1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ các bạn tư vấn - bỏ hay tha thứ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dui_ga, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em nhờ các bạn tư vấn - bỏ hay tha thứ???

    Có một anh cưa em, em cũng thích anh ấy, bọn em đã lời qua tiếng lại bật đèn xanh chíu chít với nhau rồi.
    Tính đến nay cưa cẩm cũng ko ít thời gian, anh ấy cũng giỏi khoản ăn nói vì là dân kinh doanh buôn bán, nhưng có vẻ ít kinh nghiệm tán gái hoặc là do em dễ tin mấy lời nói phét.
    Em cũng yêu mến anh ấy và bắt đầu thấy nhớ ra phết, anh ấy rủ đi chơi là tót đi ngay mà lần nào đi cũng hứng khởi
    Anh ấy là người rất lịch thiệp và vui vẻ, quan hệ rộng và lắm bạn trong làm ăn, nói chuyện với e khiến e rất dễ chịu ngay từ những buổi cafe đầu tiên
    SN em....
    Em rủ mấy cô bạn đi cùng, cô nào cũng xinh xắn vì trường em là trường xã hội, anh ấy cũng rủ vài ông bạn đi cùng để vui nhộn
    Đến nhà hàng thì mọi chuyện ko có gì, mọi người uống khá nhiều và ai cũng vui vẻ, riêng anh ấy thì cười nói vui vẻ và trêu em suốt, anh ấy chúc tụng cũng nhiều và hoà đồng với đám bạn em.
    Rồi tất cả rủ nhau đi hát karaoke, anh ấy ngồi giữa em và 1 cô bạn em, cô bé này dung mạo hiền lành ít nói, cũng khá xinh xắn trắng trẻo, đặc biệt bạn đó hát dân ca cực hay, chất giọng ko khác gì Anh Thơ, làm các anh hôm đó điên đảo, kể cả cái anh đang cưa em
    Em ngồi bên phải anh ấy, anh ấy thi thoảng lại cầm tay em, anh ấy hát rất nhiều bài hát và thay hết từ "em" bằng tên XXX (tên em), bài nào cũng bảo dành cho em chỉ mình em thôi nọ kia
    Nhưng có lúc hứng chí, anh ấy vỗ cả vai cô bạn ngồi bên trái, em nhìn mờ mờ liếc liếc có lúc thấy hình như vỗ cả vào đùi hay tay gì đó ...thấy thế em xụ mặt lại và im lặng, anh ấy hát gì em cũng mặc xác thì anh ấy quay ra trêu chọc em, cù em làm em cười, nhưng em cũng ko cười, suốt buổi đó em rất buồn vì hành động ấy.
    Sau khi đi hát về anh ấy rủ gặp riêng em, lúc đó tối muộn rồi nhưng em ko gặp, em đi về nhà và rất rất buồn





    Được dui_ga sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 09/01/2009
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    thế nào nữa ạ , đang kể lại đứt dây đàn :D
  3. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    nick Dui_ga là con gái à? Sao có cái avatar hay thế
  4. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn ý vỡ tim rồi... Để đấy tớ viết tiếp cho...
    "E hèm .... Thế là anh ý quay sang thích 1 cô bạn trong số đám cô bạn mà em mang theo... Anh ý tán bạn đó, và 2 đứa quay ra yêu nhau...
    Các anh các chị tư vấn cho em xem em fải làm gì ạ?"
    Đó fải ko? Để đấy tư vấn luôn: Cái hạng zai như thế thì yêu làm gì... Kiếm đứa khác cho lành... (Nếu đúng giả thiết trên kia...)
  5. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em đang bối rối nc mắt ngắn dài đây, câc bạn chờ em dụi mắt rồi kể tiếp ạ hic hic
  6. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    EM XIN KỂ TIẾP CÂU CHUYỆN ĐÊM KHUYA :
    TRONG BUỔI SN EM HÔM ĐẤY , ANH ẤY THỂ HIỆN MÌNH LÀ 1 NGƯỜI ĐÀN ÔNG MANLY ,GALĂNG VÀ QUÁ TÀI GIỎI TRONG MẮT CÁC BẠN GÁI CỦA EM .HẬU QUẢ LÀ CHÚNG NÓ QUYẾT ĐỊNH TẤN CÔNG ANH ẤY ,,MÀ KHỔ CHÚNG NÓ TOÀN ĐỨA NGỰC NỞ MÔNG TO ,DÁNG THÌ CHUẨN ,CÒN EM ,,NGẪM RA LẠI TỦI ĐẾN THÂN : VỪA BÉO VỪA LÙN LẠI VÂU !
    ẤY NHƯNG CÁC CHỊ Ạ ! TRONG SỐ BẠN ANH ẤY CÓ 1 ANH LẠI THÍCH EM ,,,NÓI CHUNG ANH ẤY CŨNG ĐC CÁI ĐẸP TRAI ,MỖI TỘI ÍT LÔNG CHÂN NHƯNG NHIỀU LÔNG NGỰC !
    EM ĐANG PHÂN VÂN CHỌN ANH ẤY HAY QUAY LẠI TRANH GIÀNH VỚI BỌN BẠN EM VỀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐỜI EM !
    EM NHỜ CÁC ANH CHỊ Ạ !
    ( tớ viết thế này có đc ko? )
  7. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tối muộn anh ấy rủ di chơi em ko thèm đi mà về luon, hoa anh ấy tặng em vứt luôn, ảnh anh ấy em nhét vào xó, quà em là 1 chai nc hoa thì em cũng biếu mẹ luôn, xong
    vài ngày sau anh ấy rất bối rối ko hiểu vì sao em lại cư xử lạnh nhạt thế, trái ngược hẳn với những gì em thể hiện trc đó, hôm nay chat, em kể y nguyên những gì mắt thấy tai nghe hôm hát kara. Anh ấy chối đây đẩy, ra chiều rất cáu, em bảo cô bạn kia cũng thú nhận thế, anh say nên anh vồ linh tinh
    Anh ấy bảo luôn em đưa nick cô ta để hỏi, em cũng cho, và em ko ngờ là với ai anh ấy cũng có kiểu nói thân thương gần gũi quan tâm chăm sóc như với em, thậm chí còn hỏi han như đã thân quen từ lâu lắm, em quá choáng và shock
    Sau đây là đoạn chat, mời các bạn đọc:
  8. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Đàn ông mà ... Nghe thì thấy có vẻ ông kia thuộc dạng dày dặn kinh nghiệm . Còn bạn thuộc lớp gà . ^^ Kiểu gì ông kia cũng lừa được bạn . hà hà
  9. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gà CN: hello how do u do
    bong xinh: hế nhô
    bong xinh: N vừa bảo e xong
    bong xinh: là nó ghen nên nói linh tinh lang tang!
    Gà CN: lam gi day em
    Gà CN: hihi
    Gà CN:
    Gà CN: vua cho anh nick cua em ma
    bong xinh: hihi, vừa làm vừa chat
    Gà CN: dang tra khao anh day
    Gà CN: N bao hom sinh nhat N anh cua om em
    Gà CN: cu
    Gà CN:
    Gà CN: ma anh co biet gi dau
    Gà CN: em dang o dau
    Gà CN: dang o cty ah
    Gà CN: cv co ban k
    bong xinh: ờ, nó cũng vừa hỏi e xong
    bong xinh: !!
    bong xinh: yes, đang ở cty
    bong xinh: cv thì tuỳ, lúc bận lúc k
    Gà CN:
    Gà CN: thich nhi
    Gà CN: hom do anh say chang biet gi
    bong xinh: ờ ờ, e cũng đoán thế
    Gà CN: ve ngu mot mach dem sang
    Gà CN: hom do moi nguoi con di choi tiep nua co
    Gà CN: bong xinh: ừa, nó có kể với e như thế
    bong xinh: con này đi chơi giỏi thật
    Gà CN: X_X neu hom do anh nho co lam gi em cho anh xin loi nhe
    Gà CN: duoc k
    bong xinh: ah, ok, được
    bong xinh: no problem
    bong xinh:
    Gà CN: thanks
    bong xinh: e cũng nghĩ là bia rượu vào thì thi thoảng hơi "ko tỉnh táo" 1 chút thôi
    bong xinh: chứ chắc cũng ko có j cả
    Gà CN: Nvua noi voi anh la anh cu yeu em di N chang them ghen
    Gà CN:
    vit xxinh
    Gà CN: uh
    Gà CN: anh cung bao the
    Gà CN: con gai noi co la k ma
    Gà CN: em nhi
    Gà CN: ma thu that anh cung rat thich em day
    Gà CN: ah nham thich giong hat cua em day
    Gà CN: anh co khach ty da nhe
    Gà CN: chuc em mot ngay tot lanh
    bong xinh: ok, chat later
    Gà CN: yes
    it xxinh bang: tks
    bong xinh: same to u
    Đọc xong đoạn chat, em máu nóng dồn lên mặt, và ignore nick anh ấy luôn, anh ấy gọi hay nt em cũng ko trả lời, em quá giận ko biết mình có làm saigì ko? anh ấy nói em hiểu nhầm nọ kia, nhưng em bảo anh nhìn lại đoạn chat, nhìn lại mình đã làm gì, có thật sự tốt đẹp như những gì anh nói với em trc ko, hay anh ko khác gì những kẻ lăng nhăng chỉ giỏi khua môi múa mép....Nói xong em ignore luôn từ chiều. anh ấy nt là anh chỉ có mình em, chỉ yêu em nọ kia em cũng k trả lời
    Mọi ng tư vấn giúp em ai đúng ai sai vụ này
  10. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bạn sai lè lè ra rồi Phản ứng thế là quá mạnh đấy. Hay là cảm thấy ko tự tin khi so sánh với cô bạn kia

Chia sẻ trang này