1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn một câu :" Khôn ngoan lắm lại oan trái nhiều"
  2. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đc, đến đây tôi mới công nhận cô là kẻ có cá tính, tự ái cao (ko thích thì dùng tự tôn cho nó mỹ miều nhé), sáng tạo và cực tự tin ở mình.
    Xem ra đang đánh bạc đây. 1 thì tay kia tử tế, với chiêu bài nhử mồi bắt cá chép hồng với chiêu bài siêu cao tay và e đang vẽ vời hy vọng thế. 2 là ngã về 0, tay này là đạo diễn phim "Bỉ vỏ" phần 2.
    Nhưng anh quá thiếu thông tin để có thể nói thêm đc gì, vụ này của em phức tạp thêm là do em hy vọng mà giờ phải phân tích xem có đúng là kiểu 1 hay 2. Chắc chắn chỉ có thế thôi.

  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi dautay ạ
    Bạn chưa đủ bản lĩnh để chơi với anh kia đâu
    Vì nếu 1 cô gái đủ bản lĩnh để chơi với anh kia ... thì sẽ 0 như bạn qua từ trang 8 đến trang 11 này ....
    Chân thành khuyên bạn đấy !
    Với trạng thái bây giờ của bạn ... có yêu thì cũng thiệt thòi thôi

  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa
    Với 1 người như anh kia ... 1 cô gái có bản lĩnh 0 bao h lại có suy nghĩ & tư tưởng : 0 ngủ với nhau ... muốn đến với anh ta lại 0 muốn anh ta đòi hỏi chuyện *** thì đúng là hài
    Đừng nói là anh kia ...
    Chứ yêu đương bây giờ nam nữ *** với nhau cũng là chuyện quá bình thường
    Dừng ngay lại những suy nghĩ trẻ con này đi
    1 câu thôi & 0 thay đổi
    _ Đủ bản lĩnh thì yêu 0 thì nghỉ
    Nhưng đến h phút này thì nên nghỉ 100 % đi là vừa ... chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

  5. meoXin

    meoXin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Haaa, 1 chú như thế thì gặp ko ít gái rồi, chén ko ít gái rồi, được ko ít gái tự nguyện để bị chén rồi ... Vậy bạn muốn dạy dỗ chú ta bài học kiểu gì đây ? 1 bài học kiểu như để chú ta yêu bạn thật lòng rồi bạn đá chú ta, khiến chú ta đau khổ? ............... Haaaa, chỉ sợ bạn là người yêu chú ta trước rồi phải đau khổ vì chú ta thôi ... mà trước mắt, so về cơ thì bạn đang là người bị chú ta thu hút rồi ... với bạn - chú ta là 1 người nổi bật so với những ng mà bạn quen biết ... còn với chú ta - có thể thấy bạn chẳng có gì nổi bật hay là quá đặc biệt cả ... bởi nếu bạn là đặc biệt thì chú ta đã chẳng xồ đến đòi chén bạn ngay như thế này :)) ...
    còn chuyện chú ta muốn chén bạn ... cũng đừng ảo tưởng rằng vì bạn có chút đặc biệt với chú ta ... với những ng như chú này, gái nào cũng là để chén ... trừ những gái quá xấu quá bẩn - hoặc những gái đặc biệt khiến chú ta có chút trân trọng nên hông chén 1 cách sỗ sàng thế này thôi :)) ... tất nhiên, nếu thik, bạn có thể chiến ... nhưng % thắng cuộc của bạn là quá thấp ... nguy cơ thua lỗ cao :))

  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Viết nốt vài này rồi đi ngủ
    Dù cho nhiều bạn đánh giá là bạn thế này thế nọ . Nhưng trong tư tưởng của tôi . bao h tôi cũng có cái nhìn thông cảm cho người thứ 3
    Tôi chứng kiến rất nhiều cuộc tình ntn ...
    Người thứ 3 đều có 1 tình cảm thật lòng , với 1 trái tim xót xa & đau đớn khi phải chấp nhận dùng chung
    Nếu có trách thì trách tại sao phụ nữ sinh ra đã yếu đuối & dễ bị dụ dỗ
    Tôi 0 phải nói phét ... nhưng nếu có thời jan tôi có thể kể cho cả cái TVTY này nghe hàng chục câu truyện lăng loàng , mèo mả gà đồng mà rơi hết cả nước mắt , xót xa cho người phụ nữ T3 .... ( vì văn tôi kém nên tôi ngại kể thôi )
    Cho nên trong đôi mắt tôi .... dù cho là thế nào , tôi cũng 0 bao h có thành kiến với bạn
    Bạn có thể 0 tin tôi , nhưng tôi vẫn muốn nói
    Đàn ông như anh kia tôi gặp 0 ít , & kiểu phụ nữ như bạn ...tôi chơi cũng 0 ít
    Xin lỗi bạn bè tôi đi ô tô , nhà lầu kếch xù ..bố mẹ toàn quyền chức ....
    Người như bạn ... với tôi chả còn xa lạ
    Tôi chỉ khẳng định với bạn 1 điều : bạn vẫn còn non & xanh lắm !!!
    Bạn chỉ từng trải trên lý thuyết thôi ...còn thực hành thì vẫn còn mơ hồ
    Còn nếu bạn thắc mắc , muốn chứng minh lại với tôi rằng thì là mà bạn 0 như thế ...
    Tôi rất sẵn sàng để chứng minh cho bạn hiểu .... So với bạn bè của tôi ... bạn cũng chỉ là 8 / 10 mà thôi ....
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    thế bây giờ mình hỏi các bạn: mình muốn hắn yêu mình và làm cho mình yêu như anh khụt bảo, thì mình phải làm gì?
    Chỉ cần hắn tử tế chút, gentle chút, mình sẵn sàng ngủ với hắn luôn.
    Cứ cho là hắn giàu giỏi đẹp lắm gái theo đi, và gái nào cũng là để chén, chả có vị gì ở gái cả, nhìn con nào cũng hai chữ $$ to tướng ở 2 con ngươi đi, thì ít nhất cũng phải có 1 người làm cho hắn thấy khác lạ chứ.
    Ko hiểu sao mình lại rất máu vụ này, bên cạnh đó mình vẫn đi lại và vun đắp quan hệ với 1 người khác (rất bình thường như bao người đàn ông khác, đến cầm tay cũng cân nhắc mãi)
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông vẫn luôn vỗ ngực mình chơi gái, nhưng đâu biết toàn bị gái chơi.....thế mới biết dao sắc ko gọt dc chuôi, đàn ông có làm đến thái thượng hoàng hay ************* thì cũng đều chui ra từ lỗ nẻ của đàn bà, buồn cho cái trò đực cái này thật, toàn bị suy ngược
  9. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thấy tồi tội dâu tây
    Sinh ra trong hoàn cảnh bị tiền nó đè đầu cưỡi cổ nên không biết được cái tình yêu chỉ đi vào nhà nghỉ để nắm tay như cái anh gì kia nói.
    Haiz, thôi thì xưa có câu Nhân chi sơ tính bản thiện, cứ là đong đời xô đẩy.
    Bạn yêu và thấy được yêu thì cứ yêu đi. Rồi cũng chẳng có bài học gì như mọi người bịa chuyện đâu. Rồi bạn cũng sẽ lấy chồng, sinh con và một ngày nhớ lại những chuyện đã qua này thôi. Chẳng sao đâu mà...
    ----
    Mà bạn cũng yên tâm, lỡ có bị người ta đối xử tệ thì cũng chẳng ai biết đâu mà. Đàn bà, cũng chỉ mất trinh có một lần thôi. Haiz
    Chúc bạn đủ đầy tình yêu lẫn tiền bạc.
    ---
    @ anothers: Đọc 1 lèo hết topic này, em nhớ thuở hàn vi yêu là mắt nhìn lá chân đá ống bơ lắm. Các bác lập topic khác ta miên man kể thời chỉ hôn nhẹ má thôi là đã sợ chửa rồi đi. Chứ bây giờ, chúng ta không đỡ nổi ngửa ra rồi mới yêu được của các bạn ấy đâu.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Trích giúp bạn redherring ( bạn ấy nhờ)
    Thấy tồi tội dâu tây
    Sinh ra trong hoàn cảnh bị tiền nó đè đầu cưỡi cổ nên không biết được cái tình yêu chỉ đi vào nhà nghỉ để nắm tay như cái anh gì kia nói.
    Haiz, thôi thì xưa có câu Nhân chi sơ tính bản thiện, cứ là đong đời xô đẩy.
    Bạn yêu và thấy được yêu thì cứ yêu đi. Rồi cũng chẳng có bài học gì như mọi người bịa chuyện đâu. Rồi bạn cũng sẽ lấy chồng, sinh con và một ngày nhớ lại những chuyện đã qua này thôi. Chẳng sao đâu mà...
    ----
    Mà bạn cũng yên tâm, lỡ có bị người ta đối xử tệ thì cũng chẳng ai biết đâu mà. Đàn bà, cũng chỉ mất trinh có một lần thôi. Haiz
    Chúc bạn đủ đầy tình yêu lẫn tiền bạc.
    ---
    @ anothers: Đọc 1 lèo hết topic này, em nhớ thuở hàn vi yêu là mắt nhìn lá chân đá ống bơ lắm. Các bác lập topic khác ta miên man kể thời chỉ hôn nhẹ má thôi là đã sợ chửa rồi đi. Chứ bây giờ, chúng ta không đỡ nổi ngửa ra rồi mới yêu được của các bạn ấy đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này