1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhớ anh quá(tình xa mãi xa)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi february_hp, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá(tình xa mãi xa)

    Mình vùa mới làm xong bài tập về Marketing, nói chung la mệt lả ngừoi ra. Cứ những lúc rỗi rãi lại thấy nhớ ngươi ấy thế. Không biêt bây giờ anh ngủ chưa nữa. Ở Vn, bây giờ la 9h tôi rồi. Nói thi cứ nói thế thôi, chứ em biết thừa la anh chưa ngủ đâu vi anh bảo với em la lệch múi giờ, anh chưa quen nên ko ngủ được. Hơn thế nữa hồi o bên nay, anh cung hay ngủ muộn lắm. Em biết mà, vì mỗi lần anh nhắn tin cho em hỏi em ngủ chưa thi đêu la lúc 1 hoặc 2 h đêm.
    Thế là anh về Vn được gần 1 tháng rồi. Nhiều lúc em ngồi 1 mình, chỉ muốn khóc. Anh hứa với em bao nhiêu điều, vậy mà anh có làm gì cho em đâu. Em ko biết anh co yêu em nhiêu như anh nói hay ko nữa.
    Em vẫn nhớ, hôm anh chuẩn bị về Viêt Nam, em đã tự kìm long, ko thèm nhắn tin cho anh, vi em muốn anh phải la người gọi điện hay nhăn tin cho em trươc, nhưng ma em nhớ anh quá nên đã nhắn tin cho anh trước. Luc anh, nhăn lại cho em, anh bảo là anh cũng nhớ em, anh về Vn sẽ mail cho em thương xuyên. Nhưng anh đã mail cho em được mấy lần rồi nào. Chỉ có duy nhất 1 lần.
    Anh về VN, em cung sợ lăm. Em biết rằng trong tim anh,em chưa phải la cái gi đó quá quan trong, bởi vì anh vẫn con nhớ tới người yêu cũ của anh. Chắc la anh ko biết đâu, có 1 lần em bắt gặp anh viết tên 1 người con gái len status o yahoo va em nhìn thấy( Hien Ly, sao em ko tang anh 1 bai hat ha?). Em đoán đấy là người yêu cũ của anh, vi hôm trươc anh mới nhăc đến chị ấy. Anh nói rằng chị ấy vẫn yêu anh và muốn quay lại vơi anh. Em hỏi anh nghĩ sao, thi anh bảo la ko sao hết. Cái gi qua rồi thì cư để nó trôi qua hết.
    Em biết là anh cung thích em, nhưng ma anh vẫn luôn cho em la đưa trẻ con, vi thât sự la em cung rất trẻ con so với anh ca vê tuổi tác va ngoại hinh.Anh hơn em 8 tuổi mà. Anh có biết vì sao em lại yêu anh không? Chắc là anh ko biết đâu. Lúc đầu, em cũng không biết đâu. Lúc đầu, em ko thích anh lăm đâu vi tai trông anh cũng hơi béo va không dẹp trai cho lăm. Em thi xem phim Han Quoc nhiêu, nên chỉ thích yêu con trai đep trai thôi. Nhưng co 1 lần, khi em chuẩn bị an trưa (nghỉ giải lao giũa2 tiêt học). Em vừa ăn vừa chat với anh, anh hỏi em la em đàng ăn gì? Em bảo la em nấu nướng chán lăm, nên suốt ngày ăn cơm với thịt hoạc la đồ ăn sẵn bán trong siêu thị. Anh trêu em(mặc dù em biết là anh trêu em, nhưng chưa ai nói được câu này với em, va từ đấy, em cảm thây thích anh hơn: Baby a, nếu như em mà lấy anh thì anh se ko bao giờ bắt em nấu nướng va dọn dep cả. Anh se thuê Ôsin về để dọn dẹp, cơm nứoc).
    Em vẫn còn nhớ, lấn đầu tiên em đi tàu 1 mình đến thành phố khác chơi( vi bạn bố em sống ở đó, Bác ấy bảo em lên đó chơi. Lúc lên trên đấy thì Bác đãnh xe ô tô xuống đón, nhừng luc về Bác bị ốm nên em phải đi Tàu tự về 1 mình. Em thi ko biết tiếng nên bị lạc đương, em ngồi khóc tu tu, vừa khóc vùa nhắn tin cho anh. Em bảo với anh la em bị lạc đường, em đang thấy tủi thân lắm. Em muốn về nhà. Anh nhắn ngay lại cho em :? My baby, cứ khóc đi. Khi nào thấy bình tĩnh lại thi hỏi lại đường về. Anh biết baby của anh giỏi lắm mà. Anh xin lỗi vì muốn giúp em lắm, nhưng mà ko làm gì đựoc.
    Em cũng vẫn còn nhớ, có lần khoàng 2h đêm anh gọi điện cho em. Anh bảo là tại mấy hôm ko thấy em online, và cũng ko thấy em nhắn tin nên anh thấy nhớ em, nên goi điện, và con rất nhiều lần như thế nữa, anh nhắn tin cho em luc nửa em băt em lên mạng để chát với anh hoặc là nhắn tin chát gẫu linh tinh với nhau. Có lần anh nhăn tin cho em :? Anh thấy nhớ em, anh đang trên mang. Em lên ngay. Em ma ko lên la anh kill myself?. Anh có biết ko anh buồn cười lắm đấy.
    Biết nói sao nhỉ, em biết rằng em cung yêu anh nhiều lăm, nhưng em ko dám mơ mồng quá nhiều, và cũng ko dám tin tưởng vào anh quá. Như moi người vẫn thường nói, làm gì có tình yêu nào trên Net đâu. Em biết em la người tỉnh táo va cả anh cũng thế. Em đọc được trong suy nghĩ của anh, anh vẫn chưa thưc sự tin tưởng vao mối quan hệ trên mạng này và em cũng vậy. Em và anh, mỗi người ơ 1 nứoc khác nhau, nhưng chỉ mất 5-7 tiếng đi tầu la có thể đến thăm nhau. Nhừng em biết la anh bận lắm, và em thi cũng phải đi học. Bây giờ vao năm học mới rồi nên em càng bân hơn. Suốt ngày học học học ma cũng ko hết bài. Đựoc nghỉ thu 7, Cn thì ko dám đi chơi vì còn phải học bài.
    Em biết lần trước(thang 8), anh rất muốn sang chơi với em, nhưng mà em ko nói gì, vi thật ra nếu anh sang đây thi anh o đâu? Anh ở nhờ nhà bạn em thì em ko thích vi chúng no sẽ hỏi linh tinh. Con ở nha em thi ko được. Thế la cuối cùng, anh về Vn chơi.
    Em cung con nhớ, co lần em lừa anh la em sắp phai về Vn, vi bố mẹ em bảo la em ở bên này ăn tiêu hoang tàn quá, bố mẹ em ko chụi được. Thế la hôm nào anh cung mail va nhắn tin cho em, khuyên em đưng về. Anh cón bảo em là, nếu em về thì em ngố lắm, đừng về.
    Lúc đầu, em cũng ko yên lòng về mối quan hệ của chúng ta đâu. 1 lân tình cờ thế là em biết được chi nuôi của em( ở cùng nước vơi anh), cung quen anh và 1 anh bạn của anh nữa.( Nhưng mà cũng chỉ la quen trên mạng). Nhưng mà mọi người đã nói chuyện điên thoại với nhau rât nhiều, và lân trứoc anh cò đinh xuống nhà chị ấy chơi, nhưng ma vì anh co việc đột xuất nên ko đi dưoc. Chi họ em bảo la anh dễ thương lăm. Chị ầy và chồng chị ấy đều rât quý anh va bạn anh.
    Kakakakâ, mới hôm thứ 6 tuần trứoc em viết cho anh 1 cái thu rất củ chưối, ko biết anh mà đọc thi sẽ nghĩ sao?
    Em cung ko biết là anh có nhớ em ko? Em thì chẳng cần anh yêu em đâu. Chỉ cần anh thấy nhớ em la ok rồi.
    Nhưng mà thôi, tùy anh. Anh thích yêu hay ko thì cũng được, anh mà ko yêu em la em yêu thằng khác. Kakakâkkakak. Nói thế thôi chứ, em nhớ anh lắm. Chẳng yêu thằng nao đâu, vi thằng nào cung chê em ko biêt nấu ăn, chỉ có anh la ko chê em thôi.( Vi anh nấu nướng hơi bị tanh tưởi đấy, anh nhỉ?)
    Ối giời ơi! Đánh nhiều mỏi tay quá, bây giờ phải về ăn cơm cái đã. Ko biết khi nào anh online nhỉ để còn đọc bức thư củ chuối của em nũa chứ. Em thì 100% ko chat được vi còn phải học mà.
    Bây giò anh đang làm gì nhỉ? Trước lúc, anh về VN, em dặn anh la: Về VN, bia ôm rẻ lắm, anh thích cực đi nhiều vào, ko biết anh co nghe lời em ko nữa? Không cẩn thận giờ này mà đang ở hàng mát-xoa, gội đầu la chết. Em quên ko dăn anh 1 điều nữa là: Ở Vn minh ko như bên nay, **** o Vn toan bi Si-Da thôi chứ ko như **** bên này, 1 tuần đi khám đinh kỳ 1 lần. Nếu bị bệnh là nghỉ làm vĩnh viễn luôn. Chết thật, em đãng trí quá, quên mất ko dặn anh.
    Thế anh thấy thành phố quê hương chúng mình thay đổi nhiều ko? Anh đã đi Hoàng Gia disco chưa? Em thấy có cái sàn đó là đưoc nhất ở thành phố mình đây. Anh cố mà đi cho hết nhé. Đi 1 phát từ Nam ra Bắc cho bõ công về thăm quê hương.
    Em phải về thật đây. Về còn ăn cơm. Em ứoc sao, bây giờ anh hắt xì hơi liên tục va nhớ em ko ngủ đựoc. Kakakaka, hôm nay em cung hắt xì hới liên tục, ko biết là anh nhớ mong em, hay la em bị cảm lạnh nũa. Hôm nay, ở bên này trời vùa lạnh vừa mưa lắm anh ạ
    Hy vọng hôm nay anh bị mất ngủ, khà khà khà, và nhớ em đên phát khóc.
    Hôm nay là ngày 23 thang 9 nam 2003
  2. RosesGarden

    RosesGarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá nhỉ, đọc xong mà thấy nhớ Anh ghê ghớm.Anh nơi đâu còn nhớ em không?Dù mình đã xa nhau nhưng em đã , đang và sẽ mãi nhớ về Anh.
  3. socola144

    socola144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nho anh hon bao gio het !
    nho qua !
    nho lam !
    anh bay gio o dau ?
  4. february_hp

    february_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đúng như em mong đợi, em nhận được thư của anh, nhưng có nghĩa lý gì đâu cơ chứ. Anh có nhớ gì em đâu. Anh về Vn chơi thì sướng quá rồi còn gì? Tại sao anh cứ luôn mồm dặn em thường xuyên nhắn tin cho bạn anh. Hay là anh lại định choei trò cao thượng nhường em cho bạn anh. Em biết , va em đoán là anh cũng biết, bạn anh cũng thích em.
    Em nhận được thư của anh mà uất hận dâng trào. Em thì cứ liên mồm nói là em nhớ anh , thế mà anh chỉ nói la :?anh rất bất ngờ về tìnhcảm của em dành cho anh?. Lúc này đây, em muốn chửi cho anh 1 trân cho hả giận. Bục mình quá đi mất.
    Thế là tan mất 1 ngày vui vẻ cua mình rồi. Còn phải học 2 tiết nữa, rồi buổi chiều còn bao nhiêu việc cần làm nữa. Bực mình thế này thì chịu sao nổi. Mình muốn hét lên thật to, muốn gàolên cho đỡ bực mình. Nhưng mà đang ở trong phòng computing của trường mà gào lên thì chúng nó lại bảo la điên. Bọn trường nó lại đưa ra máy bay tống cổ về Vn thì chết.
    Hôm nay, đúng là 1 ngày chết tiệt thật. Biết thế mình ko thèm viết cái thư củ chuối kia nữa, đúng thật là mình còn ngu lắm , chẳng hiuể cái quái gì cả. Bây giờ cụt hết cả hứng để viết với chả lách, buồn quá.
    Thôi đành vậy, khi nào học xong Đại học thì kiếm 1 thằng khác cũng được, mình bây giờ vưỡn còn trẻ lắm. 4 năm nữa mới ra trường cơ mà. Kakakakak, lúc ấy kiếm 1 thằng mới hơn thằng này cho nó tởn.
    Vừa bục mình lại vùa xấu hổ quá. Cứ nghĩ đến cái thư củ chuối lại thấy mình cũng củ chuối và cũgn ngu.
    Hôm nay la ngày 23 tháng 9 năm 2003

Chia sẻ trang này