1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ các bạn tư vấn - bỏ hay tha thứ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dui_ga, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    này cái nhà chị kia ! Hà Đông quê tôi , con gái vốn hiền lành ngoan ngoãn ,thêm phần đằm thắm ý nhị ! Xưa gái Hà Đông chỉ quen tay cấy tay cầy đảm đang ,bên nong cửi dệt lụa với ươm tơ ..làm j có cái truyền thống sư tử nhà chị !
    Chị đầu gấu bị có thằng nó xỏ thì chị chịu hoặc chị hành nó ,đừng để các cô gái Hà Đông chưa lấy đc chồng vì cái tiếng sư tử mà ế nhá !
    p/s : em mới nhập khẩu Hà Đông ạ !
  2. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh thật chứ qua câu chuyện em kể anh không mấy thiện cảm về thằng honey này của em! Cách cư xử của nó thể hiện thằng này không đáng tin tí nào. Về nguyên tắc khi đã có tình cảm với em thì đừng có mà linh tinh có những biểu hiện trên mức bình thường với bạn của em. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất mà thằng đàn ông nào cũng quán triệt khi đi cưa gái. Không thể đổ lỗi là say rồi không tỉnh táo..bla bla được. Nó nói thế mà em cũng tin thì anh chịu he he người yêu anh mà nó dễ tin như em thì anh được nhờ. Anh cảm thấy chú này như muốn đùa giỡn với em để thể hiện sức cuốn hút của mình. Với em nào cũng đong đưa thậm chí chẳng thèm che giấu như kiểu nó muốn giơ ra trước mặt em ấy. Tỉnh lại mà suy xét đi em

  3. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    vâng em xin lỗi, nhưng em tức quá, chiều tới giờ mặt như đâm lê, mà nếp nhăn có vẻ xuất hiện, uống hết cả chậu nước cũng k hết nóng đầu.....khó ngủ....làm sao để trừng trị tên kia cho đỡ tức giờ
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    1. Bạn đã cảm câu ta òi...và bây giờ vẫn thế.
    2. ---> Có cho 1 cơ hội hok.
    3. Đừng giận quá mất khôn..thiệt về mình thôi.--->cang có điều kiện cho kon tim nhớ nhung.
    4. Căm thù và tình yêu có thể xong hành đấy.
    5. Bạn gì trên bảo đàn ông nó thế....tớ đàn ông đây mà chẳng làm cái trò méo ấy. Có câu mà mấy bô lão trên này đúc kết : Đa tình chứ đừng sở khanh !
    end : kòn nhiều cơ hội...hãy nhìn nhận đúng n đúng tội...để tìm kiếm HP của mình đôi khi khó hơn ta tưởng...nhưng vẫn fải đi tìm thôi, cô đơn quá oi`
  5. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm thực tế ( nhà cháu toàn đóng vai anh zai kia ,cứ hay nhìn rau tiện sờ thịt ạ ) ,,,thì chả có cách nào trừng trị cánh nhà cháu đâu ạ !
  6. Dui_ga

    Dui_ga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bác hà đông mới nhập khẩu làm em tức quá, trốn xuống gối đây huhu
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Em cần tư vấn cách dạy dỗ nguời yêu hay cần tư vấn nên bỏ hay kô bỏ ?
    Được mrngck sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 08/01/2009
  8. 1fancrazyman

    1fancrazyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây tôi kể chị nghe :
    chuyện xảy ra năm 2 nghìn có lẻ , có 2 cô gái sinh viên thân nhau như chị em , thề nguyền sinh tử cùng nhau ,hạnh phúc nhân đôi , hoạn nạn xẻ nửa !
    Rồi 1 cô quen và yêu 1 chú trai làng ! Quá hạnh phúc và bỡ ngỡ trong men say ái tình ,cô nàng mới đem chàng trai đó ra khoe bạn mình ! Âu cũng là cái liễn ! Chàng trai vốn như mèo thấy mỡ ,ngồi uống nước còn kịp soi " ăn đơ ua " của con nhà người ta có màu hồng phấn ,,,Sau dăm ba câu nói khách sáo nửa vời , tối lên mạng xin cô ng yêu nick cô bạn xem cô ấy " chấm điểm " thế nào ! Thư qua ,tin đến đôi tháng tròn , cô bạn kia lại gục ngã ! Đôi bạn ấy tự nhiên chia lìa ,kẻ cho rằng " tao mất ng yêu vì mày " , đứa cho rằng " vì mày mà anh ấy xa tao " ...Chàng trai lại vuốt mép ,tư lự nơi quán cà phê nhỏ , ,,chẳng có j đọng lại trong tim !
    Nhà cháu xin thưa là chỉ có gái các bác nghĩ nhiều chứ ,,,cánh nhà cháu thì ,,,,ko quan trọng là em nào , chỉ cần ,,, xong việc mình thôi ạ !
  9. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    hay
    cái câu cuối hơi thô nhưng mà thật
  10. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    zai có tính đong đưa như thế thì bạn nên cho nghỉ luôn từ bây h,về sau đỡ khổ,khỏi đi ghen
    còn bạn thực sự muốn tiến tới với zai thì bạn nên tập sốngchung với lũ,a ý ngọt ngào với mình và với những ng đẹp khác(..)

Chia sẻ trang này