1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ các bác cho em ý kiến về vụ này cái.Rất mong các bác tham gia góp ý.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi levantuan121082, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levantuan121082

    levantuan121082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em nhờ các bác cho em ý kiến về vụ này cái.Rất mong các bác tham gia góp ý.

    Thưa các bác số là em lam quen được với 1 con bé,em được biết trước kia nó đã có người yêu nhưng đã chia tay rồi.Sau một thời gian tình cảm đang tiến triển tốt đẹp cho đến 1 hôm em và nó đi dự sn một người bạn gái nó của nó,hôm đấy cả hai uống cũng nhiều rượu,Đên khi sn xong bọn em đi chơi.Sau đó em đưa nó về va em đã hỏi nó là có yêu em không?Nó ko nói gì chỉ giật đầu nhưng em bảo sao không trả lời mà chi giật đầu nó bảo cứ về đi rồi đến mai trả lời.Mấy ngày sau em vẫn nhắn tin hỏi thăm và buổi tối vẫn đến chơi nhưng đều gặp 1 con bạn nó ở đấy.Được 3 ngày sau đấy thì vào lúc hon 12h đêm nó nhắn tin cho em bảo với em la đã có người yêu rồi.Em chẳng hiểu gì cả đến nhà nó thì nó không muốn gặp,gọi điện thì tắt máy cả đêm.
    Mọi chuyện em chỉ kể ngắn gọn có vậy thôi.
    Mong các bác gop ý cho em là bây giờ phải làm thê nào.
    Cảm ởn các bác đã đọc và quan tâm đến vấn đề của em.
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó về chú mạnh dạn hôn em nó 1 cái có phải là xong rùi không
    Chắc bây h em nó vẫn chưa quên được thằng kia. Chú cứ bình tĩnh coi như chưa có gì xảy ra, để mọi việc cứ tự nhiên như bình thường đã
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thử thách nhau tí thôi, chả có gì đâu, thích đứt đuôi đấy nhưng lại là trò thử thách của trẻ con thôi. Nhưng hình như tớ thấy cậu có vẻ ko tôn trọng cô bé này lắm hay sao ấy, yêu người ta mà cái cách nói về người ta ko được hay lắm.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú thành công đến nơi rồi tự dưng hỏi 1 câu rõ ngớ ngẩn! Lại còn hỏi lúc say thì con éo nào chả gật!
    Các đại ca đã dạy rồi: Câu "em có yêu anh không?" nó cũng ngu gần bằng câu "anh yêu em" vậy! (Sorry )
    Giờ chú lờ lớ lơ cái câu thổ tả của chú đi! Coi như chưa bao giờ hỏi! Cũng kệ mịe cả cái câu "em có người iu rồi" của Cáo.
    Bình tĩnh, tự nhiên, restart mối quan hệ. Tâm niệm là giờ nó đổ...bê tông (thế mới đau ) chú rồi. Càng cố đâm vào càng sứt đầu mẻ chán. Cứ từ tốn, kiên trì, ung dung, phơi phới mà khoét từng khe nứt, bóc từng mảng xi măng, gỡ từng thanh thép...
    Nói thế chú hiểu không???

Chia sẻ trang này