1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ các bạn tư vấn - bỏ hay tha thứ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dui_ga, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em đã nghĩ lại rồi, nhưng em muốn cho anh ta một bài học, mà có điều em rất dễ bị lời đường mật dụ dỗ, mà anh ấy giờ đang tỏ ra rất đau khổ, nt với e là anh bỏ việc đi uống rượu từ chiều, cơ mà em mặc xác.
  2. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này nếu tiếp tục sẽ chẳng dc gì , mất cả bạn bè , "anh ấy"+một chút niềm tin vào tình yêu.
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Ôi thèng này giỏi thật ... nó cũng biết dùng " khỏ nhục kế " ... Éo mịe ... thèng này hay ... yêu nó đc lắm e ơi ... khéo kèm cặp tý là ổn ...
    Còn nó có t/c " trân " thành với e đấy ... phải cái tính hay trêu hoa ghẹo nguyệt thôi ...
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    bạn có dám chắc là bạn cho dc anh ta một bài học hay ko
  5. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này mà đi uống rượu, thích nhỉ.
    Em còn bị dụ dỗ nhiều.
    Nhìn diễn biến tình cảm của em, kết thúc topic này, sẽ hoà cả làng. . Đâu sẽ vào đấy, và em sẽ lại tiếp tục yêu anh ấy và cứ như thế...
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nói thật chuyện nhỏ như con thỏ mà bạn cũng làm ầm cả lên. Chuyện xảy ra trong quán kara thực tế vẫn chưa có gì rõ ràng, có thể do anh ta say thì sao. Mà dù gì thì anh ta cũng đã giải thích và xin lỗi cô bạn cùa bạn rồi. Còn trong cái đoạn chat ấy việc khen một tý để lấy quan hệ, lấy thiện cảm của bạn của người yêu cũng chả có gì là quá đắng lắm, nhất là dân kinh doanh việc khen khiếc thế này lại càng bình thường, lời nói chả mất tiền mua mà. Anh ta cũng đã tán tỉnh, hẹn hò gì với cô bạn kia đâu. Bạn phản ứng như thế là rất trẻ con và quá đáng. Bây giờ lại còn muốn "cho anh ta một bài học" nữa cơ đấy. Giả dụ sau này mà lấy nhau anh ấy có phải đi công việc hay tiếp khách muộn thì chắc vỡ nhà ra đấy nhỉ? Mà thôi, thế cũng xem như là cho anh một bài học "sau này tìm người yêu thì xinh thôi là chưa đủ mà phải tốt tính và độ lượng nữa"
  7. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn về nội dung xuất hiện ngay từ bài post đầu tiên của bạn ở trên kìa.

  8. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em biết là em có sai vì cho nick, vì khích bác cả 2 bên, 1 đằng em bắt con bé kia khai là ông ý có đụng chạm gì ko để em về xử lý thì nó bảo là hình như ông ý say, cũng có vỗ vai 1 tí chứ ko có ôm iếc hay sờ đùi gì, nếu thế nó chạy mất dép rồi, nhưng rõ ràng mắt em nhìn thấy thế, nên em mới đau khổ từ hôm đó; một đằng thì em bảo bạn P khen anh đẹp trai phong độ, đẹp nhất trong số đàn ông iu em từ trc tới giờ.....em còn bảo là: anh ơi hình như nó thích anh hay sao ý.......Anh ý bảo ko anh chỉ thích em thôi, chỉ có em thôi......ấy thế mà chat với nhau lại tình cảm vậy.
    Sau hôm sn em em đi chơi liền tù tì hai ngày mất tích luôn để quên sầu mà ko đỡ tức, quả tình emchỉ tức thôi, cứ nghĩ đến cái mặt anh ấy là em muốn vò nát như tờ giấy hoá đơn tiền điện cuối tháng ý, k muốn nhìn mà chỉ muốn băm vằm thôi
    Hôm nay, đã nhức đầu, trời thì lạnh, việc thì lắm, thưởng thì ít, đã thế lại thấy dòng chat kia, em quá choáng vì e tưởng chỉ yêu nhau ng ta mới hỏi han thế thôi chứ, sao lão ấy lại nhanh mồm thế, hỏi nào là đi làm ko, đang ở đâu, cv bận ko nọ kia....khác gì hỏi em,. thế sau này em ko onl thì ko biết còn nói những gì....đã thế lại còn nói anh rất thích em....à nhầm thích em hát.......thật ko thể chịu dc, thế mà hôm nọ đi hát còn rống ầm bài vòng tay cầu hôn, nghĩ đến em chỉ muốn cho cả quả mít vào mồm cho bõ tức
    Em muốn cho hắn 1 bài học để lần sau thả dê cũng biết dg mà thả, thả phải đất hà đông nhà em thì một đi ko trở lại
    Được dui_ga sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 07/01/2009
  9. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hà Đông nhà em liên quan j đến chuyện thả dê?
  10. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thả vào đất của sư tử thì các anh chỉ còn sừng thôi

Chia sẻ trang này