1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaCoKho

    MuaCoKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu bạn choa mất rồi trời ơi
  2. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    aaâ
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Về vụ anh chàng đẹp trai giàu có đến đây tạm kết thúc, giờ anh ấy có gọi hay ko gọi cũng ko quan trọng với e nữa rùi vì mục tiêu của e là khác cơ, em đoán sau màn hạ nhục chắc anh ấy chả dại dây vào em nữa.
    Câu chuyện thứ 2 diễn ra song song, em xin kể nốt......
    Cậu bạn em giới thiệu em với anh A nhưng cũng sơ cua thêm 1 anh B nữa, anh B thì ko thuộc hàng đại gia đẳng cấp như A, cũng ko đẹp đẽ như A nhưng được cái cực kỳ ga lăng và chiều chuộng em.
    Anh B cũng chỉ làm trưởng chi nhánh HN của 1 cty lớn có trụ sở tại SG, gia đình khá giả, các địa điểm du lịch đều có đất xây villa, nói chung thuộc hàng trung lưu nhưng ko đú bửn, anh B chỉ đi xe bt, xài đồ hiệu bt.....
    Sở dĩ em chỉ nhờ tư vấn chuyện anh A vì lúc đó em chưa thích anh B, vì a B ko đẹp trai = anh A, còn về độ ga lăng quan tâm nâng niu phụ nữ thì B là hơn cả.
    Vì A tỏ thái độ như vầy nên em quay sang đi chơi với B (mấy hôm giao du với A thì e cũng đi với B thử nghiêm rồi, thấy rất thoải mái)
    Với B thì chỉ có đi ăn, đi xem film, nghe nhạc, thi thoảng gọi điện hỏi thăm nhau rất là thân tình....Em tỏ ý mệt mỏi vì cv (thật ra vì chuyện của A) nên B gợi ý mời em đi holiday cuối tuần, vì B đang thực hiện dự án xây resort ở khu nghỉ mát, em ok luôn vì tính B rất gentle, hiền lành dịu dàng.
    Vào khu resort B thuê 1 phòng, em đề nghị thuê 2 phòng thì nv ks nói đã hết chỗ trống của những vị trí đẹp nhất, thế là đành làm roommate của B (ca này chắc hắn phím trước với nv ở đây)
    Đến nơi em mệt quá lăn ra ngủ, thì B bỏ ra ngoài hút thuốc và nằm nghỉ ở ngoài bờ biển, đến chiều em dậy thì B mới vào.
    Chiều tối em thay đồ đi tắm, ánh mắt B nhìn em vẻ ngưỡng mộ xen lẫn tự hào, vì em đẹp và rất ***y, trong khi cả khu resort có khoảng chục đầu người thì toàn tây to đùng không à, nhìn B mà em sợ có khi đêm nay em tiu đời rồi, nhưng ko sao em đã có cách.....
    Rồi đêm xuống....
    Nói chung đàn ông gần đàn bà thế nào cũng sinh chuyện, và y như rằng là sinh chuyện. B cũng ôm em rồi thỏ thẻ yêu em này kia, và khi đêm buông xuống thì bản năng của B trỗi dậy......
    B định cũng y như bao đàn ông khác......và e cũng cư xử như bao đàn bà khác, là gạt ra. Rồi sau đó em nói, mặt rất khẩn khoản chân thành: chuyện đó nếu yêu nhau thì em tin trước sau nó cũng sẽ xảy ra, ko tránh được. Nhưng bây giờ chưa phải thời điểm hợp lý anh ạ
    B: nhưng anh yêu em, anh gì gì đó, đại khái em chả nhớ nhưng tựu chung là anh đang....khó chịu wa'' à
    Em: Nếu yêu em ắt anh sẽ chờ đợi cho tới khi em tự nguyện, anh nói yêu em thời điểm này, thích quan hệ vơi em, nhưng cũng chính giây phút này em chưa thích, ko phải cứ 1 người thích là ng kia cũng thích theo được, hiện tại em chỉ quý mến anh, muốn có thêm thời gian hiểu thêm con người anh, và em tin anh là một người đàn ông có bản lĩnh nên đã đi theo anh đến đây, em hi vọng a ko phụ lòng tin của em
    B: Anh tôn trọng em và chỉ có ý muốn em đc vui vẻ, bớt mệt mỏi nhờ chuyến đi này, chứ thực tình anh ko có ý định gì xấu xa với em cả....
    Rồi sau đó nói chuyện trời trăng linh tinh, em cũng lân la bịa ra vài chuyện có liên quan tới tình dzục
    Em bảo: anh biết không, em kể chuyện lần đầu tiên của em cho anh nhé
    B: tròn mắt ngạc nhiên và chờ
    Em: hồi đó em lớp 2, toàn mò vào chỗ các chú đánh bóng bàn buổi chiều tối để xem với nghịch. (đoạn này đảm bảo B nghĩ bậy bạ). Hôm đấy người ta bỏ mất cái mặt bàn còn chừa ra mỗi cái khung, em nghịch dại mới leo lên đi thăng bằng và ngã oánh rầm, dập hết cả cơ quan đoàn thể, về thì nó tím bầm và rỉ máu, chắc hồi đó là hồi em mất trinh đấy
    Em kể với a chuyện này ko phải em bao biện hay thanh minh, vì giờ a cũng chả phải ng yêu em, em ko có nhiệm vụ phải nói thế. Nhưng cái cơn đau đó nó ám ảnh em tới tận bây giờ, thật sự em rất sợ phải làm chuyện ấy, sợ cảm giác đau đớn điếng người đấy quay trở lại, nó làm em tiêu tan mọi cảm xúc nam nữ......Có lẽ em bị lãnh cảm mất rồi.........
    B: em chỉ nói vậy thôi chứ a ko tin, mà nếu em bị thật a nghĩ a sẽ chữa dc cho em, có thể chuyện qhtd là điều em sợ hãi, xa lánh, nhưng phản ứng cơ thể em khi anh ôm em vẫn nồng nhiệt lắm, anh tin đó là do lâu nay cảm xúc của em bị đóng băng, đã bao lâu rồi em ko yêu?
    em: 4 năm rồi anh, người yêu cũ ko chịu nổi vì sự lạnh nhạt thờ ơ và sợ hãi chuyện đó của em (mặt em buồn rười rượi như đúng rồi)
    B: Vậy em hãy mở lòng đón nhận tình cảm của anh, anh hứa sẽ giúp em thoát khỏi cảm giác này mà ko phải sợ hãi, lo lắng hoài nghi gì về động cơ của anh, rồi em sẽ thấy em cũng như bao người phụ nữ khác khi ở bên người mình yêu thôi. Giờ em ngủ đi, chiều nay em nghịch khỏe quá, anh sẽ xin nắm tay em ngủ thôi dc ko?
    Thế là bọn em nắm tay nhau ngủ đến 6h sáng hôm sau, và ba hôm sau sự việc vẫn tiếp diễn y như vậy, chuyến holiday của em lời lãi thật hehehe
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì serie phim Dau_tay và các đại gia cũng đã next đến tập 2... sau phần một bị chửi là trơ và đồi trụy thì phần hai này hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính , ******** không kém..... đặc biết lại mạng một âm hưởng nhân văn sâu sắc.....
    Àh quên ..... chính thức hết phần một thì giá em dâu sẽ từ 500k lên 7trăm rưởi .... anh em nhớ không lúc liên hệ lại bị chửi....
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chời ơi....đúng là thiên tình tiểu thuyết một đêm.
    Hay hay hay, viết tiếp đi em. Giải Nobel Văn học mạng năm nay VN chúng ta trúng lớn rồi.
    Hậu duệ của Hồ Xuân Hương là đây chứ đâu!
    T/m BCH Hội Nhà văn VN, anh thưởng nóng 10 ngàn kíp Lào cho em nha.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chậc, thế chốt lại là vì em dâu_tay gato (ghen ăn tức ở) với anh đại gia từ bển về nên cứ ra công lên gân lên cốt, chứng minh và mong muốn mọi người công nhận minh (dau_tay) là hàng "xịn", đẳng cấp cao hử
    Trong lúc chờ đợi xác minh, mình cứ tạm chơi với "máng nhợn vàng" B đã nhỉ
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Viễn tưởng
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có bác nào bên Lau Xanh ko? Trả lời hộ tớ theo "câu truyện" của chủ thớt thì em í là "hàng", "rau" hay gái "đú bẩn mà ngu" thế? Có pass nữa thì check biết liền
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Há há. Ngộ vắt chân lên cổ hóng hớt, thì ra đã có tập hai. Xem ra tập này lại một anh đại gia trung lưu nữa.
    Mà em dâu tây ơi. Tập 3 em nên viết về một anh chàng nghèo khó, hiền lành, dễ thương như anh em nhé.
    Cốt truyện là sau bao nhiêu lần trải qua những chuyện tình cảm với đại gia. Em cảm thấy ngán ngẫm chuyện thế thái nhân tình, chợt nhận ra rằng tiền bạc chỉ là phù du, em đã có nhiều tiền nhưng thiếu một tấm chân tình trong cõi nhân gian phù phiếm này. và em gặp một người. một người làm em rung động thực sự, không phải vì anh ấy hào hoa phong nhã, giàu có. mà là anh chàng ấy sẽ mang cho em một cảm xúc rất thật, rất là thuần khiết, không màng tới danh lợi, em sẽ gạt bỏ mọi thứ và sống một cuộc sống bình dị, trành đầy hạnh phúc.
    Hy vọng là em dâu tây đoái hoài đến mình, lấy ý tưởng của mình để viết tiếp tập 3, biết đâu mình vô tình nổi tiếng ăn theo em ấy sao.
    Mong bà con ủng hộ nhiệt tình đi nào, chứ em thấy em dâu tây toàn viết là yêu đại gia giàu có ko àh. phải có lúc thăng lúc trầm mới có nhiều hứng thú, nhiều cảm xúc cho người đọc chứ .
  10. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng không vào, giờ đâu ra nhiều dị nhân xuống núi thế không biết, giàu như bác Nha giàu mà còn không có số má, đẹp trai như meo tom mà cũng chỉ dám vuốt râu thèm thuống, hàng thất là có giá , có giá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này