1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhớ anh!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Dahuong_newbie, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dahuong_newbie

    Dahuong_newbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh!

    Anh gọi em, thờ ơ, lạnh lùng :"11h30h anh đến đón nhé!"
    Anh đến khi anh cần gặp em, anh chẳng bao giờ có mặt khi em cần anh đến thế. Công việc làm cho em quên anh, bạn bè làm em đỡ nhớ anh, anh biết không, em chỉ ước mình là đàn ông, để chạy đến đưa người mình yêu đi chơi, nói với người ấy rằng em nhớ, dù người ấy có đáp lại hay không. Em thèm cảm giác được nói điều đó lắm, nhưng em lại là con gái, anh à! Sao anh không nói là anh mến em đi, chỉ vì anh đã lỡ nói điều đó với một người khác sao? Cũng được, em kệ!
    Em biết anh chẳng đến với em đâu, em còn thiếu một cái gì đó mà lý trí của anh bảo rằng chẳng xứng với anh, em biết em đẹp trong mắt anh, nhưng anh bảo như thế chưa đủ, nó chỉ đủ để tuần nào anh cũng đến với em một tiếng, rồi đi. Em để cho anh ngắm nhìn em, dù em ngượng, nếu không anh cũng chẳng có điều kiện để ngắm một người con gái như thế ngoài em.
    Người ta không đem lại cho anh cảm giác bình yên, nhưng đem lại cho anh cái mà em thiếu, em nghét đàn ông lý trí, cái lý trí vô cảm, vì sao yêu một người nhưng đến với một người. Tha thứ cho anh đó, em biết, anh cũng nhớ em!
  2. lantuvien_ttt

    lantuvien_ttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sến quá. Bà chị này cho vào box Tâm Sự nỉ non được rồi. Chao ôi, lại một người nhớ một người. Cái anh chàng kia đúng là ngu, ai đời để cọc đi tìm trâu thía này. Ngu nhỉ? He he he.
  3. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tuy không nói chắc rằng em cũng biết
    Chẳng bao giờ anh lại hết yêu em !!!
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đã xấu gái, lại ngớ ngẩn mà dám mở mồm chê người khác ngu.
    Không muốn nặng lời với phụ nữ nhưng với hệ này phải vậy.
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ai lại chửi con gái như thế, nhất là với em lantuvien_ttt đầy cảm xúc hoành tráng và da diết ở bên box Âm Nhạc. Anh ít chửi con gái nhưng với riêng cái phát biểu của em lantuvien_ttt này thì anh thấy chán con bé này quá. Hôm nay anh cảm thấy dễ chịu trong người nên không có nhu cầu chửi bới, chứ nếu không thì anh tông mẹ nó bu*^i` cho gãy răng rồi.

Chia sẻ trang này