nghiệp đại học và mỗi đứa đều có dự định hoc tiếp vì vậy thì chắc chắn là chưa cưới được vào lúc này.Yêu nhau hơn 2 năm chắc anh chị cũng bít đến mức nào tất nhiên là chưa X. Em đã đọc một số tâm sự trên báo và thấy rằng khi mà X rồi thì người chịu khổ luôn là cánh G vì vậy anh quyết tâm giữ đến khi cưới. Em sợ những lần đụng chạm sợ không kìm nén được (dễ dẫn đến X) và về sau khi cưới rồi thì chẳng thấy cái gì mới nữa vì vậy em đã từ chối. Anh ấy đã hỏi em và em nói như thế anh ấy bảo chả có thằng nào có người yêu mà không làm như thế, nếu thằng nào như thế thì chắc là có vấn đề đấy là "luật bất thành văn rồi". Tuy nhiên nếu em không thích thì anh sẽ không làm như thế nữa vì anh ấy tôn trọng em và không bao giờ ép em nếu như em khôn g thích(từ trước đến h nếu mà em không thích thì chưa bao h anh ấy ép cả ).Và cho đến bây giờ là 3 tháng rồi thậm chí bọn em ko cả Kiss nữa em có hỏi anh ý thì anh ý nói rằng anh ý sợ không kìm nổi lại đụng chạm vào người em nên tốt nhất là không Kiss nữa. Mặc dù vậy tuy cả hai đứa đều bạn thì một tuần vẫn gặp nhau ít nhất là 2 lần và vẫn gửi mail cho nhau bình thường(bọn em ngày nào cũng gửi mail và rất thích điều này) Nhưng gần đây em thấy anh ý có nhiều biểu hiện khác lạ như là có người khác rồi vậy. Em rất sợ điều đó vì anh rất đẹp trai cao to con nhà tử tế và là con một nên cũng được nhiều cô theo đuổi. Bây giờ em rất sợ mất anh ý các anh chị khuyên em nên làm gì bây giờ... em đang rất bế tắc và lò lắng vì thật sự thì em không muốn mất anh ý
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả biết khuyên ấy như thế nào, vì mỗi người mỗi khác .Nhưng trước đây tớ với ex cũng từng lâm vào tình trạng đó rồi .Bọn tớ yêu nhau, và "thiên thời, địa lợi nhân hoà" gì có đầy đủ ,có thể nói là ông trời tạo ra rất nhìu cơ hội ,và người yếu lòng rất dễ dẫn đến "chuyện ấy" .Nhưng tớ đã bảo tớ ko sẵn sàng, và cũng chưa muốn .Anh ấy đồng ý và ko ép nữa .Bọn này vẫn kiss và đối xử với nhau như bình thường chứ ko gì khác lạ hết , và lý do breakup ko phải vì chuyện đó
    Tớ trộm nghĩ người yêu ấy ko phải sợ "kềm chế ko nổi" vì nếu ko có cơ hội thuận lợi (đi chơi chỗ hẻo lánh, nhà ko người ...) thì cũng rất là khó turn on và nghĩ về ***. Sự chểnh mảng của anh ta có thể bị người thứ 3 xen vào, hay bản thân anh ta nghĩ "như thế là chưa đủ" cho 1 tình yêu với chỉ những tin nhắn và vài lần gặp gỡ "chán ngắt" trong tuần .Ngoài ra cũng có khả năng muốn làm áp lực cho ấy ,để ấy có tâm lý "sự mất" anh ta như bây giờ ,và khi anh ta tỏ vẻ vồn vã và đòi hỏi trở lại, ấy sẽ dễ dàng say Yes, mặc dù ấy ko muốn !!
    Ấy có thể trò chuyện thẳng thắn với anh ta . Những gì anh ta ko thích, những điều anh ta muốn cải thiện mối quan hệ của 2 người ....Tuy nhiên tớ vẫn muốn nói với ấy 1 điều rất đơn giản mà ấy chắc đã từng có dịp được nghe qua : Khi ấy có ý định have ***, đó phải là sự tự nguyện hoàn toàn của ấy, muốn hoà nhập với người yêu .Chứ ko phải vì bị ép buộc, hoặc vì "sợ mất" anh ta nên phải "liều mình" .Đối với đàn ông, đừng coi *** là công cụ để níu kéo tình cảm của họ .Đừng nghĩ nếu ấy ko nghe theo họ sẽ bỏ theo người khác (well, 1 khi đã tỏ đường đi lối về rồi thì 1 gã đểu cũng ra đi thôi, chứ ko vì sự hy sinh của ấy mà ở lại đâu!) ...Đừng hy sinh 1 cách oan uổng và sai lầm ....
    Mối quan hệ của ấy và người yêu chắc ấy phải rõ hơn ai hết .Tuy nhiên tớ cũng bảo rồi : những gì đối với ấy là đủ cho 1 tình yêu thì đối với 1 người đàn ông chưa chắc là đủ .Hãy trò chuyện và cùng nhau cải tiến lại tình cảm của mình .Tất nhiên những gì ấy chưa thực sự muốn làm thì nên giữ vững quan điểm của mình vì God knows what could happen ! Trong tình yêu ko phải chỉ có ***, nhưng có thể thêm vào 1 vài thứ khác ngoài những dòng thơ để tình cảm thêm mới mẻ, cho anh ta còn đủ sức mà ...chờ !!
    Hy vọng các bác từng trải khác trong này có thể giúp thêm cho ấy
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bạn cứ thoải mái đi, miễn là đừng có xxx là được, kể cũng khó xử, nhưng nếu thấy thoải mái thì cho anh ấy động chạm chút cũng chẳng sao mà ... con trai là vậy đấy còn nếu bạn không thấy thoải mái thì cứ nói thẳng đi, nếu có mà break thì cũng ráng chịu, còn hơn là cưới rùi mà ... chồng đi bồ bịch. có câu này không biết mọi người nghĩ sao, chứ tui thì cho là đúng " tình yêu không = ***, nhưng *** luôn chiếm 1/2 của TY " . Qua đó bạn cũng thấy rồi đấy, đừng quá cứng nhắc, hãy linh hoạt hơn bạn nhé, vừa chiều lòng anh ấy mà quan hệ các bạn lại tốt đẹp hơn, nhưng mà nhớ là đừng để xxx đấy
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đã có ý kiến cho rằng XXX ******** yêu thêm bền chặt, bạn av nên xem xét đến khía cạnh này.
  5. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.497
    Đã được thích:
    4.293
    3 tháng liền mà kô kiss rồi đế đụng chạm cũng kô thì chia tay là vừa!
    Nếu người ta có tình cảm thật lòng thì đụng chạm, hôn, thậm chí XXX đều là biểu hiện của tình yêu và chả có gì sai trái cả. Đồng thời nếu yêu nhau mà đến nhìn mặt nhau thì trơ ra như gỗ, đụng vào là giãy nảy lên thì còn yêu đương quái gì nữa, cứ như người dưng thế à!
    Bạn gái tớ mà thế thì tớ cũng cóc chịu được, đá cho 1 phát bay luôn. Nên bây giờ đá bạn gái bay hết rồi, ngồi trơ ra 1 mình (đùa tí)
  6. vincenguyen

    vincenguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tớ cược là ấy ko hiểu tâm lý cành đàn ông chúng tớ rồi. cho dù người iu ấy có nói vậy thì đối với anh ấy trong lòng cũng ko phải là vui vẻ hoàn toàn đâu. Tớ nghĩ ấy nên hỏi thẳng him và giải quyết vấn đề ngay chứ 3 tháng mà ko kiss thì tớ chua thấy bao h.
  7. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều và các anh chi ở đây nữa. Anh ý cũng nói với em là anh ý không thich ép buộc và nếu em không thích thì anh ý cũng làm gì em cả kể cả động chạm chứ chưa bao giờ X. Cả hai bon em đều là mối tình đầu.Còn hoàn cảnh thì nói chung là cũng có nhưng ca hai đứa đều kiềm chế được. Nhưng chắc có lẽ em cứng nhắc wa. Điều em lo bây giờ là không bít có fải anh ý có gnười khắc rồi hay không huhuh
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chùi, người yêu của bạn ép nhau quá. Bạn ko thích xxx nên bạn đã nói thẳng ra. Còn những đụng chạm khác giữa 2 người yêu nhau bạn có nói là ko đâu. Anh ta ko kiss bạn nữa hoặc không thể hiện những hành động bình thường giữa hai người yêu nhau có nghĩa anh ta đang muốn thử sự chịu đựng của bạn đấy. Đến lúc bạn ko thể chịu nổi rồi thì cái chuyện xxx mà bạn từ chối sẽ đến như một điều tự nhiên thôi. Và đến lúc đó gạo đã thành cơm hay cơm đã thành cháo thì anh ta cũng chả mắc lỗi gì. Nhưng bạn sẽ lâm vào sự day dứt và suy nghĩ vì mình đã bước qua lời hứa (không xxx) của chính mình.
    Còn nếu anh ta tôn trọng bạn thực sự, hiểu những suy nghĩ của bạn thì ko thể có những thái độ như thế. Sau những ức chế và đòi hỏi ban đầu hai người sẽ lại như thường thôi.
    Hãy kiềm chế và lý trí hơn một chút.
    Đó là thiển ý của tớ.
    Chúc vui
  9. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    3.497
    Đã được thích:
    4.293
    Tớ chả biết bạn nghĩ sao chứ "thử" đến 3 tháng liền thì thằng ku kia giỏi thật. Tớ với gf chưa được 2 tháng là đá nhau bùm bụp loạn cả lên rồi!
    Kô XXX thì tớ hiểu chứ kô đụng chạm, kô kiss trong 1 mối quan hệ đến 2 năm thì có vấn đề rõ ràng rồi! Mối quan hệ thường bị kéo dãn ra đến khi đứt phựt 1 nhát, là xong!
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai của bạn giống như đang tạo áp lực buộc bạn phải thấy ray rứt vì ko thoả mãn ng yêu ==> chiều luôn cho xong. Tớ thấy hầu như anh zai nào có ng yêu đều cư xử như thế cả (anh zai nhà tớ cũng thế). Vấn đề là mình phải biết tìm cách xử sự sao cho anh ấy thấy mình giữ gìn cũng là vì yêu anh ấy....hik...tớ biết nói thì dễ mà làm thì khó. Cố lên nhé! Chuyện anh ấy ko kiss 3 tháng thì tớ thấy hơi lạ. Yêu nhau thì lúc nào cũng mún gặp, mà đã gặp thì chỉ muốn kiss thôi. Có lẽ tốt nhất 2 bạn cần nói chuyện đi. Bạn đem hết những điều đã nói ở đây mà bộc bạch cho anh ấy biết. Đừng để trong lòng rồi tự suy đoán mà làm khổ mình, khổ người nữa !

Chia sẻ trang này