1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MilkyCow

    MilkyCow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chó cứ sủa và người cứ đi, đã nhờ tư vấn thì kể gãy góc cho hết câu chuyện vậy.
    Chị Scarlet: mục đích ban đầu của em là muốn anh ta yêu em, nhưng anh ta quá bỉ đến mức tự dưng lái câu chuyện theo chiều hướng thế này, và điều chị nói giờ đây thật sự là nỗi sợ hãi trong em, một lần nũa em phải khẳng định: đàn ông đểu có sức hấp dẫn mãnh liệt
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chả bít phải em Tây không, í mà 4` fạch gì chưa kiểm chứng được, em cần để mọi người kiểm chứng đã chứ. Ai đó có 4` hay ko chưa bít chứ em thì bị mọi người kiểm chứng roài đó. Haiz
    Thôi, chuyện linh tinh.
    Em kể típ đi, mấy hôm có gì mới không? Mọi chiện vẫn ổn chứ? Cảm giác của em sau hôm đó thế nào? Có thông tin của em do anh tinviahe đưa có đúng không?
    Haiz, phải làm bài phỏng vấn để viết ký sự mới được.
  3. MilkyCow

    MilkyCow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là giàu kinh nghiệm, cái tình cảnh mà ngủ với nhau, mà đơ ra để đến mức người kia phải ức chế thì ko kinh qua ko thể biết dc, các giai gái nghĩ đơn giản cứ nhét vô là ủn ủn ngay dc à, còn lâu ạ, phải loại quá dở quá thèm khát nó mới cố, chứ bình thường là ng ta phải thôi ngay
    ví dụ trai đang định này nọ thì gái bảo: anh ơi em bị sida...
    em có nhiều câu làm đàn ông cụt hứng lắm, nhưng ko tiện post ra đây vì sợ có một đàn các giai thanh gái lịch che mắt ko dám nhìn
  4. MilkyCow

    MilkyCow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nè, em quen 1 người, muốn yêu và cưới, bạn em thấy anh ta đẹp trai, giàu có giới thiệu cho em, đó ko phải lỗi của em, ko phải em kén chọn tìm giai giàu để yêu đúng ko, em chỉ miêu tả vậy để các bạn hiểu đây là loại cũng có máu mặt, nên muốn phân tích tính cách của họ chút
    Thứ hai nè, tiếp xúc vài lần, anh ta rủ rê, lôi kép em đi ngủ, em đã chống trả quyết liêt, cố kéo dài thời gian để lên đây hỏi han nhờ tư vấn, những mong có cách nào giúp em điều chỉnh hành vi của anh ta, một kẻ có sức hấp dẫn mọi đàn bà, mặt đẹp, người đẹp, da rất thơm và mịn...........Về bản chất em có công nhận là em dzâm, gần đến ngày period, cơ thể em luôn có nhu cầu giải tỏa, nếu ai gãi đúng chỗ ngứa , em sẽ được thư thái như mèo con nằm sưới nắng, có bàn tay ai cào nhẹ vào cổ, ngửa chiếc mũi ươn ướt nhỏ xinh lên rên hừ hừ.......Nhưng lĩnh vực dâm và lĩnh vực yêu chả liên quan gì ở đây, em đến vói họ ko phải vì em thèm tình, mà vì em muốn một mối QH nghiêm túc, một ng chồng giỏi giang tử tế, xứng tầm.
    Thứ ba, em có kể một vài vị tiền bối, tuổi hàng cha chú em, kinh nghiệm đầy mình khuyên em nên ngủ với anh ta, họ biết chừng ấy cảm xúc trăn trở của em chứng minh rõ mồn một là em có thích anh ta, muốn anh ta yêu em, giờ em cư xử như mọi đàn bà khác thì phần trăm thua là 100%, nên muốn làm khác đi. Họ muốn em ngủ, nhưng ko phải chỉ ngủ, mà ngủ thật nồng nàn, như là yêu đến điên dại, hãy thể hiện em đàn bà hơn mọi con đàn bà, rồi sau khi ngủ xong, hãy làm anh ta cảm giác anh ta là một cái gì đó, yếu thế, rằng là em có nhu cầu muốn giải tỏa, em tìm đến anh, giải tỏa xong thôi, em chả cần nữa......Mọi lần sau a ta gọi, dù rủ đi bất cứ đâu cũng ko đi, coi anh ta như 1 kẻ thôi đã vô dụng với cuộc đời mình, cho vào sọt rác dc. Giống như cách các anh hay rũ các chị bây giờ ấy. Nếu em áp dụng cách này, em vừa dc sướng, vừa dc chọc giận, làm cho gã kia phải bực mình khó chịu, ko đạt dc mục đích, dù rõ ràng là đã cho cái chày giã vào cái cối rồi đấy mà rốt cục lại trở thành món đồ chơi một đêm cho một con nhóc, có phải nhuc ko? Còn cách nữa áp dụng để anh ta yêu em thì cực cực khó, may ra trình cỡ Thúy Kiều hay Điêu Thuyền mới làm nổi, nên em mới phải nhờ tư vấn hic hic
    Có những kẻ vào đây đọc chẳng kỹ, ko xâu chuỗi các sự việc, chỉ chăm lo nhặt bới sạn, vạch lông lá tìm rận, thì biết bao giờ mới có thể học dc cái hay cho mình? Có thể chuyện của em các người chẳng bao giờ gặp phải, nhưng nó là chuyện 100%, giữa 1 đôi nam nữ, cs muôn màu muôn vẻ, ko ai rỗi hơi bịa chuyện mua vui mà ko có mục đích, ng ta bịa ra tác phẩm viễn tưởng cũng là để kiếm nhuận bút, còn em viết ra sự thật, để mong có lời tư vấn, giữ lấy trái tim một ngưòi, khẳng định trí tuệ của mình, cho dù người đó xuất phát điểm là xấu xa bỉ ổi
    Được MilkyCow sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 18/09/2009
  5. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cười phát
    Rồi khóc thương cho bạn.
    Để cảm hóa sự xấu xa bỉ ổi, dân tình vẫn dùng sự đẹp đẽ bền bỉ để làm lại cuộc đời/ thay đổi tính cách của một ai đó.
    Lần đầu tiên mình thấy một người dùng sự thách thức vào kiêu ngạo để cảm hóa cái xấu.
    Bạn mà yêu thật thì nhu mì cái tính lại, cho nó đúng dáng đàn bà tí. Chứ xếch không thì không đủ làm nên một người đàn bà có sức hút mãnh liệt đối với đàn ông già đời như zai nhà bạn đâu. Nhất là những thằng đàn ông chỉ xem chuyện chén là để thỏa mãn bạn ạ.
    Nói thật với bạn, đừng cho mình thạo chuyện ấy, các anh zai lại cười cho. Đàn ông nếu yêu, lên giường rồi sẽ cố làm cho đàn bà của mình yêu mình. Nếu anh kia yêu bạn và quyết chinh phục bạn, Melia tập 2 là ko dậy mặc quần áo rồi té đi làm việc đâu. Mà sẽ nằm bên cạnh bạn, ôm bạn và ngủ thôi cũng đủ thấy thỏa mãn rồi. Chứ té, nghĩa là chán, éo muốn nhìn mặt bạn nữa đỡ bực nên mới thế đó bạn ạ.
    Đong lại chuyện 2 em Hà: 2 em ấy không có gì ngoài cái lỗ, ấy mà lên được như bây giờ kể cũng phải nể bạn ạ, vì 2 em ấy biết tỏ ra mình đàn bà với các zai. 2 em ấy mất một vài thứ có một vài thứ. Chứ chỉ sợ như bạn, mất hết chả được cái gì còn bị tiếng trên ttvn mới nhục. Kiếm tấm chồng, với bạn khó quá, nhỉ?
    Khuyên nốt một câu rồi ngồi hóng tiếp:
    Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
    À quên cái này, khẳng định trăm phần trăm với bạn, đàn ông lúc đầu thích đàn bà cá tính. Nhưng trong quá trình yêu đến khi lấy bạn làm vợ, kiểu gì cũng thuần hóa bạn về với bản chất của đàn bà. Đừng cố sưng sỉa lên mãi làm gì. Đàn ông nó chán đàn bà bướng mãi đấy.
    Được redherring sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 18/09/2009
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì là nam hay nữ mà nói trúng chóc tâm lý của đàn ông thế.
    Khi yêu thì một cô gái cá tính, mạnh mẽ luôn là sức hút tuyệt đối với họ. Còn khi lấy làm vợ, họ sẽ cố thuần hóa thành một cô vợ dịu dàng, hiền dịu...
    vote cho bạn
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Trước giờ mình chỉ chửi mấy thằng đực rựa óc nho, chứ chưa bao giờ nặng lời với phái nữ, nhưng giờ ngoại lệ. (Mà cũng chắc gì nó là phái nữ thật, hay là một thằng mắc bệnh thủ dâm tinh thần... )
    Chẳng biết cái con (thằng) **** này vẫn còn lải nhải để làm gì?! Chuyện mày dù có thật hay không, chưa cần biết, nhưng càng ngày mày càng chứng tỏ mày là một đứa Hot...dog. Ban đầu thì còn ra vẻ hỏi, nhưng cứ dần dần lại tự sướng về bản thân, về hiểu biết của mày, cái hiểu biết mà chỉ có ở cái bọn đứng đường vẫy vẫy mới có. Cả cách dùng từ của mày nữa, nói thật, đúng là tao được mở rộng tầm mắt...
    Hở chút là so sánh mình với chân dài, với Tăng với Hà, mở miệng chê bai họ chỉ có cái lỗ?! Vậy mày chắc nhiều lỗ lắm?! Ý... Mà có khi cũng đúng thế thật... Người ta hay dở thế nào chưa biết, nhưng người ta có thành công trong cuộc sống, người thật việc thật, ai cũng biết. Còn mày đã có gì? hay chỉ có thể thành công ở đây trong việc bị người ta chửi là con ****, con dở người, con... Sở Khanh . Mà nói thế cũng tội cái bọn ****, nhiều đứa làm nó còn biết xấu hổ, nó còn che giấu - Còn mày, cứ tung toé, bô lô ba la lên với mọi người là ta đây tài lắm, bờ-rồ lắm, nhiều trò lắm...
    Bị mọi người chửi vậy mà vẫn nhơn nhơn, độ trơ đúng là đáng ngả nón. Đọc tiểu thuyết thì cũng thích, nhưng cái gì cũng có mức độ, chém quá nó nhàm... Mày dừng cho nó lành.
    Chậc, trước có thằng nó đánh giá tao là "thanh lịch" , nhưng thôi, vì mày, tao bỏ 2 chữ đó đi cũng được, dù hơi tiếc .
    À, tao không tính mày là phái nữ, nên dù thế nào, tao vẫn được phái nữ trong này yêu hết nhé , chưa hề làm tổn thương đến họ nhé . Nói trước cho nó vuông .
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Mở mồm ra làm nói giàu có với chả đẳng cấp, trong khi chủ thớt éo biết thế nào là đẳng cấp.
    Chả biết thật hay bịa nhưng xem cái suy nghĩ của em Ro_phi nó bệnh bệnh và các mối quan hệ xung quanh em hay trong tưởng trượng của em nó gói gọn trong câu " Mèo mả gà đồng" cả thôi. Ảo vl
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào tvty lại phải hóng tô-pic này lấy kinh nghiệm còn câu mấy anh hót boi
    đặt cục gạch
  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ừm, cứ coi như bác ngủ với anh ta để anh ta thấy nhục đi, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta không thấy nhục? Hoặc tệ hơn nữa, anh ta sẽ chán bác ngay sau khi vừa ngủ với bác, người như anh ta thì gái không thiếu, nhỉ? . Lúc đó, người ta gọi là được ăn được nói được gói mang về. Dù thế nào thì anh ta cũng mang tiếng là đã chén được bác rồi, còn bác như thế nào thì ai biết được. Liệu có ai nói là bác đã chén được anh ta không, hay là người ta sẽ cuời khẩy vì bác cũng chỉ rẻ tiền như bao con 4` khác thôi? Đâu ai biết là bác đang dạy cho anh ta 1 bài học đâu? Có chăng chỉ là bác đang thủ dâm tinh thần thôi
    Làm vậy, mất nhiều hơn là được, nhưng nếu là bác đang trong period thì cứ việc. Hy vọng là anh ta hiểu ra thâm ý của bác và giúp đỡ bác ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này