1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chơi được bao nhiêu thằng rồi mà tuyên bố " đàn ông toàn bị gái chơi" ? . Thế nào là dao sắc không gọt được chuôi ? Hoá ra bây giờ đàn ông toàn bị những người như dâu-tây ( ở Đức gọi là dâu đất ) chơi nát mặt .
    Ừ thằng nào , con nào chẳng từ cái lỗ nẻ đấy mà ra . Anh đây còn liếm , mút mát vài cái " lỗ nẻ " như thế rồi . Thoả mãn chưa dâu-tây ?
    Hậm hực , cay cú đàn ông như thế không biết là tâm trạng của người chiến thắng hay là của kẻ bị làm nhục , coi thường đây ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ạ, hành động ngu thì tôi không thể nhận định là khôn, chỉ vậy thôi.
    Bạn sợ chữ ngu nên cay cú đến độ móc mỉa tôi là tôi tuổi băm, tôi xế chiều, tôi hậm hực làm gì hở bạn? Tuổi của tôi thì không có ai ở đây biết, nó băm hay nó còn bé hơn tuổi bạn cũng không ai đứng ra xác nhận được. Tôi xinh hay xấu hơn bạn cũng không ai biết nổi. Vậy tôi lại phải cay cú bạn làm gì. Không phải bạn hay cay cú những giá trị ẢO mà bạn lại có thể chắc mẩm là ng khác cũng hay cay cú như bạn được.
    Tôi ghi rõ lại lần nữa là tôi không hề chống đối quyền tự do thỏa mãn nhu cầu ******** chính đáng của giới phụ nữ, nhưng tôi thấy hành động nửa nạc nửa mỡ (nửa mang tiếng thỏa mãn ********, nửa là muốn ''dạy khôn'' thằng đàn ông) là ngu. Bạn đừng sống ngu, chỉ tổ làm bản thân càng thêm hậm hực (khi CỐ CÔNG nhiều mà rồi thằng đàn ông kia sau khi ngủ với bạn lại chẳng lụy bạn.)
    Đừng cố tỏ ra mình bản lĩnh khi mình dễ mất bình tĩnh, dễ ''cóng''.
    Đừng tỏ ra mình bản lĩnh khi mình mới là ng hậm hực, cay cú.
    Biết lấy bản thân thì mới dễ sống ở đời. Biết người thì khó (vì họ còn che giấu sự thật) chứ biết bản thân thì dễ hơn, chỉ cần can đảm nhìn nhận.
    Việc của bạn, đến giờ này, bạn cũng lộ ra là bạn thích anh kia mê đi được nhưng ẤM ỨC là anh kia vờn bạn chứ không lụy bạn, vậy thì nếu bạn thích anh ta đủ thì cứ lụy anh ta, còn nếu chưa đủ thì không lụy. Còn anh ta thích lại bạn hay cũng chỉ thấy bạn nhàn nhạt thì cái này không do BẠN quyết định được. (LTM nói đấy thôi, anh ta là dạng quen biết nhiều, thì bạn cũng chỉ là 1 cô gái nhạt nhòa trong mắt anh ta thôi.)
    Bạn đừng lầm lạc nghĩ là bạn có chút xinh xẻo tuổi 20, chút duyên dáng tuổi 20 mà là lớn, là bảnh, là to. Thời nay AI AI lại chẳng có thứ ấy hở bạn? Cái nội lực bên trong mới là thứ bạn thiếu, lo mà bồi dưỡng đi, cho mình chứ chẳng để chứng minh chứng tỏ với ai cả.
    Yếu thì đừng ra gió, chỉ khổ bản thân.
    Vấp ngã là điều không ai tránh khỏi, nhưng bị vấp với cố ý vấp nó khác, bạn ạ. Cố ý là do bạn lên kế hoạch, cho rằng mình vấp chỉ sẽ đau chừng này chừng này, nhưng hóa ra đau hơn, ấm ức hơn, hậm hực hơn. Quẫn hơn.
    Đừng đem bản thân non nớt ra để thử lửa, bạn nào có phải là vàng mười.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Tôi tưởng yêu nhau vì quý mến nhau, nể trọng nhau, chứ chẳng lẽ vì cay cú nhau mà muốn chiếm lấy nhau sao?
    Vàng 2: Có chứ bạn, nhưng bạn không là người đó.
    Và bạn nên học cách chấp nhận thực tế rằng bạn không là người có đủ khả năng dạy cho anh ta 1 bài học + chấp nhận thực tế là chính anh ta mới là ng ĐANG dạy cho bạn một bài học. (Trước đây bạn nghĩ bạn bảnh lắm, bản lĩnh lắm, nhưng anh ta làm cho bạn cuống quýt lên thế này trong mấy ngày qua. Đó tức là anh ta đang dạy cho bạn hiểu giới hạn của bạn là đâu. Bạn nào có bản lĩnh như bạn nghĩ.)
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    @chị Anx: em ko cay cú vì chị nói em ngu đâu, nếu cay cú tới mức ấy thì em cũng chẳng vào post bài tiếp làm gì vì câu chuyện này có lẽ em đá biết rõ đáp số. Còn những gì chị nói thể hiện một con người lý lẽ rất sắc sảo nhạy bén, thông hiểu sự đời, từ xưa tới nay bài của Anx luôn đc đánh giá cao ở khía cạnh phân tích sâu xa từ chân tơ kẽ tóc sự việc, nên em đoán tuổi chị có lẽ ko thể là băm mà có khi phải tứ tuần cũng nên, vì tuổi băm giờ có khi đầu óc cũng ko thể thông suốt và "nghĩ hộ" chuyện người khác giỏi như này, họ mải nghĩ nào sữa nào thuốc cho con, nào đi chợ mua gì và mò vào webtretho tranh luận là chính.
    Về việc chị bảo xưa nay ko ai nhìn thấy chị, ko ai biết chị mấy tuổi, thưa chị là chẳng cần những cái đó người ta cũng đánh giá cao "tuổi đời" và kinh nghiệm của chị lắm lắm, việc chị khôn ngoan ko hề lộ bất cứ bức ảnh nào của mình ra cũng là một sự nửa kín nửa hở mà phần trăm thiên hạ nghĩ chị xấu là rất cao, em thấy ng ta đọc bài chị và ngưỡng mộ lý lẽ của chị, tò mò muốn biêt chị ra sao nhưng ko thể......phải chăng nhan sắc chị quá thậm tệ đến mức chị luôn phải tạo cho mình vỏ bọc vững chắc như vậy? Chị nói ko ai biết tuổi và nhan sắc chị ra sao, vậy việc em nói chị ngoài băm và xấu thậm tê, chị có thể đính chính bằng cái gì đó được ko?
    Chị hãy chứng minh giúp em là vẫn có đàn bà vừa khôn ngoan vừa có nhan sắc, như thế em sẽ biết an phận tuy có nhan sắc nhưng ngu, nên gã đàn ông kia có lẽ cần người như chị chứ ko phải em, nhỉ?
  5. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trả lời hộ Anx:
    Bạn dâu tây ới, đàn bà vừa khôn ngoan vừa có nhan sắc là đàn bà đẹp, ngủ với nhiều thằng đàn ông nhưng thằng nào cũng tưởng em í ngủ với mình là người đầu tiên. Đấy là trên khía cạnh câu chuyện của bạn đang khai thác.
    Còn theo lẽ thường tình, theo đời sống thường ngày, đàn bà vừa có sắc vừa có khôn là người mà 10 thằng đàn ông nhìn thì 11 thằng mỉm cười với bạn ấy, và hơn hết, người đàn bà đó chẳng bao giờ đi rêu rao trên mạng là độ "con" trong mình không ai sánh bằng và zai chết mê mệt.
    Thế đấy bạn ạ.
    Bạn ý thức mình có nhiều người theo đuổi, vì thế bạn huyễn hoặc tự đẩy mình lên một nấc mà cái nấc đó rất thiển cận.
    Bạn bảo bạn không phải đĩ, vì bạn có thể ngủ với người ta không lấy tiền, thế thì thiệt thân. Nhưng bạn quên rằng bạn để ý anh này vì những thứ anh này có. Suy cho cùng, đó là bạn đầu tư dài hạn, so với đĩ ăn cháo trả tiền thì cũng chẳng khác bao nhiêu đâu.
    Nếu một người đánh giá bạn không tốt, nhưng kèm theo đó có vài người ủng hộ bạn thì ok. Có thể những gì bạn đang làm chưa hẳn đã sai. Còn với câu chuyện của bạn, hầu như ai cũng lắc đầu thì bạn nên suy nghĩ lại một chút, đừng nghĩ mãi câu chuyện 0*n = 0 bạn ạ.
    Theo suy nghĩ cá nhân của tớ, tớ chả đánh giá gì. Nhưng công nhận thằng bạn của bạn cao tay. Xem bạn như món hàng để tiến thân mà bạn vẫn thản nhiên chấp nhận thì tớ chịu. Tớ có loại bạn đó thì tớ táng cho 1 trận cho rồi. ( Đấy là tớ đọc những gì bạn viết đấy nhé, )
    Cuối cùng,
    nếu bạn đã yêu mà anh kia cũng thích bạn thì cứ như thường mà xử. Đừng vừa yêu vừa cay cú nữa, chả nên được tích sự gì đâu. Biết đâu yêu nhau rồi bạn sẽ tìm thấy điều mình cần thì sao, lúc đó bỏ cũng chẳng muộn, mà tốt đẹp thì tiến tới. Suy cho cùng, đến giờ bạn cũng đâu có gì để mất nữa ( Đó là ý nghĩa của cái câu Đàn bà chỉ mất trinh một lần mà tớ nói với bạn đấy).
    Hì hì, vài lời vàng ngọc, mong là có giá trị với bạn.
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chị tự cho lời của mình là lời vàng ngọc thì khôi hài quá hihi, em thấy cái câu đàn bà suy cho cùng cũng chỉ mất trinh có một lần là đúng đấy, chuẩn, có thể coi là lời vàng đá, còn mấy lời sau thì lại lý lẽ như chị Anx thôi.
    Đúng là ở trên diễn đàn em thể hiện hết những gì trong con người em suy nghĩ, nhưng em ko trưng bất cứ thứ gì liên quan đến cá nhân em, chẳng ai biết em là ai cả, giống như chị Anx, chị ấy xấu đẹp gì chẳng ai biết, chị ấy lý lẽ gãy gọn hơn người nhưng chẳng ai rõ mặt chị ấy tròn méo ra sao, cơ thể mập ú hay còm cõi, da đen hay da trắng như nào...v...vvv....Em gặp 1 thằng đểu bỉ ổi và em muốn tư vấn để trị nó, ko có nghĩa là tất cả đàn ông nhìn thấy em cũng bỉ như vậy, có khi người yêu chị hay chồng chị nhìn thấy em rồi cũng chỉ dám nói nho hãy còn xanh lắm, lặng lẽ ngậm ngùi mà quay đầu về cái máng lợn cũ của mình thôi.....
    Còn em nói độ hấp dẫn của em khiến giai chết mệt, là vì cái đó em cảm nhận dc, em muốn bày tỏ thật những gì sâu kín trong con người em ở đây, mọi mặt của con người em để mọi ng đánh giá, chứ em cũng chả show vú to mông nở như mấy em gái khác đâu chị ạ, em có nói em bị AIDS thì đến các cụ chị sống lại cũng chả thể biết mặt mũi em tròn méo ra làm sao cơ mà
    Chị có thể nói em là con đĩ, nhưng ra đường có khi chị cũng chả biét em là ai, điều quan trọng là emko giấu những suy nghĩ lẫn tham vọng "đớn hèn" của mình, cái tham vọng mà đa số những kẻ yếu thé chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
    Chị nói đúng đấy, em đang có kế hoạch dài hạn, cứ cho là con đĩ có kế hoạch dài hạn đi, vậy có gì sai nhỉ? chị mà là đứa con gái danh giá có nhan sắc thì chị luôn phải chọn lựa giữa một đám quân ô hợp đúng ko, trong quá trình chọn chị chẳng may gặp một số ếch đực cua kềnh, cũng có thể gặp dc cá sộp, đó là hên xui thôi chị. Đừng nói người khác là đĩ khi mình cũng chả đủ hấp dẫn như một con đĩ để khiến đàn ông thèm muốn, thực ra trí khôn mà ko đi kèm nhan sắc thì cũng vứt, giờ có nhiều đàn bà ngoài băm là hay phải lên mạng thủ dâm tinh thần để nuốt hận vào lòng lắm, thủ dâm có nhiều cách, một là đi cưa trai trẻ, hai là lên lớp đám con nít, ba là ngồi 1 xó xem *** và tưởng tượng mình đang ******** với Brad Pitt.......

    Cứ cho em là một con đĩ đi, các chị đoan chính dạy cho em cách chinh phục gã đàn ông này với, em ngu ngốc quá, thiển cận và lăng loàn quá, nhưng ít ra em cần dc tư vấn cái đó hơn là cần những lời vàng ngọc, đạo đức giả đến phát sợ của các chị hihi
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 14/09/2009
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 2: Có nhiều ng phụ nữ vừa khôn ngoan (hoặc ít ra là khôn lỏi chứ không khờ như bạn) và nhan sắc chứ bạn. Nhưng tôi thì không là mẫu người như thế, tối đa thì tôi cũng chỉ nhận là mình xinh và thông minh thôi, chứ khôn ngoan thì tôi đào đâu ra cho được? Thế nên bạn có thích thì học cái tư tưởng ''an phận'' của tôi (một ng có chút ít nhan sắc và thiếu nhiều sự khôn ngoan) đi.
    Vàng 1: Việc gì phải đính chính hở bạn? Họ cũng nói là họ ĐOÁN về tôi chứ họ có XÁC NHẬN gì đâu mà tôi phải bài bác? Ai cũng có quyền đoán cả, và khi ng ta nói rằng ng ta đoán, thì ng ta cũng có quyền sai. Khi nào ai vu cho tôi ăn cắp cái gì, ở đâu, có địa điểm và ngày tháng rõ ràng thì lúc đó tôi mới phải đính chính, nay có việc gì đâu mà phải đính chính? Chẳng hay vì sao tôi phải giơ cái profile chi tiết của tôi đập bép vào mặt một đống cư dân mạng vô hình vốn dĩ là người dưng của tôi?
    Tôi viết mấy lời kia chỉ để nhắc nhở bạn đừng vì thấy ai quan điểm trái ngược mình mà lập tức quay đầu nói này nói kia rằng họ xấu họ dở họ nghèo họ dốt họ hôi họ thúi họ khùng họ điên gì trong khi mình từ trước đến giờ cũng chẳng biết mô tê gì về họ. Ví như bạn tự nhận bạn có chút nhan sắc, tôi k đc biết kỹ là đúng hay không, nhưng không bao h tôi có thể viết ''ôi cái thứ xấu xí mà tưởng mình đẹp bla bla'' vì rằng có thể bạn xinh xắn thật thì sao? Làm sao tôi dám nói như-đúng-rồi về điều mình chưa hề biết cho lộ cái ngu xuẩn ấu trĩ trong cách cư xử của tôi ra?
    Vàng 3: Như đã nói ở vàng 2, có nhiều phụ nữ như thế, nhưng họ không là bạn lẫn là tôi, nên bạn đừng có VÔ DUYÊN đem ghép tôi với cái anh kia (nên gã đàn ông kia có lẽ cần người như chị.) Tôi nói thẳng luôn là tôi không là mẫu ng lọt vào mắt của gã đàn ông kia đâu, bạn ạ. (Nghĩa là nếu LỠ tôi ưa anh kia quá thì tôi cũng k có cửa mà cua đc đâu.)
    Đời sống có nhiều mặt, bạn đừng giản đơn hóa nó đi rồi cứ thấy tôi nhận xét bạn là không vừa mắt anh kia là bạn tưởng rằng ý tôi đang nói là phải cỡ tôi mới vừa mắt anh kia. Ý bạn là cuộc sống giản đơn phân ra 2 cấp: vừa mắt anh ta và không vừa mắt anh ta, hạng đầu là kiểu như tôi và hạng sau là kiểu ng như bạn? Ồ, làm gì mà cuộc sống chém 1 nhát ngọt thế, cái gì cũng chỉ có đúng 2 loại.
    Tôi nhắc lại: Chuyện bạn thích anh ta là chuyện của bạn, nhưng chuyện bạn có KHẢ NĂNG làm anh ta lụy bạn hay không thì tùy thuộc vào cả anh ta. Và theo đánh giá của mọi ng ở đây, đến h này, thì bạn còn kém khả năng lắm. Vì vậy bạn nên nhìn nhận THỰC TẾ để tránh bị va vấp rồi lại thiệt thân (thiệt hại tâm lý cũng là thiệt hại nhé, không tính màng hay không màng vào đây.)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khổ, hình như bạn hiểu nhầm ý ng khác nên cứ ức chế mãi ấy.
    Kế hoạch dài hạn làm đĩ là KHÔNG SAI gì cả! Nó chỉ KHÔNG KHẢ THI trong trường hợp với anh này thôi. Mọi ng phân tích cái không khả thi, chứ còn chọn cách sống là quyền của bạn, miễn bạn rõ ràng minh bạch, đừng có giả bộ đoan trang.
    Tôi khẳng định lại là quyết định làm đĩ của bạn là KHÔNG SAI gì cả, chỉ có điều bạn non quá, biết có LÀM NỔI đĩ hay không mà thôi. Hay lại chỉ thiệt thân mà chuốc lấy uất ức.
    Bạn đừng nghĩ muốn làm đĩ HIỆU QUẢ thì đi nói mồm như bạn là được, ng ta còn phải khôn (để khỏi bị quỵt), nhưng khôn trong vụ này thì bạn làm gì có?
  9. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ra vậy, sống như bạn mới là đạo đức thật. Tớ ghi nhận để biết thêm cách sống.
    Chuyện làm đĩ, tớ thấy bạn cũng có tố chất rồi, không đến mức như chị Anx nói đâu. Nếu thấy có năng khiếu, cứ phát huy.
    Ở đây, các mụ đàn bà không đóng góp nổi ý kiến cho bạn đâu. Vì bạn trên cơ hết thảy đàn bà ngồi đây rồi, sao còn dám cái gì nữa mà ý kiến ý cò.
    Thôi thì để cho các đấng mày râu, ai từng thích 1 em như bạn dâu tây rồi thì nên giúp bạn ấy với. Bạn ấy đang bế tắc để lựa chọn 1 con đường giữa bao ngả đường như thế.
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, đấy chị Anx bảo em khờ, non.....thì em mới phải lên đây nhờ tư vấn chứ, em mà "toàn ven" vừa xinh vừa thông minh như chị thì em lên đây typing hỏi rồi để bị chửi suốt làm cái gì hic hic.
    Rốt cục đống lý lẽ ấy diễn nôm là: em ơi em đừng ngửa ra cho nó phang, em chả dc cái gì đâu..có đúng ý các chị thế ko nhỉ?
    Vậy em sẽ thực hiện ngược lại xem sao, để em hẹn tên này đi phang rồi sẽ về phát biểu cảm tưởng.....
    Dù sao thì phang hay ko phang, em cũng vẫn là kẻ thất bại, vì đến giờ này chưa ai bày em cách để chiến thắng thế cờ này....ko chinh phục nổi 1 thằng đàn ông, dù tự thể hiện là đoan chính hay đĩ điếm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này