1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    he he, topic này hay quá, cao thủ vào ầm ầm, đánh giá sơ bộ thì thế này:
    - Bác chủ gái: Chắc xinh + Ngon + Có bản lĩnh ( ah, cái này thì nhiều kiểu nhá).
    - Jai kia: Đẹp jai + Giàu + Học thức (Chuẩn không cần chỉnh)
    Trước khi tư vấn chỉ muốn nhắc bác chủ gái là bác đang vào tư vấn xem là nên hay thôi ko chém jai này thoai.
    Mình thấy các bác đều khuyên là jai này vớ vẩn, có $ chăn rau,.... cơ mờ bác chủ gái vẫn lăn tăn.
    Thực ra vấn đề cơ bản là bác chủ gái muốn cái j trước khi nhờ tư vấn?????
    1. Không muốn nằm ra để nó nhét cái ô tô hay... vào, tự thân vận động đáp ứng được nhu cầu vật chất của mình. Ok tốt.
    Vậy nếu thông thường khi con gái có thằng sàm sỡ, kéo co mà chưa yêu thì thằng đấy khó tránh ăn cả cái guốc vào mõm luôn (Nếu bác chủ đang đi guốc nhá)
    - - -> Thằng này jàu, ngon, nó bựa nhưng bác chủ gái vẫn có ý chăn. Chỉ là đang tự chối lòng thoai. Tự cố tiếp xúc, Nếu tìm được biện hộ cho nó là múc ngay (VD: hôm đấy anh ý uống nhầm Rượu Cá Ngựa dân tộc ngâm 20 năm nên máu nó xuống chỗ ấy ấy nhiều mới thế, chẹp, thông cảm)
    2. Về jai tốt và jàu, rồi chức tước thì mình có lẽ sống chưa lâu như bác chủ nhưng mình có thể nói là những chú vừa ngon + giầu + đẹp jai mà tốt thì vẫn có, có nhiều là đằng khác. Tuy nhiên hàng ngon thì hiếm, cái chính bác chủ cần đầu tư (Lưu ý: hàng này nó cũng kén gái lắm, ngon thôi chưa đủ, còn cần cái khác nữa :D)
    3. Bác chủ gái với jai nói chuyện nhiều, nhưng tâm lý cả 2 đều nghĩ về jường chiếu, hazz, thằng câu là cả 2 đều cần, đều muốn vì nếu không muốn thì cũng chẳng ngồi mà bàn thảo đề cập. Có cảm tưởng như chúng ta đang ở một cuộc đàm phán hợp đồng, có cái khác là ở cty đàm phán cho nó ký, ở đây đàm phán để đc hấp diêm
    - - -> Cái này cần kiểm điểm tâm lý xem
    4. Trắc nghiệm tâm lý:
    Khi jai alo, nhắn tin hay gặp mặt, bác chủ sẽ:
    a. nghĩ đến jai jầu + ngon trước
    b. nghĩ đến vấn đề jường chiếu
    c. Nhớ kiểu cười, cách nói chuyện
    d. jai bựa
    e. lại cái lão dê jà này
    Cứ từ đấy là biết tiến hay ko thoai.
    (ah, bắt đầu có cảm giác topic này đang câu view, nếu không phải bác chủ bỏ qua nhá)
    Được thiensat9 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 12/09/2009
  2. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    Một cô gái rất chi là đẳng cấp, theo như lời các cao thủ đã phán ở trên, mặc dù bản thân em cũng chạ hiểu thế nào là đẳng cấp, vì có ai qui định đẳng cấp là gì đâu, là giàu có xinh đẹp chăng, hay có địa vị, hay học thức, hay được mọi người tôn trọng.
    Mà ng ta có câu đôi lứa xứng đôi, nồi nào úp vung nấy, mèo mả phải đi với gà đồng, nên đẳng cấp phải đi với đẳng cấp, cho nên nguyện vọng tìm được 1 ng đàn ông đẹp jai tài giỏi, thành đạt, giàu có, có đạo đức, vân vân và vân vân là cực kì chính đáng, k0 ai dám ho he
    K0 ngờ chú kia lại là ng k0 bít kiềm chế dục vọng, để phần con lấn lướt phần ngưòi, làm tổn thương đến tâm hồn cô gái, thiện tai thiện tai.
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao chú í lại làm thế nhỉ, có phải hàng tuyển nào chú ý cũng rắc tâm phang phập vậy k0???
    Hay là cái câu Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy luôn đúng trong mọi thời đại
    Phải chăng chú í đã biết trên đời có thể loại hàng tuyển mà khi gặp một ng đàn ông thì cái cô ta gí mắt vào đầu tiên và đem ra kể lể vẫn là anh í cầm Vertu và đeo cái j í những 450 tr
  3. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    he he, gái còn tiếc lắm còn tiếc lắm.
    cũng tiếc là bác kia đánh giá chủ topic quá thấp nên đánh nhanh rút gọn...
    he he còn tiếc lắm còn tiếc lắm
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi, tôi theo dõi không kỹ, đọc thấy câu này của linha thì phải hỏi lại 1 chút. Vậy là chủ topic muốn DẠY ANH TA 1 BÀI HỌC thôi à?
    Ủa, quyền trăng hoa ỡm ờ là của anh ta, chủ topic không ưa thì lơ thằng điên đó đi, chứ sao lại CÓ TRÁCH NHIỆM đến độ tự vơ vào mình trách nhiệm GIÁO DỤC anh ta về ĐẠO ĐỨC HỌC?
    Là sao? Đời này lắm kẻ có cách sống không ra gì, bạn chủ topic lúc nào cũng có thói quen dành gian và TÂM TRÍ để dạy ng khác SỐNG TỐT à?
    Nếu đúng vậy (nếu tôi hiểu đúng linha và linha diễn trúng ý của chủ topic) thì tôi thấy chủ topic thừa hơi. Chủ topic đi dẹp loạn cho thế giới này nha, tôi cảm ơn bạn.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Nghe thoáng thì thấy logic, nhưng non quá kia.
    Vàng 2: Nghe 1 thứ logic non mà còn phải đối đáp thì cũng tự nâng giá cái ng phát ngôn ra cái non ấy quá.
    Các vàng sau: Trời, 2 bên đấu láo về chuyện tình cảm tương lai (''đấu láo'' ý là nói cho lắm cũng chẳng biết mai mốt làm trúng-trật câu nói bây h đâu) cũng lằng nhằng gớm.
    Hơn-thua ở đời là mình có vui và hạnh phúc hơn ng khác không, chứ còn hơn-thua mấy câu đấu láo về quan điểm yêu thì nhạt lắm.
    Bạn chủ topic có cách sống thế nào thì cứ sống thế ấy, không cần phải NÓI về cách mình SẼ sống, cũng k cần NÓI ra lời ĐOÁN ng khác SẼ sống thế nào.
  6. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc cô chủ top đồng ý gặp anh ta , và còn tranh luận hăng say như thế này thì đã tự ẩn mình vào thế yếu rồi.. tiếc thay..
    Gì mà cho anh ta 1 bài học chứ... cũng tiếc 1 chàng như thế, tiếc những cái giá trị xung quanh hắn, mong muốn thay đổi, muốn đuơc hắn yêu '''' tử tế'''' thôi , chứ đã có hiểu gì về hắn mà đòi dạy hắn 1 bài học, chủ top nên dừng lại, có lẽ chưa đủ lạnh để chơi với lửa đâu, cố quá là bỏng tay đấy.
    Dạng gái như chủ top mình cũng gặp nhiều rồi, nói nôm na là như quả bóng bay ấy, bụng đầy chữ nghĩa lý lẽ cuộc đời do / đuợc 1 số đối tượng bơm vào, lăn trên đuờng, đuờng sần sùi thì còn chịu đuợc, chứ nhấp nhô ổ voi ổ gà là vỡ bùm 1 cái ngay. Có thể vẫn biết lý thuyết là thế, nhưng bản lãnh và kinh nghiêm chưa đủ để áp dụng đuợc caí lý thuyết đó, nếu cố tự nhiên sẽ sanh ra cái gọi là lệch pha, không phù hợp, đối phuơng càng dễ nắm bắt con người thật và bản lãnh thật cuả cô. Từ đó mà kế sách đưa ra cũng dễ dàng hơn. ( Nói thật với cô chủ tốp, cô còn chú ý và type rõ ràng những cái chứng tỏ tài sản hắn shows off ra như đồng hồ, xe cộ , khách sạn 5 sao càng chứ tỏ cô bị những cái đó ám ảnh và để tâm rất nhiề, đừng nên để lộ cái đó ra cho tụi con trai thấy, k thì k ổn đâu
  7. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Anx chỉ vào cười khẩy rồi quay ra thôi chứ? phí calo thế ?
  8. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Há há, thiên hạ nhảy vào tung chưởng loạn xị , trúng trật búa xua, có chiêu chưởng này là trúng chính xác nè, có lẽ đã bị nội thương không ít.
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Bạn bị bắt vía rồi. Chia buồn... Chả có j Cáo jà ở đây cả, chỉ đơn giản là cám dỗ này hấp dẫn quá, bạn cũng thik anh ta nhưng lại hơi e ngại, e ngại nhưng vẫn tiếc... Đời cái j cũng có giá của nó, tiến tiếp hay ko cũng sẽ phải trả giá, ko chấp nhận trả giá thì dám mơ được j...
    Anh ta MUỐN, và thế là cho mình cái quyền LÀM, bất chấp việc bạn có đồng ý ko. Theo lời anh ta, anh ta muốn gần gũi thế là lăn vào, anh ta muốn abc như visa vào thế giới của nhau thế là xáp vô... Ngớ ngẩn! Anh muốn nhưng em thì ko! Em ko gần gũi ng` em ko yêu, và ko yêu những ng` em ko hiểu j về họ. Em cũng ko có thói quen lấy thể xác và sự hời hợt ra làm giấy thông hành. Càng ko có ý định gắn bó với một ng` ko tôn trọng mình và ko làm mình tin tưởng. Hết ạ.
    Xem chừng cái bài "ko đụng đến em trong 1 năm" sẽ còn dằn vặt bạn nhiều đây...
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Phải nói bài viết này cực kỳ có ích cho em, nhất là trong hoàn cảnh này anh khụt ạ. Em mới đầu cũng chỉ nhờ tư vấn là nên hay thôi trong TH này, nhưng ko hiểu sao bây h em muốn theo tới cùng xem sự việc diễn tiến tới đâu. Đứa bạn em nghe em phàn nàn lắm quá, cũng gt cho một anh khác, tuy ko đẹp trai phong độ bằng anh cũ nhưng cũng con ông to, gd chi nhánh ngân hàng ở hn, và lại rất hiền lành gentle nữa....Nhưng tâm trí em cứ bực dọc cái "thằng" kia, chỉ muốn làm sao hạ bệ nó khỏi cái sự vênh váo ở 1 đẳng cấp khác của nó....Hay là em bị điên rồi???
    Giờ này cảm giác quý mến thằng đó chưa có mảy may gì trong em
    Mà cay cú là chính, nó đã chủ động càm ràm em, mà giờ thi thoảng nt gọi điện vẫn kiểu lạnh lùng trống ko vô cảm (rõ cái loại xưa nay chỉ biết sai bảo người khác), ngay cả gọi điện, cứ nói xong nội dung là nó cụp máy luôn, chả cần biết em có nói thêm gì ko. Mk, phải nói là rất cay cú....
    Trưa nay nó rủ em đi ăn cùng hội bạn nó, một lũ toàn thằng già khú khù khụ luôn, nhưng mà thấy nói chuyện thì buồn cười, lát có thằng bảo gã bạn em:
    - T ơi có biết con bé phục vụ cao nhất ở đây tên gì ko ? (thằng này đang alo dt và hỏi gã)
    T: À, tên là T.H, để làm gì?
    -Đài TH mời nó đóng vai phụ phim abc (đoạn này em ko nghe rõ)
    ...Thế là đầu e lại nghĩ ngay ra là chắc thằng cu với con hĩm có vấn đề gì đây, làm phục vụ mà nhớ tên nó thế blah blah...Nhưng em chưa hỏi.
    E còn 1 chuyện khác buồn cười thôi rồi về thằng cu này, mà ngaị ko biết có nên kể ko, chỉ sợ có khi bác nào làm ở chỗ nólại đoán ra nó thì xong béng, mai nó thù em vạn kiếp
    @all: nếu là gái mà ko hám trai tài thành đạt thì chỉ có gái hâm, hoặc gái ở nhà trẻ. Em chả phủ nhận là em hám tiền tài danh vọng, hám ng chồng có chức tước, nhưng sự thật là bây gĩờ em muốn ăn thua đủ với gã này (bên cạnh đó em vẫn đi chơi với ng mới và dự định yêu người ấy)
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 13/09/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này