1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Đêm làm việc sáng viết tiểu thuyết... Ôi nghề **** thật thư thái
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bác cháu ji, a em thôi
    Em ko hiểu vấn đề ở đây, nếu ku zai kia mà tử tế thật thì cần ji vật nhau chán chê để cuỡng ép, lại còn đủ trò zụ zỗ, nếu thích tự nhiên thì cần ji phải thế nàyy thế nọ rồi lại thôi, quan trọng nhất ở đây là ku zai kia kinh nghiệm đầy mình sẽ biết thừa 1 em làm trò hay thật sự,
    Suy ra chuyện này ko thật lắm, huạc em chủ Topic có cơ thể ko đủ để ku zai kia HỨNG( suy đoán, sorry e Dâu), chứ máu như thằng này thì cần ji nghĩ nhiều
  3. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    he he, theo mình thì như bạn hơi quá. Topic này chỉ có một mong muốn là nói mình khủng cùng tí chuyện giật gân để trong cái giới ttvnol đều phải biết mặt. Thế cũng là hot girl rồi đấy.
    Có điều phải phát biểu thật là nếu chơi nổi thì thiếu gì cách, up cái ảnh tự sướng nên là nổi ngay ở đây. Mục " Tư vấn tình yêu" là mục nghiêm túc dành để tư vấn " TÌNH YÊU", sau này đề nghị Mod nên xử lý chặt những topic tự sướng kiểu này.
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ÔI. mong các bác thông cảm cho em dâu tây này. Cho dù em ấy có diễn tả cái đoạn kịch bản gay cần, sặc mùi phang phập thì cũng nên hiểu là em ấy đang tự sướng đó thôi, có bác nào đồng cảm thì sướng theo em ấy họa may có chút hưởng xái.
    Để tranh thủ trước khi em ấy biến cái topic này thành cái nới giáo dục thú tính. anh em hãy mau ghé chơi chiêm ngưỡng một hình ảnh một em hot dog. hix. hốt gơ chứ. Mai đây ko có dịp em ấy show hàng cho mà xem đâu.
    ôi, ngẫm mà cảm thấy....
  5. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Em nằm đấy, mắt trợn ngược nhìn lên bóng đèn chùm trên trần nhà, hai tay thẳng đơ, chẳng nhìn hắn, chẳng phản kháng, người đơ ra như xác chết, hắn định cầm tay chân em để chuẩn bị cái công đoạn cho vào thì thấy tư thế em như vậy, chợt hắn oải.....hắn ngắm nhìn em rồi nói: em thật quá tàn nhẫn, em làm anh tắt hết mọi hào hứng ban đầu....hắn lao ra khỏi giường, tắm rửa, mặc quần áo, kêu em ngủ đi lúc nào dậy hắn đưa về, hắn phải làm nốt việc nọ việc kia ở vp......Nửa giờ sau em nhận dc tin nhắn của hắn: lần đầu tiên anh đón nhận nhầm tín hiệu, cảm xúc của a bị lừa dối. Em chả nhắn lại, dự định đi về thay đồ rồi đi uống rượu với bạn
    /quote
    Em đang viết văn đấy à, he he, thằng kia chắc ko bình thường nên mới không biết làm gì, hoặc em xấu quá nên mới mất hứng, chứ chả có đứa nào gái nó mở toang ra rồi mà không biết làm gì.
    Văn lớp 1 hả em.
    @ 2 ông " chán" trên kia: Các ông chán cái gì? Chán tôi hay chán ai?
  6. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Làm éo gì mà các chú bác cô dì phải nhặng xị, om tỏi lên thế. Đến đài báo quân đội nhân dân còn có mục kể chuyện/truyện cảnh giác về chém giết, hiếp dâm, lừa tình, lừa của đầy ra. Hay như cuốn Mein Kampf của Adolf Hitler *********, bố láo mang tính vĩ mô còn được đăng tải cho người dân tham khảo; rồi đến triết học Mac có đến quá nửa thế giới quay đít vào nó nhưng ko thể phủ nhận qui luật phát triết đúng đắn được đề cập trong đó; huống chi là cái tr(ch)uyện của em dau_tay bé cỏn con mà lại rất nhiều tâm huyết trong cái lò muỗi suốt ngày vo ve khóc lóc này. Đọc thấy đúng đắn thì học hỏi, thấy có điểm dâm đãng trái đạo đức thì các cô chú cũng có cái tham khảo, rút ra được bài học để lần sau có gặp thì còn biết mà tránh, mà có cách ứng phó.
    @Nghèo khóc: Chú ko hiểu được ý của em dau_tay cũng như thằng Hot boy, muốn gái phải quỳ xuống mà dâng hiến chứ ko phải ra tay. Ấy chính là đỉnh cao của đạo bất tranh, "Thiện vi sĩ giả bất vũ. Thiện chiến giả bất nộ. Thiện thắng địch giả bất dữ. Thiện dụng nhân giả vi chi hạ." - tức, "Tướng giỏi không dùng vũ lực. Người chiến đấu giỏi không giận dữ. Người thắng giỏi không giao tranh với địch. Khéo dùng người là hạ mình dưới họ." Đọc là phải vắt óc phân tích, giờ chúng nó đong đẽo vận dụng kiến thức tởm lắm
    @dau_tay: Tiếp đi em, ko vi phạm quy định thì cứ đổ tâm huyết vào mà xõa.

  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của em dau_tay, bỗng nhớ lại đoạn trích Truyện Kiều- phần 2 - do em trai Nguyễn Du viết thêm.( xin trích).
    ...Sau khi Kiều đi chơi qua đêm với Mã Giám Sinh về, Kim Trọng giận quá bèn đuổi nàng ra khỏi nhà. Kiều thổn thức khóc lóc, phân bua. Chàng Kim gằn giọng " Nàng qua đêm với thằng nào thì ta không cay cú, bởi bản chất dâm tặc của nàng xưa nay không ai lạ gì. Dưng mà đi về lại không biết ngậm miệng cho xong, lại bày đặt viết dâm thư kể lể cho thiên hạ hóng hớt. Ta lấy làm nhục nhã quá, giờ thì còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh em, bạn hữu?
    Kiều thổn thức trần tình:
    Quả thật oan cho thiếp quá chàng ôi, đêm đó, thiếp nằm đấy, mắt trợn ngược nhìn lên bóng đèn chùm trên trần nhà, hai tay thẳng đơ, chẳng nhìn hắn, chẳng phản kháng, người đơ ra như xác chết, hắn định cầm tay chân em để chuẩn bị cái công đoạn cho vào thì thấy tư thế em như vậy, chợt hắn oải.....hắn ngắm nhìn em rồi nói: em thật quá tàn nhẫn, em làm anh tắt hết mọi hào hứng ban đầu....hắn lao ra khỏi giường, tắm rửa, mặc quần áo, kêu em ngủ đi lúc nào dậy hắn đưa về, hắn phải làm nốt việc nọ việc kia ở vp......Nửa giờ sau em nhận dc tin nhắn của hắn: lần đầu tiên anh đón nhận nhầm tín hiệu, cảm xúc của a bị lừa dối. Em chả nhắn lại, dự định đi về thay đồ rồi đi uống rượu với bạn .
    Kim Trọng nghe xong, mặc dù vốn con nhà gia giáo, bạch diện thư sinh, nhưng không thể kìm lòng cho đặng, bèn quát :
    Xịp pẹ, đúng là câu răn dạy của các bậc thánh hiền đ''''eo bao giờ sai " Đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày". Nàng tưởng ta gà chăng ? Xịp, nhầm hàng rồi nhá!"
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ko nhịn được cười :))
  9. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có số phone và pass của em dau_tay share cho em với nhé
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bác cứ đùa, thế bác đã có Vê-tút chưa
    Đẳng cấp WE3 như em mà còn chưa biết nữa là bác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này