1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em nhờ các chị đã có con vào tư vấn giúp em với

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pneumorel, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em nhờ các chị đã có con vào tư vấn giúp em với

    Em bé trong bụng em giờ đã đc hơn 34 tuần rồi ạ. em dự định sẽ đăng ký đẻ ở bv PSHN vì em có quen một chị hộ lý ở đấy. nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa đi đăng ký đc vì chị hộ lý ấy bảo là đợi đến khi bé nhà em đc 36 tuần thì vào viện làm toàn bộ các xét nghiệm rồi đăng ký luôn. em sốt ruột lắm vì bạn bè, ng thân cứ bảo sao muộn thế mới đi xét nghiệm. vì vậy em vào đây hỏi xem chị nào biết thì trả lời giúp em với:
    1. em cứ đợi đến 36 tuần mới đi làm các xét nghiệm ( máu, nước tiểu) thì có muộn quá k ạ?
    2. em định nhờ chị hộ lý đỡ đẻ cho em, liệu có yên tâm k nhỉ? chị này thật ra chỉ là ng quen của ng quen của em thôi. nhưng nghe chị ấy nói là bác sĩ chỉ là ng cho thuốc còn toàn chị í đỡ đẻ. em k biết có đúng k nữa, vì đây là con đầu lòng của em nên em lo lắng lắm
    nhờ các chị cho em một lời khuyên. chứ em cũng chưa biết làm thế nào cả. em cảm ơn các chị
  2. hanavnc

    hanavnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ là em nên đi làm các xét nghiệm để lập hồ sơ sớm đi vì trong trường hợp mình sinh sớm ngoài dự kiến sẽ an toàn hơn. Hồi chị sinh con đầu chị cũng đi làm hồ sơ khi được khoảng 30 tuần.
    Còn về chuyện đỡ thì đúng là các hộ lý là người chuyên đỡ đẻ đấy, chị và nhiều chị cùng công ty khi sinh con đều do các hộ lý đỡ. Tất nhiên trong ca trực bao giờ cũng có các bác sĩ nhưng người trực tiếp đỡ vẫn là các hộ lý, chỉ những trường hợp sinh khó mới cần các bác sĩ thôi.
    Chúc em vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Chị hộ lý ấy tốt và nghĩ kinh tế cho bạn đấy nên mình nghĩ rằng bạn nên nghe theo lời khuyên của chị ấy. Thông thường khi đăng ký sinh ở bệnh viện ( mà ko có người quen). Khoảng đến tuần thứ 28 - 30 là phải làm hồ sơ ( bao gồm các xét nghiệm về máu và nước tiểu). Nhưng đến tuần thứ 36 - 37 người ta lại yêu cầu làm xét nghiệm một lần nữa. Lần sét nghiệm này mới là để lập hồ sơ cho bạn lúc sinh cháu. Khi bạn vào phòng đẻ, bạn phải có các mẫu xét nghiệm về máu, nước tiểu từ tuần 37 trở đi, các kết quả sớm hơn trước đó ko được chấp nhận. Ngoài ra là hình ảnh siêu âm 4D trong một tuần trước đó. Như vậy nếu bạn cảm thấy hoàn toàn bình thường và bác sỹ khám thai của bạn cho biết em bé vẫn khoẻ mạnh, thì bạn nên nghe chị ấy để đến tuần 36 - 37 hẵng làm xét nghiệm, như vậy sẽ tiết kiệm được khoảng 350.000 đấy. Nói thế ko phải vì tiền, nhưng mình thấy rất hợp lý.
    Bạn đừng quá căng thẳng, mình cũng mới sinh hồi năm ngoái. CŨng có cảm giác giống bạn, nhưng rồi sẽ qua hết ý mà. Mình khuyên bạn dù có quen thân đến đâu cũng nên có chút " lót tay" ( mà nếu bạn quên thì các chị ấy cũng nhắc khéo ấy mà !)
    Thêm một điều nữa, một kinh nghiệm mình rút ra từ lần sinh trước: nên đổi thật nhiều tiền loại 10.000 và 20.000 để chi phí cho các dịch vụ phụ.
    Chúc mẹ tròn con vuông !
  4. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Việc làm xét nghiệm thì tuần thứ 37 bạn nên vào viện yêu cầu chị hộ lý cho thử máu bởi đúng là có nhiều trường hợp sinh sớm or cấp cứu. Mình cũng vừa sinh e bé năm ngoái ở viện PSHN, cũng nhờ 1 chị hộ lý, cứ đinh ninh là sẽ đẻ thường ,xong đến khi đc 38 tuần 2 ngày thì rò ối rùi vào viện đi đẻ, bị đục ối nên tớ phải mổ đẻ, giữa đêm lúc 2h nên hoang mang lắm, gọi cho bà hộ lý nhờ bà í vào giúp thì đương nhiên là bà í ko vào rùi, bà í bảo cứ chờ đến sáng, a xã tớ phải gọi ko bít bao nhiu lần, và đến lúc bảo phải mổ đẻ thì bà í nhờ 1 bác sỹ trực trong đó, chứ cũng ko đến đâu. Nói thật là có mỗi 1 mình mình trong đó, người nhà thì ko đc vào, lại chả quen ai ở đấy, nhìn thấy đủ cảnh đau đớn khóc lóc thực sự tớ sợ lắm, rùi thì anh bác sỹ bà hộ lý nhờ mổ cho tớ lại đi mãi ko thấy về (thấy bảo đêm đó nhìu ca đẻ khó) tớ đau suốt từ lúc 2h đến 7h sáng mới đc mổ đấy ấy ạ. Hú hồn. Trộm vía mẹ tròn con vuông hì hì
  5. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn các chị nhé
    tại vì đây là con đầu lòng của em mà cả 2 mẹ lại k ở gần nên em lo quá, k biết hỏi ai nữa. vậy thôi em cứ chờ đến 36 tuần rồi sẽ vào viện làm xét nghiệm vì đợt 30 tuần em lại k biết nên vẫn cứ đi khám ở bên ngoài mà k vào viện đăng ký.
    Em đăng ký đẻ ở PSHN thế nên có một việc mách nhỏ cho mẹ nào cũng chuẩn bị sinh em bé là năm nay ở PSHN có một khu nhà mới để làm phòng dịch vụ. em xem qua rồi, còn mới nên đẹp đẽ sạch sẽ lắm. 250k/giường, mỗi fòng có 2 giường. nếu mẹ nào muốn ở riêng biệt, sạch sẽ sau khi đẻ xong thì có thể đến PSHN xem sao nhé, chứ năm nay sản C đông quá em k đăng ký.
    cảm ơn các chị một lần nữa nhé và chúc các mẹ sắp sinh bé đc mẹ tròn con vuông

Chia sẻ trang này