1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ các bác tư vấn để tìm ra giải pháp cho tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newfox_13, 10/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chứ tôi có bảo hạn chế tổn thương cho các cô đâu.
  2. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    kingyam: quân sư quạt mo đi
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Đang đấu tranh tư tưởng để ngoại tình đây. Ca này sáng. Cứ thế mà triển thôi. Có gan ăn cắp thì có gan chịu đòn.
  4. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    vespa84: Cáo chịu đòn thì không sao, vấn đề là làm sao cho Gà cảm thông cho cái tội nói dối tày đình kia
  5. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Thì cứ tiếp tục nói dối, có ai bắt nói thật đâu. Coi như đổi gió. Gà 80 kia kinh nghiệm chinh chiến cũng nhiều rồi. Đến lúc no xôi chán chè thì ai về nhà nấy. Hay là định xây đắp 1 tình yêu đẹp
  6. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Muốn dừng lại và thành thật với sự thật nhưng chưa biết nên nói như thế nào hic hic
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi chẳng đã nói rồi sao, ở đây không có khái niệm cảm thông, tha thứ gì hết, chỉ có 1 cách giải quyết ít gây tổn thương nhất thôi, đó là cắt đứt mọi quan hệ với cậu chàng đó, chấp nhận biến mình trở thành kẻ tồi tệ, ko phải nói năng gì cả. Thà là nhổ cái gai ra, còn hơn là cứ để đó cho nó ung mủ lên.
  8. Thanhcattuhan_13

    Thanhcattuhan_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ca này phức tạp lắm, có lẽ cáo nên gửi email và Cell phone vào đây để được tư vấn trục tiếp! :)
  9. newfox_13

    newfox_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cũng là một cách
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    gửi vào nhà gà nhé
  10. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ca này gọi là đã chán chồng..không muốn mang tiếng là ngoại tình..nhưng trong lòng rất muốn..thương cho thằng kia thì sớm muộn cũng thành ngoại tình thôi..đến lúc mất cả gia đình mới ân hận...
    thường thì đàn bà cho dù đôi lúc có rung rinh thằng khác..nhưng vì yêu chồng thương con mà rứt bỏ không đắn đo thương tiếc...mới gọi là đáng quý
    còn loại này...chỉ đợi có cơ hội là ngoại tình

Chia sẻ trang này