1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ các cao thủ về kinh nghiệm đi "xem mặt"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi va6888, 17/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em SN 85, mới chia tay với bạn gái. Đang chưa có đối tượng để mình nhăm nhe. Bất chợt tuần trước đến nhà ông bác ăn cỗ thì bác bảo hôm nào đưa em đi xem mặt 1 đứa cháu, con của bạn bác ý. Bác em bảo cháu này ngoan (ngoan quá em ứ thích >:)) giỏi giang, SN 90, đang học năm 3 KTQD, bố làm CA. Đấy là bác em bảo thế chứ người già con mắt nhìn người khác mình trẻ nên cũng ứ biết dư nào. Hẹn em mấy lần rồi nhưng em toàn bận đi nhậu với tennis buổi tối ứ đi được. CN này rảnh nên bác em hẹn em đưa bác đến nhà em đấy (lấy cớ là em đèo xe đưa bác em đến, nhờ gia đình em này gửi quà vào cho họ hàng bác ở miền Trung).
    Haha, em đang tự do, cũng chả có nhiều việc lắm nên nghĩ đi cũng chả sao. "Thêm bạn bớt bè" mà. Nhưng em cứ lên đây xin ý kiến với kinh nghiệm của các bác xem như nào:
    - Nếu em đấy xinh, ngoan, giỏi, mình nhìn là thích rồi thì nên triển khai tiếp như nào vì đến nhà em này trước hết là tiếp chuyện với cả gia đình em đấy, bố em này còn làm CA nữa mới kinh chứ.
    - Nếu em đấy nhìn mà không vừa mắt mình thì nên dư nào để cho đẹp mặt đôi bên, không lại bảo mình kiêu, chê này nọ :)). Phí công bác em đưa đi xem mặt, sau có đứa nào chuẩn hơn ứ đưa em đi xem mặt nữa thì phí :P.
    Trân trọng cám ơn các bác trước nhé [r2)]
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước em cũng được tận mắt chứng kiến một vụ y hệt =)), nếu không thì không tin giờ vẫn còn mấy chuyện thế này ... hôm đấy có con bạn em, bố nó, bác nó, một anh kính cận ... hẹn trước cả tuần, đến ngồi hai ông già giả vờ ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi té để hai cháu nó tự nhiên =)) nhưng sau kết cục bi thương lắm bác ạ ... Chúc bác may mắn!

    Cho nên bác xác định trước đi, không là bôi gio lên mặt họ hàng đấy. Không định nghiêm túc thì đi cho có, giữ quan hệ bạn bè thôi, chứ mấy vụ kiểu vầy lằng nhằng lém :D
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Ông đã bảo xem cho thêm bạn thêm bè còn hỏi gi nữa. E xinh thì tiếp cận đân dần ,e xấu thì bác cứ coi la bạn bè đi
  4. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    lằng nhằng dính đạn của bố em ấy chứ chả chơi ^^ thôi bác ạ thanh niên thì tự tìm lấy gái mà tán, gái ngoan xinh thì cũng chả phải giới thiệu thế này ...... em thấy giới thiệu đa phần là ế hẩm ế hiu cả trai lẫn gái nhé
  5. Dangctm

    Dangctm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 90 thì cứ qua xem mặt xem thế nào đã. Nói trước ở nhà là đưa bác sang tặng quà rồi còn gì.
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đến chơi, thì bạn cứ tự nhiên như khách. Lần đầu gặp nhà gái cứ nhỏ nhẹ mà thưa, các kụ nói j thì vâng dạ rối rít. Hạn chế kể về bản thân. Hỏi thì mới thưa, còn k: lời nói là bạc, im lặng là vàng. Thấy vừa mắt thì xin số fone, từ từ mà hỏi han thăm nom sau đó hẵng bắn phá cô ta.
    Còn nếu mà bạn không thích í, thì hãy tỏ rõ quan điểm vs các kụ. K xoắn và k chơi kiểu ỡm ờ, nửa thích nửa 0 nhé, cái này mệt cho cậu dài đấy. Mệt lắm đấy (mình bị rồi )-- Mệt như nào còn chờ xem topic này cậu gặp gái, gặt hái ra sao đã ;))
    Thường mà được giới thiệu là trai ngon, gái ngọt. Nên gái nó cũng có 1 phần cảm tình và háo hức rồi:)), ko cần phải lo lắng nhiều làm j ....

  7. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    hồi đó em cũng làm như bác này ! đỏ là quan trọng ! Nhưng cũng đừng như cục gạch !
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cứ gặp đi, ngồi đấy mà nếu với chả thì, mồm cứ lem lém là thêm bạn bớt bè, không yêu thì làm bạn, rồi sợ bị bảo là chê này chê nọ mà còn chia 2 cái gạch đầu dòng.
    Biết đâu cô kia cũng nghĩ y như anh ta.
  9. va6888

    va6888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Haha, trước tiên em cám ơn các bác nhá (chả hiểu sao vốt ko đc chứ ko em vôt hết các bác rồi)
    Về đa phần các bác nghiêng về PA cứ đi thôi chứ ko mong chờ gì kết quả cao. Em theo các bác thôi, đc thì đc , ko thì mình cũng chả mất gì. Chẳng qua là ngại với ông bác thôi. Bác ý nhiệt tình quá
    Còn về em kia thì chắc chả biết j đâu, nhà đấy ng ta cũng có biết là bác em bảo em đến xem mặt đâu mà. Thế bác em mới lấy cớ là đến nhà bên đấy, nhờ họ chuyển quà vào trong, còn em thì em đưa bác em đến thôi
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chuyển quà mà ko gặp gái thì chán cực, để bác cậu tự tay đem đến cho xong

Chia sẻ trang này