1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM NHỚ ANH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lovelygirl_discoveryworld, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelygirl_discoveryworld

    lovelygirl_discoveryworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    EM NHỚ ANH

    Bữa nay em cảm thấy rất buồn
    Em nhớ anh,anh hỡi! em nhớ anh
    Em cứ thế thức đến hết năm canh
    Ngồi ngẫm nghĩ hình anh trong bóng tối
    Va` em thấy là mình rất có lỗi
    Đã giận hờn anh vô cớ anh ơi !
    Để rồi trong bóng tối chơi vơi
    Ngồi đánh thức những lần em hờn dỗi
    Em đã nhận rằng mình rất có lỗi
    Mỗi lần buồn em lại thấy thương anh
    Và tự phạt mình thức hết năm canh
    Để mang anh vào sâu trong giấc ngủ
    Ôi ! trái tim em giờ đây đang ấp ũ
    Xoa dịu nỗi buồn của trai tim anh
    Em hứa rằng em sẽ chẳng lanh tranh
    Và giận hờn anh vô cớ nữa...
    Anh hỡi anh , em nhớ lắm anh ơi !
    Nhớ từng đôi môi , từng nụ cười , từng hơi thở
    Nhớ từng nhịp đập của trái tim anh
    Và nhớ cả những ánh mắt long lanh
    Mà mỗi lần anh nhìn em trìu mến
    Ôi ! tình của anh như là ngọn nến
    Sáng rực trong em cả một ngày mai
    Và rồi em sẽ có một tương lai
    Đầy hạnh phúc khi gần anh mãi mãi .
    ********************************
    Lovelygirl thân tặng người tôi hay giận

    Tất cả những bài thơ của lovely deu do lovely sang tác

Chia sẻ trang này