1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ủng hộ em Dau Tay, giữa muôn trùng vây vẫn kiên cường bất khuất.
    Ờ mà anh thấy vụ này gay go đấy. Tương quan lực lượng chênh lệch quá. Em có mỗi cái lin` sáng choang, còn thằng kia có vẻ đầu có sỏi và quan trọng là nó nhiều tiền.
    Nên ai đó có dâng mưu thì chưa chắc em đã làm được.
    Giá mà em có một cái hight profile, lèng phèng bắn đc 2 ngoại ngữ, có tý danh trong ngành tài chén, ko chạy đc Audi như Hà Tăng thì chạy Altis .. lúc đó trò chơi mới hay.
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác này, chưa chek sao bít hàng em í sáng. Tầm cỡ em ấy, không nên đánh giá bởi vẻ bên ngoài, mà phải đánh giá ở bên trong. Con người quan trọng ở tâm hồn, đừng đánh giá mọi chuyện qua vẻ ngoài bác nhá.
    Còn cái chỗ vàng vàng kia là mục tiêu của em ấy đấy. Em thề em hứa em đảm bảo luôn. Tuy là em í có kể chuyện cái cô Hà Tăng phải bỏ cái thai đi mới được em au đì với vẻ hậm hực nhưng em thề em hứa em đảm bảo là em ý cũng đang có mục tiêu dài hạn như thế đó bác ạ. Còn ngoại ngữ, ko nói đc thì ta thuê người nói, thiếu gì, bác cứ phải lo. Tiền đã, tiền là trên hết. Bác hiểu chửa?
    Thời đại tiền là thánh, bạn í bảo thế mà. Chúng ta cần tôn trọng bạn í với tất cả tấm lòng, tôn trọng suy nghĩ lẫn lối sống của bạn í.
    Vấn đề bây giờ là bạn í chưa chịu viết báo cáo. Em hóng quá cơ,
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    dạ em đã về, quote bài ở trên nhé, em tuy chơi bời phang phập này nọ nhưng ko dễ bảo em phá cái thai của mình để đổi lấy con E200 đâu ạ, nếu là em em sẽ giữ lại, em chẳng việc gì hậm hực vì nhà em bố mẹ em ko cần bắt em đi chài trai mà cũng có E280 để đi lại rồi chị ạ, nhà em ko nghèo như nhà em Tăng đâu chị ơi, mục tiêu của em mà chỉ là 1 con E200 hay altis thì xoàng quá, chán quá....
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho dautay nè
    Nhưng j cần nói choa đã nói hết ở những trang trước ... cái chính là dautay có đọc & hiểu đc những j choa post hay 0 thôi
    Đàn ông như anh này ... ok dautay có thai
    Nhưng 1 phần đàn ông kiểu này họ bạc lắm , cho dù dautay có thai thì sao ? họ sẽ có trách nhiệm uh ?
    1 phần thì có trách nhiệm với con , còn dautay thì sao ? nhận con mà 0 nhận mẹ ... XH đầy ra đấy
    Đời con gái 0 lẽ đi ôm đứa con ... rồi sau này lại đi bồ bịch phò phạch với thằng khác à ?
    1 phần thì sao ? họ bỏ luôn ý chứ ....
    Đàn ông mà dautay ơi : vợ cái con cột thôi , chứ kiểu qua đường này ... mơ j 1 danh phận
    1 phần thì ok cưới ! làm vợ 2 ...
    anh ta bỏ 1 đống tiền để mua cái nhà cho dautay
    Nhưng qua cái topic này , choa hiểu dautay 0 phải loại vì tiền để dâng hiến
    Vậy khi yêu , & sẵn sàng chấp nhận chung chồng ....
    1 cô gái như dautay sao phải thế ?
    Làm vợ 2 người ta đấy ... 0 bao h nhé dautay nhé !
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    @ LTM : Tớ lấy lại 2 từ xin lỗi

  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi nốc rượu về, đọc mà bùn cười tỉnh cả rượu hihi....
    Quả thật là chị Red đoán chỉ có chuẩn của nó, em mới cho gã ******** 10%...còn 90% còn lại thì dần dần, không ngay và luôn được, em sẽ dè xẻn từng % một....cho ăn ngay lại bội thực chết con nhà người ta mất
    Theo lịch thì cứ cách ngày hắn lại gọi em một ngày, đợt này hắn ko đả động gì chuyện lôi em lên KS nữa mà chỉ lôi em đi ăn đi nhậu với bạn bè hắn, cả lũ bạn hắn đều kêu em là "người yêu, bạn gái'' của hắn. 3h15 pm, tuồng như công việc đã hòm hòm, hắn gọi em....chỗ em ở cách chỗ hắn khoảng 2km nên em tự chủ động ra chỗ hắn làm và cafe. Mặt hắn lộ vẻ tinh quái, hẳn là có sự vụ gì mới xảy đến với hắn, đôi mắt hấp háy, mắt hắn rất to, khung mắt rất rộng giống em....khi bạn em ngắm em với hắn, anh ấy nói hai người có khuôn mặt giống nhau dễ sợ.....Đôi mắt vừa lạnh lùng sắc ngọt, môi hắn rất đỏ, vì chắc ăn đồ tây nhiều nên da dẻ hồng hào (giống bác nào ở trên miêu tả đó...giống giáo sư người mẫu ở bển vãi tè)
    Cái chuyện hắn kể thì hơi bỉ mặt đàn bà nên em xin phép bỏ qua, xấu mặt hội mặc quần 1 ống quá
    Hắn nói: sau một tuần anh ko động vào em, em có cảm nhận gì phát biểu coi?
    Em: thấy an toàn hơn, đỡ cảm giác bị cưỡng đoạt, đỡ phải giữ chặt 2 tay trước ngực...
    Hắn: Anh nghĩ lúc nào ở bên anh em cũng an toàn, kể cả bây giờ anh lấy chìa khóa chúng ta lên phòng ngay, anh cũng đảm bảo em được 100% an toàn.....anh muốn khi nào em thấy thật sự yêu a và tự nguyên cho anh....còn bây giờ có trói chúng ta lại với nhau, cũng chả thể làm gì dc nhau........
    Em: Ok giờ a lấy khóa đi em chờ ở đây
    Hắn nhìn em như nhìn UFO mới từ hỏa tình xuống, rồi đứng lên lấy khóa, rõ lâu, dễ đến 20p, làm em phải ngồi buôn chuyện với bạn để chờ hắn....
    Vào thang máy, lên tầng 15 của Melia, hắn im lặng nhìn em, ánh mắt vẫn thoáng vẻ ngạc nhiên.
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    zai còn tem 100% chưa vợ anh choa ạ, thế em mới mất công chứ, vợ rồi em đá cho cái bay vào sọt rác, sao em kinh tởm những thằng vợ rồi mà còn đi la liếm thế chứ
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Hay đấy, em cứ ấp đít tình hình lên đi. Từ đầu anh biết là cái loại Hà Tăng, Hà Hồ , họ nhà Hà .. etc ..so với em so thế éo nào được. Bọn nó ở dưới bùn đi lên, chả có cái gì ngoài cái lìn, đầu rỗng tuếch. Mình là mình chơi chất xám. Phỏng ạ ?
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Com trong cái topic bao nhiêu mà h đây đọc đc cái bài trên của dautay
    Nói thật : đến cả jọng văn của nam hay nữ còn 0 phân biệt đc
    Thì phân biệt đc anh ta có vợ hay chưa à ???
  10. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi đái

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này