1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ các bác cố vấn cho em với !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Tieuphuong, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieuphuong

    Tieuphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em nhờ các bác cố vấn cho em với !

    Đáng lẽ ra em sẽ viết bài này bên Tâm sự nhưng em nghĩ cần có những người lớn và đã từng trải qua như các bác bên 7x mới có thể giúp đỡ được . Các bác thông cảm và giúp em với nha . Xin cảm ơn các bác .

    ( Người đang viết bài này là BOY , dùng nick của người khác nên các bác đừng ngạc nhiên nha . )

    Em yêu cô ấy , một cô bé thông minh và dễ thương . Chúng em yêu nhau và mong muốn được đi đến đoạn kết tuyệt vời của tình yêu . Thế nhưng em thật sự cảm thấy rất khó khăn trong quá trình nuôi dưỡng tình yêu với những hờn giận vô cớ của cô ấy . Có những chuyện tình cảm trước kia của em , em đã kể cho cô ấy nghe và một số thì em ko kể . Lý do thì em cũng nói với cô ấy là những cái đó ko nên nhắc lại làm gì và thật sự anh ko muốn nhắc đến nó nữa . Cô ấy nói là sẽ ko ghen với quá khứ , những mối tình trước của em, nhưng sao em thấy ko fải như thế . Luôn muốn em kể chuyện hồi trước và sau khi nghe thì lại giận hờn , em cũng chẳng hiểu nổi con gái thế nào nữa ?
    Nhưng ko vì thế mà tình yêu của em giảm đi hay ko còn được như trước nữa . Cái em muốn là làm thế nào trả lời câu hỏi dưới đây tốt nhất , các bác giúp em nhé .
    Fải làm thế nào mới nuôi được tình yêu của mình cho tới kết thúc thật tốt đẹp đây ?

    Xin các bác đừng chuyển sang topic Tâm sự hay một box nào tương tự trên TTVN nhé vì cô ấy có thể đọc được và sẽ khổ cho em lắm lắm đấy . Nếu topic này làm chật đất của 7x HN thì cũng xin mọi người bỏ quá cho em , em chỉ xin 1 tuần thôi .
    Mail của em đây , mong mọi người chỉ bảo cho em thường xuyên về chuyện này : Vuthanh_binh@hotmail.com


    Tiểu phương
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Một hôm nào đó bác nên ngồi kể hết tất cả những gì bác đã trải qua cho cô bé ấy nghe .. tất cả, những chuyện bác muốn và không muốn kể. Sau đó, nếu cô ấy hiểu, thông cảm cho bác và không ghen tuông nữa, thì cô ấy là "the one" của bác đấy. Còn nếu cô ấy không chịu thông cảm cho bác thì .. chuyện gì phải đến nó sẽ đến thôi. Theo tớ, bác không nên giữ lại bất cứ điều gì cả, khi người ta còn thấy có những chuyện họ chưa biết, họ thường hay day dứt, tò mò .. dẫn đến bị ức chế trong tình cảm, và có những giận hờn rất vô cớ ..
    Chúc bác luôn tìm thấy niềm vui ...
    "Gắng sức trồng hoa, hoa chẳng bén
    Vô tình cắm liễu, lại nên cây"
  3. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hic, theo kinh nghiệm bản thân em thì ... khó lắm bác ạ. Nếu người iu của bác mờ hay ghen vô cớ thế thì có nói gì cũng khó... vì nó ngấm vào máu rùi mà... không cố tình ghen thía nhưng vẫn cứ tự nhiên ghen... hihi.
    Nếu bác thực sự iu nàng thì bác phải cố chịu đựng thui, và fải đi học cách thuần dưỡng nàng sư tử của bác dần dần... Bác hãy chứng tỏ cho nàng biết là nàng quan trọng hơn tất cả... nàng sẽ thích ngay mờ...
    Nếu bác muốn hỏi thêm, cứ liên hệ trực tiếp với em nhá, em sẽ tư vấn giúp cho... có điều fải bít tường tận mới dễ tư vấn...
    KingstheOne - the Matrix
  4. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô nàng của cậu có máu ghen rùi thì chớ có dại mà kể lắm chuyện ngày xưa ra cho cô nàng biết, không thì thỉnh thoảng có chuyện gì cãi vã nhau một chút là cô nàng dễ mang chuyện xưa của cậu ra để nói đấy. Con gái thường thế mà.
  5. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh Bình à? Lại vướng víu tình cảm với cô nào rồi thế? Anh thông cảm đi chẳng có ai là không ghen đâu chỉ có điều người ta bộc lộ như thế nào thôi. Cái này chỉ có anh mới tự giúp chính mình thôi. Chúc anh hạnh phúc!
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảnh trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ, núi và biển sinh đôi
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Roài uh, có còn là một nam nhi đại trượng phu không? Có mỗi chuyện này mà cũng gào tướng lên à, kém quá, quá kém.........
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  7. ThuyNga204

    ThuyNga204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nói như Huyền Trang thì nghe chẳng lọt tai tí nào cả . Bạn có fải chuyên gia tâm lý hay có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này hơn tất cả người khác chứ ? Nếu như thế sao bạn ko góp fần giúp đỡ anh bạn tôi đi . Nam nhi đại trượng phu vẫn còn cần giúp đỡ về vấn đề tình cảm lắm lắm bạn ạ . Tôi mong rằng bạn sẽ ko còn có những bài viết kiểu thế này nữa vì nó chẳng có mục đích giúp đỡ nào cả .
    ThuýNga

Chia sẻ trang này