1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ơ em ơi, đọc các trang truớc a hình dung ra em là 1 cô gái cũng có huơng sắc, thông minh, cớ sao ở đoạn này em lại thể hiện như mình đang bị điên tình vậy em, a biết đàn bà khi dính vào tình là hay bị thế lắm, lẽ nào e cũng thế ?
    A bắt đầu thấy sợ cái kiểu cuồng này rồi
    Fang thì có cảm tuởng suớng chứ có ji đâu mà cần phát biểu cảm tuởng, quan trọng là fang xong đc ji ?
    E làm a thấy sợ sợ, bình tĩnh đi em
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chân thành nhé,
    Hữu xạ tự nhiên hương. Bạn lo gì chuyện anh ta có yêu bạn hay không. Cái gì cũng vậy thôi, phải dấn thân vào mới biết. Chưa yêu làm sao biết người ta yêu mình? Tớ bảo rồi, cứ yêu đi, yêu theo cách của bạn, ngửa hay không cũng thế thôi. Vấn đề ở chỗ là bạn dùng tim của bạn để ngửa hay không với anh ta, như thế thì dù bạn có thế nào, người ta cũng nghĩ về bạn bằng sự chân thành. Và sau này có không yêu được bạn đi chăng nữa thì người ta vẫn tôn trọng bạn hết mình. Đến già đời vẫn nghĩ về bạn như một mối tình khó quên. Đó mới là giá trị của bạn trong lòng người ta.
    Chứ còn chuyện ngửa, ối cô cũng ngửa được với hắn, đem chuyện đó ra làm bìa cho tập vở thì chuối quá, phải không?
    Nhắc lại một lần nữa lời chân thành tới bạn dâu tây nhé:
    Dù bằng cách nào đi nữa, ngửa hay không, thì hãy đi kèm đó là trái tim của bạn. Có thế bạn mới chinh phục được người ta cho dù có thể người ta không yêu bạn. Điều quan trọng trong cuộc sống giữa con người với con người là sự tôn trọng, đúng không? Như thế, bạn sẽ được người ta nhớ mãi.
    Hy vọng những lời này bạn không xem là đạo đức giả nữa. Dù gì, cũng vẫn hy vọng một tương lai tươi sáng cho bạn.
  3. giaudiem

    giaudiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 lời khuyên cho bạn: Chấp nhận chơi thì phải chấp nhận cả nội dung của cuộc chơi, nghĩa là Làm được thì sau này chịu được nhé.
    Thế thôi, nói nữa cũng bằng thừa, bạn có nghe ai đâu.
    Làm j thì làm, sau này xảy ra chuyện j đừng ân hận trách mình vì thói ngông cuồng cố chấp cạn nghĩ mà chịu hậu quả là được ^^.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mẹ tôi thường dạy tôi: Thua non còn hơn thua già.
    Bạn biết nó đi kèm câu gì không? Biết ng biết ta trăm trận trăm thắng.
    Đừng đơn giản nghĩ ''thắng'' là đạt đc điều mình muốn, ''thắng'' còn là đừng sa lầy ở một ''cuộc chiến'' mà khả năng thất bại là cao. Vì chút hiếu thắng trong lòng mà sa lầy thì khốn khổ lắm.
    Chuyện làm đĩ không có gì sai cả, ai thích thì làm thôi, nhưng đừng để đến lúc tự nhận mình là đĩ rồi mà cái phần nhận được nó ít hơn cái phần những ng làm nghề đĩ nhận được thì buồn lắm. Đừng ương bướng đến độ không chịu ''thua non'' để rồi ''thua già.''
    Chuyện QHTD chẳng có gì sai cả, nhưng nếu thích QHTD thì làm, còn thì đừng có làm ĐỂ MONG bỉ vào mặt anh kia sau này, rồi đến lúc không bỉ vào mặt đc thì lại uất ức.
    Bạn nhận là bạn non tay hơn anh kia cũng chẳng sao. Bạn nhận bạn thích anh kia cũng chẳng sao. Bạn nhận là bạn ưa QHTD với anh kia cũng chẳng sao. Thì bạn cứ QHTD cho vui vẻ, sau đó tương lai thế nào cũng không buồn, không hậm hực, không uất ức.
    Tôi chỉ có ý tốt, dù gì tôi cũng không muốn có thêm 1 ng đang từ hậm hực chuyển sang uất ức, tội nghiệp họ lắm. Tâm trạng uất ức có dễ chịu bao giờ. Bạn nên thương lấy thân bạn, vì anh ta thì đã không thương bạn còn gì.
    Biết mình yếu (yếu thế) thì đừng ra gió (tham vọng nhiều), chỉ tổ thiệt mình.
  5. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Sang trang này tình hình có vẻ bớt ban căng hơn, em cũng đỡ toát mồ hôi khi đọc hì hì
    @anh nhà giàu: em đúng là đang điên thật, nhưng ko phải điên tình, mà em có cảm giác mình đang bị dồn vào chân tường.........Em ko đi ngủ với hắn thì em đc tiếng là chính chuyên, nhung như thế em cũng ko thỏa mãn dc vì ko làm gì dc hắn...mà em ngủ với hắn xong em cũng ko biết sự tình đi đến đâu....
    Em ngủ với ng đàn ông khác em ko lăn tăn suy nghĩ thế này....dù những người đó kém cạnh hơn hắn
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dù bạn không ngủ với anh kia, cá nhân tôi vẫn không hề đánh giá bạn là chính chuyên. (Đừng vội quay ngược nói rằng tôi cho là tôi chính chuyên nhé bạn. Bạn hay suy diễn lung tung mấy lần câu chữ tôi nên tôi phải nhắc trước.)
    Bạn đừng tự làm khổ bẩn thân bằng những tham vọng quá to (dạy cho hắn 1 bài học, làm cho hắn quỵ lụy mình...) Bạn làm gì mà đủ tầm để đạt đc những tham vọng ấy, cứ ''an phận'' thôi bạn ạ.
  7. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là mọi người có lẽ là chưa hiểu hết mục đích (ngắn hạn) của em dâu tây nên mới khuyên bảo nhiều như thế, còn người đã từng như anh kia thì nghĩ nó đơn giản thôi.
    Thời buổi này yêu đương là phang phập, là nhà nghỉ với condom, đa phần các thanh niên mà tớ quen đều chung ý kiến là sau 3-4 tháng mà ko làm ăn được gì thì bố trí nghỉ. Còn những thanh niên mà có kế hoạch để đến khi cưới thì toàn các bạn chưa bao giờ yêu và tán thì hơi kém, quan điểm cá nhân.
    Tớ chả có gì ghê gớm, tiền thì ít, đủ ăn đủ tiêu, đủ đi nhà nghỉ, chứ đi chơi thì nói thật là thiếu. Xe thì xe số, mồm thì không dẻo, được cái biết mình biết ta, không quá đà, mã ngoài thì trông cũng hơi đẹp trai, nam tính, nhưng mà đừng so với bọn 9x, tớ không thể bằng về độ đẹp được. Nói tóm lại là chả có gì ấn tượng.
    Tớ tán ko nhiều gái, nhưng mà trong quá trình tán cũng gặp mấy em đang học ĐH, có trình độ học vấn, năng động, đi học mà vẫn đi làm thêm, tương đối xinh (có vệ tinh), nhà ko nghèo đi xe ga, nhà có tầng?
    Mà quen được 1 tháng là tằng tằng đi nhà nghỉ rồi, toàn các em ý tự nguyện chứ tớ làm gì có trình như chú kia, bài này bài nọ? Thôi thì mình là con trai, mất cái quái gì mà phải ngợi? Tỉ tê tâm sự với các em ý thì có mấy lý do sau đây:
    - Muốn thử cho biết, các em cũng thỉnh thoảng xem phim nên cũng tò mò.
    - Thường thì các em cũng có bạn gái có người yêu, rồi thì tâm sự với nhau về trai, về nhà nghỉ, về giới tính thì nói chung là ko chịu được cái cảnh nam nữ nó dày vò nhau. Có khi chỉ thoáng nghe bọn con trai nói về tư thế 1 cái là máu chạy rần rần, chân run run,má đỏ hồng, đứng ko vững, he he.
    - Lý do cuối là đằng nào thì chả mất, chả đợi đến khi cưới được. Tóm được anh nào trông ổn, có ấn tượng đầu tiên là hơn mình, giỏi giang?. cái là thử ngay, chưa cần biết có hợp mình hay không, không cần biết là liệu mai anh ý có bỏ mình hay không? Vì chỉ cần biết nó như thế nào thôi mà.
    - Ah, tất nhiên là bình thường như tớ thì không thể là người có may mắn được em dâu tây chọn rồi, anh kia nhà giàu, học nước ngoài là quá ổn.
    Con trai cũng như vậy, chú nào đi kave thì bị kêu là mất trinh, ko có gì hãnh diện cả.
    Chú nào đi với gái xấu lần đầu thì cũng gọi là mất trinh.
    Chú nào được em ngon thì gọi là phá trinh, he he.
    @dautay: Lần đầu thì không sướng đâu, đau là đằng khác. Nên chuẩn bị tinh thần em chỉ muốn đạp anh ra vì đau, với lại nên có condom. Còn chú kia tiền nhiều thế, đòi cái gì thì đòi.

    Thế thôi nhỉ, chúc chủ topic vui vẻ và nhớ viết repo rt cho bà con nhá
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chán.
  9. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chán tập 2.

  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Mợ Anx thì xinh cái đíu gì, XInh đã chẳ phải ngày ngày vác ghê lên đây tư vấn tư vẹo cho các bạn. Tớ là tớ ghét nhất đứa nào nịnh nọt, cứ phải nhìn thẳng sự thật mà sống.
    Các em mới lớn, ba chữ trong đầu thường hay bị hoang tưởng, nghĩ rằng vài lời làm cho bọn giai có sạn trong đầu gật gù là giắt nó vào tròng, có biết đâu nó chỉ hờ hờ thế thôi. Đêm về nghĩ như nào biết thế x nào được. Rốt cuộc nồi nào vào vung nấy, máng lợn lại về với cái máng lợn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này