1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Giải thích về việc một số thầy dùi khuyên em là "cứ cho nó ngủ cùng xem sao", có anh nào anh ấy ngoa xuyên tạc ngay là: chả khác thì bảo nó cho em làm phò một lần xem sao. Anh nói vậy ngoa ngoắt thật nhưng mà ko đúng, vì phò nó còn dc nhận tiền sau khi rửa hàng mặc quần, chứ trong TH này là em mất trắng đấy ạ
    Họ giải thích em như sau: thứ 1 là nó đưa em đi ăn đi chơi = porsche, măt nó đẹp hàng nó ngon, ******** hay, nó dẫn vào KS 5 sao....đủ dk làm 1 comprehensive *** partner, chả tội gì từ chối.
    thứ 2 là em phải thích nó em mới lăn tăn em băn khoăn suốt thế này, nhưng em vẫn biết sợ là em vẫn chưa yêu nó và làm điều dại dột --> vậy thì tội gì em ko lấy nó làm công cụ thoả mãn cho em, đàn bà cũng như đàn ông, đàn nào chả có nhu cầu....
    thứ 3 là: đàn bà như cái ao bèo tấm, nó có chọc cái gậy xuống ngoắng vài lần thì khi nó rút lên cũng chỉ làm lăn tăn rồi mặt ao lại phẳng lặng như thường.
    Sau khi đã cuồng nhiệt với nó 1 lần, đảm bảo nó sẽ gọi em lần sau, thì đến lần sau, em cứ chửi thẳng vào mặt nó hoặc tử tế hơn thì em từ chối quyết liệt, rồi em bảo lúc này em chưa có hứng, chưa cần người phục vụ, xem nó nói gì keke.

    Và họ còn thêm 1 câu làm e suy nghĩ phết: đàn ông cứ tưởng là chơi đàn bà, nhưng chẳng biết là ai chơi ai, đàn bà cứ im lặng hưởng thụ rồi lúc xong lu loa lên là bị cướp bị lừa, đàn ông cứ hỳ hục phục vụ, bị mất chất trong cơ thể xong rồi vẫn to mồm nói là mình được. Sự thật thì nhân loại nhầm lẫn, huyễn hoặc hết cả rồi
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 13/09/2009
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tính tình non nớt, thiếu bản lĩnh quá, cứ ưa chứng tỏ bản thân thôi. (Mà chứng tỏ với cái thằng mà mình cho là tồi tệ chứ có phải với người xịn gì đâu.)
    Bỉ vào mặt ng mà mình cho là tệ không làm mình trở nên cao giá đâu. Tôi kể chuyện này hơi lạc đề, bạn chủ topic nghe qua nhé: Tôi có 1 anh bạn tuy trong ruột không biết tốt xấu thế nào, nhưng anh ấy gây đc thiện cảm của nhiều ng, và điều đáng nói là anh ấy đi với ai thì ng phụ nữ ở cạnh anh ấy cũng đc ng ngoài tôn trọng. Tôi có lần đọc trên blog 1 bạn (con trai, tuổi chưa nhiều) mấy câu viết bâng quơ về anh ấy, ghi là, Hôm trc đi chơi thì gặp anh X. Anh này mỗi ngày mỗi chị, mà chị nào cũng xinh nha. Con trai kể về nhau, gọi nhau là ''thằng'' cũng đc, gọi bạn đi cùng là ''con'' cũng đc. Nhưng không, anh ấy thì dù nhỏ tuổi nhưng ng xung quanh không gọi anh ấy là ''thằng'', một bạn nữ bất kỳ đi với anh ấy thì không bị gọi là ''con'' hay ''em'', mà là ''chị.'' Trong ngữ cảnh không trang trọng nhưng mấy câu viết về anh ấy và bạn anh ấy thì không hạ thấp ai được cả, từ ng đc nhắc đến chính ng nhắc.
    Bạn gọi 2 ng kia là ''thằng cu'', ''cái hĩm'', tôi thấy bạn cũng lê la cùng tụi chẳng ra gì.
    Tôi viết dài vì hôm qua tôi cũng gặp 2 cô bé em cũng kiểu như bạn: sống với cái quan niệm con ng ta hơn thua nhau ở tiền tài, nên ai hơn mình thì mình ***g lộn ghen tị, cho rằng mình sao ''tốt đẹp, đạo đức'' hơn nó mà không bằng nó. Nhưng cuộc sống không toàn vẹn, không ai vừa xinh vừa giỏi vừa tốt vừa may mắn vừa tôn trọng ng khác vừa đc ng khác tôn trọng lại.
    Nếu ngày nào trong lòng bạn còn cái cay cú hơn thua với những kẻ giàu có bảnh bao hơn bạn, ngày đó bạn còn khổ sở về tâm lý. Tuổi xuân qua nhanh lắm, đừng sống đến năm 30t mà còn ***G LỘN lên vì CAY CÚ NGƯỜI DƯNG. (Mà tiếc là ***g lộn thế thì cũng không thay đổi đc ng dưng kia, lẫn không làm mình giàu có sang trọng hơn đc họ.)
    Nghiệp chướng đấy, bạn ạ.
    20t ***g lộn còn chưa khổ lắm đâu, đến năm 30t, tay trong tay không có gì, mà vẫn ***g lộn thế này thì quẫn lắm.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Huyễn hoặc thật, nhầm lẫn thật...
    Đúng đấy, đàn ông hay đàn bà đàn nào cũng có ng non nớt tự tạo nghiệp chướng cho mình rồi vì cái cay cú trong lòng mà đem bản thân mình ra để làm vũ khí hại lại ng mà mình cay cú...
    *** chẳng xấu, ham muốn thì đến với nhau, còn đến với nhau ĐỂ làm gì khác, thì nên xem lại xem cái mục đích kia có đủ to không. Vì mục đích nhỏ mà đi làm chuyện to, thì e là tự mình thiệt (trong khi lầm tưởng là mình đang ''được''.)
    Mình ghét 1 người, mình cay cú 1 người, mình ngủ với ng đó, mình MONG ng đó sẽ ê chề vì mình. <<< Diễn biến này hài quá.
    Bản thân bạn (con người bạn, bản tính bạn, chứ không phải thân thể nhé) nó RẺ quá bạn ạ. Bạn không biết trân trọng nó, hèn chi thằng đàn ông kia nó la liếm ĐƯỢC bạn.
    Nhu cầu ******** là chuyện không xấu, thỏa mãn nó thì không sao. Nhưng làm như bạn định làm thì là hạ thấp nhu cầu ******** CHÍNH ĐÁNG của phụ nữ. Hạ thấp nhu cầu ******** chính đáng của phụ nữ. Chỉ QHTD khi mình thấy VUI và HÀI LÒNG chứ không bao h nên QHTD-ĐỂ-bỉ-vào-mặt-ai. Vậy là ngu.
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thật đàn bà chẳng thể cắt nghĩa nổi suy nghĩ của mình, em vẫn luôn mồm nói là em ghét gã này, nhưng sự thật vì em có nghĩ đến hắn nhiều em mới phải nhờ tư vấn vậy, chứ loại bỉ ổi như này em gặp nhiều rồi, chẳng cần phải trả lời đt hay tn gì luôn chứ sao phải phân vân khổ sở như này. Em cũng công nhận chị Anx (tiếng là phân tích nhưng thật ra nghe cũng ko khác gì chửi người là mấy) giờ đã tuổi băm nên suy nghĩ rạch ròi đúng sai trắng đen thật, ở tuổi chị bây giờ thì có muốn hậm hực với 1 người bình thường cũng khó, huống gì người sinh ra đã dc ưu đãi đủ điều, em chi hi vọng khi em tuổi băm xế chiều như chị em cũng ko phải cay cú trả đũa ai, mà dồn sức dồn lực lo cho con cái mình,, có khi cũng chẳng có thời gian rỗi như chị để mà lên dạy người thế này.
    Đọc 2 bài phân tích của anh Khutkhakhutkhit và chị Anx , em muon cam on anh Khut lam lam, muon duoc anh post bai tu van cho em hon nua vi anh la dan ong nen co le anh hieu tam ly dan ong hon, con chi Anx tuy những cái chị nói đúng thật đấy, nhưng cái đó em đã biết trc khi chị nói rồi, em ngu that, rat la ngu, nhung em nhan thuc dc cai ngu cua em, vì những người khuyên em ngủ với anh ta đáng tuổi cha mẹ em, họ hiểu có lẽ em cũng mê chàng này, họ muốn em vấp ngã để từ đó lớn lên, tự mình khám phá một loại người mà đa phần thiên hạ nhìn thì ngưỡng mộ, nhưng thực chất cũng rẻ rúng tầm thường.
    Để nói đàn bà hài lòng về *** thì muôn hình vạn trạng, hài lòng vì dc người mình yêu phục vụ, hài lòng vì dc tặng 1 món quà đắt giá (tức cái dưới nhưng lại sướng cái trên), hài lòng vì vụng trộm (ngủ với chồng người), ý chị là em có thấy hài lò g vì yêu anh chàng này thì e mới cho phịch chứ gi, em nói thật người em yêu chưa chấc em đã cho phịch, vì anh ta hẳn ko thể là comprehensive *** partner dc., chị chắc cũng xem film *** rồi đúng ko, 1 đối tác ******** tốt là phải đẹp, phải to khỏe, nếu bây h hắn ta coi em như vậy, thì sao em ko coi hắn là công cụ để thỏa mãn mình nhỉ, có khi với 1 kẻ ko kỳ vọng 1 tình yêu đẹp như hắn em lại thoải mái hết mình hơn với ng em yêu ấy chứ
    Có lẽ chẳng ai có đủ kinh nghiệm để tư vấn cho em trong chuyện này được, chủ yếu là chửi bới, ganh ghét, bới lông tìm vết.....Đúng là TTVN ngày càng bị "trẻ hóa", còn bộ phận nhiều tuổi thì có khi cũng "lỗi thời" rồi.....
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 13/09/2009
  5. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    chị nói thật với em, tầm cỡ như chú kia của em chị cũng đã gặp rùi, có khi còn hơn, mấy gã này nói chung là hơi nham nhở, nhưng thẳng thắn, họ có tiền, kiếm đc tiền nên nói chung đều quy mọi thứ ra thóc. Khi chưa làm j đc em, thì trong mắt họ em vẫn còn có giá, nhưng để xơi đc rồi, chị nói thật họ sẽ coi em như 1 món hàng mà họ bỏ tiền ra mua thôi ( tuy là có hơi đăt) chị cũng chỉ hơn em vài tuổi thôi nhưng những chuyện ntn chị đã gặp nhiều. Theo em thì nên để họ nhìn mình mà thèm thuồng , mong muốn nó chín để hái. hay là để họ cười và nghĩ rằng ko có cái j là ko thể mua đc bằng tiền??!
    chị ko thích đả kích cá nhân em như mọi người, em có quyền sống và làm với những j mình thích, nhưng cái ranh giới đó nó chỉ cách có 1 gang tay thôi em ạ. 1 lần, rồi 2lần, và rồi em sẽ trượt dài trên con đường đó, suy nghĩ cho kĩ em gái ạ. mình sống cho mình chứ chẳng cho ai khác cả
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy bênh hoạn..... Đặc biệt là bọn cha chú đầu đầy sỏi.... ngủ với anh để vấp ngã lớn lên... lớn lên cái gì ?? lớn trong mặt nào ?? trong lĩnh vực môi giới mại dâm cao cấp àh ??
    Tự mình khám phá một loại người mà đa phần thiên hạ nhìn thì ngưỡng mộ, nhưng thực chất cũng rẻ rúng tầm thường. .... khi đã biết cái thực chất của nó rồi thì làm gì nó....?? rồi sao nữa ??
    Giải thích về việc một số thầy dùi khuyên em là "cứ cho nó ngủ cùng xem sao", có anh nào anh ấy ngoa xuyên tạc ngay là: chả khác thì bảo nó cho em làm phò một lần xem sao. Anh nói vậy ngoa ngoắt thật nhưng mà ko đúng, vì phò nó còn dc nhận tiền sau khi rửa hàng mặc quần, chứ trong TH này là em mất trắng đấy ạ
    Chị gái nói chuyện cứ như thể biết rõ lắm..... rửa hàng rồi mặc quần.... đi lần nào chưa hay lại nghe bọn đầu sỏi xuyên tạc..... nói thẳng ra nếu nghĩ thế thì không khác tự coi mình là một con đĩ.... sao không nghĩ nó nhét vào ngực mình dăm đô vì tình cảm.... nó cho mình.... chứ không phải nó trả tiền một con đĩ...
    Để nói đàn bà hài lòng về *** thì muôn hình vạn trạng, hài lòng vì dc người mình yêu phục vụ, hài lòng vì dc tặng 1 món quà đắt giá (tức cái dưới nhưng lại sướng cái trên), hài lòng vì vụng trộm (ngủ với chồng người), ý chị là em có thấy hài lò g vì yêu anh chàng này thì e mới cho phịch chứ gi, em nói thật người em yêu chưa chấc em đã cho phịch, vì anh ta hẳn ko thể là comprehensive *** partner dc., chị chắc cũng xem film *** rồi đúng ko, 1 đối tác ******** tốt là phải đẹp, phải to khỏe, nếu bây h hắn ta coi em như vậy, thì sao em ko coi hắn là công cụ để thỏa mãn mình nhỉ, có khi với 1 kẻ ko kỳ vọng 1 tình yêu đẹp như hắn em lại thoải mái hết mình hơn với ng em yêu ấy chứ
    Tởm lợm... như một con khát tình....
    Chung lại bản chất con người không thay đổi được... tử tế vẫn là tử tế , mà con phò dù ngụy trang dưới hình thức nào vẫn là con phò.... khen cho người quân tử tinh đời....
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 13/09/2009
  7. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Em lại nói đúng
    Ko ai tư vấn được gì hết. Vì sao?
    Chính xác em muốn gì thì em cũng ko biết được. Em giằng xé quá.
    Muốn "chơi" cậu kia, nói thẳng cực phiêu và quá khó , vì muốn "chơi" thì phải dấn chân và liều (ko dùng từ bản lĩnh nhé). Chỗ này a chỉ nói rất ngắn gọn thế nhưng rất đủ ý.
    Anx có 1 điểm nói đúng là em muốn thể hiện bản thân. Cái này thì cực ủng hộ, vì anh cũng thế, luôn muốn khẳng định bản thân, luôn muốn KHÁC, kể cả trong công việc. Nhưng để làm gì, mới là cái đáng nghĩ.
    Anh chỉ phỏng đoán, tay kia mà quyết thì cơ em kháng là hơi ít. Rồi tiếp theo sẽ là 1 chuỗi mắt xích đóng mở, nhưng bắt đầu 1 guồng bánh chạy thì e rằng sẽ ko quay đều.
    ------------------
    Chỉ bâng quơ câu chuyện em kể vụ ăn nhậu, nếu đúng như suy nghĩ của em thì em còn muốn (tưởng) tay này là 1 anh chàng gọn gàng (hiểu nghĩa rộng) hơn. Chuyện ở nhà hàng nó rất bình thường, đến mức ko phải có gì mà suy nghĩ, thế mà lại đọng lại trong đầu em >>> lộ gót Asin rồi nhé
    >>> mấy câu Kiều cũ ko nhớ, search lại được :
    "Cũng liều nhắm mắt đưa chân,
    Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu !
    Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,
    Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn.
    Đêm thâu khắc lậu canh tàn,
    Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương"

  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để nói với em, thật ra những người khác họ chưa từng ở trong trường hợp này nên họ suy nghĩ thế cũng đúng, đọc bài của họ em cũng thông cảm, vì họ cũng chỉ biết yêu nhau rồi ngủ với nhau rồi chán, ko vượt ra khỏi cái phạm trù đó dc, đến chuyện của em, nó hơi khác đi một tí là em bị ném đá luôn, em thấy nhiều thằng cứ chửi đĩ chửi phò, nhưng có khi với chúng nó đi gái 500k cũng phải cân nhắc nâng lên đặt xuống chán, rồi chẳng còn cách nào lại về đi chăn rau. Cỡ những kẻ đó thì chỉ chửi đổng đạo đức giả là nhanh, chứ gặp gái đẹp khéo lại giở giọng nho hãy còn xanh lắm, chứ đâu dám nhận mình kém ko cưa dc.
    Em sẽ nói với anh ta như anh khutkhit nói, hi vọng anh ta còn chút tính người để hiểu, nếu vẫn tiếp tục kiểu này thì em sẽ coi anh ta như bãi phân giữa đường
  9. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta thay đổi chiến thuật. Mềm mỏng và ko "tiếp tục kiểu thế" thì sao?
    -------------
    Là anh ý à, trong TH này a thấy em có cái bướng bướng nhất định của mình, a sẽ cho e hết bướng luôn, ko nhanh thì chậm hơn chút

  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ em đành chơi bài ngửa luôn vậy, giờ em phải thú nhận là em thích tên này, em muốn chinh phục, nhưng ko phải bằng cách cho hắn ngủ với em, chính vì điều em đang ko muốn nghĩ đến giờ lại hiện hữu rất rõ trong đầu em. Trước hắn và sau hắn luôn có người theo đuổi em, nhưng ko hiểu sao 1 kẻ như này em lại thích mới khổ, có phải cứ đàn ông đểu là có một sức hấp dẫn lạ kỳ nào đó???
    Em bắt đầu nhớ đến hắn, muốn tìm thông tin về hắn, muốn chinh phục hắn, nhưng tại sao hắn lại chỉ chăm chăm muốn ngủ với em, mà rõ ràng là bạn hắn gt hắn cho em theo ý bố mẹ hắn.........Em thật ko hiểu nổi......
    Bên cạnh đó em vẫn đi chơi với người mới, tìm thế chủ động trong chuyện tình cảm, người mới em ko yêu, nhưng em thấy bình yên bên anh ấy, anh ấy chỉ rủ em đi xem film, ăn uống, hôm qua bọn em chạy trong cơn mưa, nhưng lúc đó em lại nghĩ đến gã đểu kia.....em bị điên mất rồi..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này