1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em dau_tay xinh xắn đáng yêu thế. Cứ cẩn thận em ạ. Chị tin bản lĩnh của em biết lựa chọn cái gì cho mình. Nhỉ?
    Nhưng công nhận em xinh thật, vẫn búp bê như ngày xưa chứ em ?
  2. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Bạn em hả? Giới thiệu cho anh đi
    Anh hứa với Sao là nếu a dẫn bạn Sao vào nhà nghỉ, anh chỉ nắm tay thôi
  3. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với em này. Nhưng anh cũng đồng ý
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mèo Tom em nói thật tuy hơi fũ nhưng Tom không đong được dau_tay đâu. Thật đấy, em í cực kỳ nhiều vệ tinh, từ ngày xưa rồi
    tom và em dau_tay ở hai đẳng cấp khác nhau. Hồi trước, em và dau_tay học cùng trường cấp 3 thôi. em ấy đáng yêu lắm. Cơ mà, kiêu với zai lắm. .
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    ơ, con trai bây giờ hay nhỉ? thích là yêu luôn ý nhỉ?
    Mới hôm vừa rồi mình bị chú công an giao thông tuýt còi vì tội ... không gương, hic hic thế rồi chú đòi giấy lái xe, đăng ký xe, chứng minh thư ....rồi đưa trả lại lun, bảo phạt vì tội hok gương. Mình bảo, tội nhẹ như không ý, anh tha cho em
    Thế là chú bảo tội này giữ xe ấy chứ nhưng thôi để lại đăng ký xe, số điện thoại rồi cho vào danh sách ... khoan hồng khi nào gọi thì đến mà lấy đăng ký xe Mình choáng quá bảo là thế thôi em xin nộp phạt (nghĩ là nó chả đáng là bao, nộp cho đỡ mất công đi lại )
    Đến lúc này thì chú bảo, về đi, nói nhiều ... để số điện thoại lại ... ặc ặc xin nộp phạt cũng không nghe mình đành để lại, nghĩ bụng có xe đi là tốt rồi
    Ngay chiều hôm đấy có sdt lạ gọi vào:
    - Alo ạ
    - Có phải sdt của .. không nhỉ? nhà em ở đâu? để anh mang ĐK đến trả ...
    - Dạ, có chứ, có thật không thế?
    - Có lấy không thì bảo.
    - Ui trời, quý mỗi cái ĐK xe mà lại hok lấy làm sao được ạ, cứ để em đến đồn lấy. Giờ em không có nhà ạ
    - Đã bảo cho địa chỉ, đây mang đến tận nhà không thì đừng lấy nữa
    ....
    Em đành cho địa chỉ nhà vì nghĩ là khi đưa đăng ký cũng chẳng ký biên bản hay lấy giấy tờ gì, giờ mà thằng KN (nó nói kiểu đấy là em bít KN rùi) ko mang đến thì cũng toi, hic hic
    ...
    Đến cổng, hắn bảo lun,mời anh vào nhà chứ àh dạ vâng, em mời anh ạ. Lấy nước mời hắn và hỏi lun:
    - anh vất vả quá, cho em xin cái đăng ký xe với ạ .
    - Ờ thì ngồi đây đã (eo cứ như nhà mình ý)
    Ngồi nhìn xung quanh nhà rồi hắn bảo, cho anh cầm tay cái ... ơ anh này, anh đùa em đấy à ... hay cho anh hôn em đi ... choáng
    Thế là mình gọi em mình bảo em mình mang hoa quả ra ăn cho mát. rồi còn rủ mình đi cafe giao lưu mới sợ chứ
    Mình xin giấy ĐK xe và cảm ơn để dịp khác anh em mình đi uống nước
    thế rồi vài ngày sau luôn tục nhắn tin, gọi điện nhưng mình hok trả lời vì lời lẽ rất chi là thô thiển ... anh đến đón mình đi ăn nhé, rồi đi đâu xa cho vui ...
    Goi. mãi mình cũng nghe nhưng ko nói gì. Ổng hỏi sao mình không trả lời, mình bảo anh nghĩ gì thế? ... ông bảo thì cứ vui vui thế, nếu em dễ thì cư xử kiểu dễ ... thế anh thấy thế nào ...ừh, anh chỉ vui thế thôi
    Sự thật 100% lun, sợ thật đấy ... bọn này là mình cứ chạy không cần mang dép lun
  6. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống còn quá dài mà , khó khăn cặm bẵy cũng ko ít . Hãy tin vào tình yêu , bạn ko yêu thì đừng thử , Hãy tránh thật xa ra nhé. Hãy sống cho 1 ai đó tin rằng vẫn còn tình yêu ngự trị trên thế gjới này. Chúc bạn sớm tìm đc 1 nửa của mình .
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ai lại bất lịch sự thế em. Lần sau anh í có sờ mó đè ngửa đè ngang ra thì cứ để im xem thế nào đã.

  8. meomeotom4

    meomeotom4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em Sao nói đúng đấy. Cái thằng mèo 2 có cái choá gì mà đòi đong Hotgir . Đúng là không biết lượng sức mình, đời fải biết mày là ai chứ
    Sao giới thiệu cho anh đi, anh khác thằng choá mèo 2. Trước đây anh sốt hơn 39 độ rưỡi, cũng có thể coi là Hotboy đấy. Anh nghĩ, thế là môn đăng hộ đối rồi
  9. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Tôi thực sự 0 hiểu 2 bạn bảo tôi nói phét ?
    Vậy 2 bạn có thể giải thik cho tôi biết tôi nói phét ở chỗ nào đc 0 ???
    & tôi nói phét cái j ???
    Topic : Như các bạn ở trên nói bạn chủ topic xinh đẹp , đẳng cấp
    Tôi thiết nghĩ 1 cô gái Hot Girl như bạn chắc cũng đã yêu & đc anh đi ô tô theo đuổi rồi chứ nhỉ ???
    Vậy bạn chắc cũng chả còn lạ j mấy anh đi ô tô ntn fải 0 ? & tình yêu của họ thì ntn ?
    Tôi chỉ muốn nói đến số phận của những cô gái gd có quyền , có tiền khi yêu những anh thế này mà đi vào con đường đau khổ
    Còn những người đã quá đủ bản lĩnh để lao vào 1 cuộc chơi giữa 1 anh đại gia & 1 cô gái đầy bản lĩnh
    Vậy tôi nói phét cái j nhỉ ??? Nói phét để làm j ???
    À ! Thế hoá ra tôi nói những cái mà 1 bạn nam 1 bạn nữ này chưa biết đến , chưa từng chứng kiến & chưa từng được trải qua thì các bạn ý cho là tôi NÓI PHÉT

  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy topic này hay là vì cái topic đang phản ánh 1 tình trạng hiện thực XH ngày 1 phát triển
    Giữa 1 anh đại gia & 1 em Hot Girl
    Nhưng trong số những anh đại gia kia cũng đầy đại gia dởm
    Anh đi ô tô thì toàn đi thuê , 0 thì mượn của bạn
    Có anh thì làm ở salong ô tô lấy xe của công ty mà lái ...
    1 trong số đó cũng có anh chính chủ
    Nhưng mà XH thật giả biết sao mà phân biệt
    Khi trình độ các anh quá cao siêu còn mấy em thì lại vẫn còn non nớt
    Những cô gái gia đình danh giá , xinh đẹp tri thức bây giờ ngày 1 yêu đại gia nhiều
    Nhưng sự thật 100 em thì có đến 90 em tình buồn
    1 phần thì sau khi yêu phát hiện ra anh ấy 0 có tiền thật
    1 phần thì anh ý có vợ rồi làm đau lòng tan nát trái tim em
    1 phần thì anh ý chơi xong anh ý chán ...có em ngu mê còn chửa bụng ễnh ra rồi sau đó ôm 1 nỗi sầu
    Có em thì bản lĩnh đầy mình ... lao vào cuộc chơi nhưng đủ thủ đoạn & trình độ để vui chơi có điểm dừng
    Ớ thế các bạn có biết những điều này 0 ??? hay các bạn lại đang chuẩn bị nói là tớ nói phét ???
    Chủ topic : 1 câu thôi 0 thay đổi
    Đủ bản lĩnh thì yêu ...còn 0 thì nghỉ cho lành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này