1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc đoạn này mà thấy má mình ướt đẫm nước mắt. Mình thấy thương cảm cho "số phận" của các cô gái nêu trên. Tại sao mình phải xem phim HQ ung thư với tai nạn làm gì chứ. Việt Nam còn bao cảnh đời các cô gái xinh đẹp, giàu có, quyền thế, yêu đại gia mà số phận vẫn đầy éo le trắc trở. Các bạn đừng mắng bạn Choa choa, mình cũng là phận dân đen "chưa biết đến , chưa từng chứng kiến & chưa từng được trải qua" nhưng mình tin bạn ấy. Đâu đó trong xã hội này vẫn còn rất nhiều các "số phận" đau khổ như vậy đó. Mình tự hỏi tại sao các đạo diễn của điện ảnh nước nhà có sự quan tâm đúng mức để khai thác đề tài này, đảm bảo sẽ đắt hàng ko thua gì phim HQ.
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    @ chị Choa: Nói phét tập 2.
    Được 8kenshin sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 06/09/2009
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Hay đấy. Kiểu này bọn dâm tặc hết đường làm ăn,
  4. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá. Đánh dấu và ngồi hóng tiếp. Cảm ơn bạn dau_tay đã chia sẻ.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    @chủ thớt : đầu tiên cá nhân mợ chúc mừng em, chắc em cũng có chút sắc đẹp+ thú vị thì zai kia nó mới thích em.
    anh kia theo như lời em kể cũng là zai ngon đấy( tuy hơi già)
    tình hình là rất tình hình
    bỏ qua những vấn đề của anh ta, h trở lại vấn đề của chính bản thân em , nên hay thôi, fỏng ko em?
    tức là theo mợ hiểu em đang tiến thoái lưỡng nan?
    -đầu tiên , bản thân em có thích anh ta ko đã, kiểu cảm tình ý.cái này sẽ tiếp theo của những chuỗi sự việc sau, vì nếu em ko thích thôi ko nói làm gì.
    _ em có gì để mất và anh ta có gì để mất?( 10 năm ở trời tây thì có khi anh ta mất lâu rồi ý em a, chả còn để mà để em lấy đi đâu)
    _ em có chấp nhận mất và được để tiếp trong mối quan hệ mới này ko?
    còn cá nhân mợ , mợ chỉ có vài điều muốn nhảm với em
    anh ta muốn theo đuổi em tiếp thì thôi cứ kệ anh ta, nếu em cảm thấy thế là vui và ko nguy hiểm thì tiếp, cảm thấy ko an toàn thì cân nhắc.
    anh ta tuy là zai ngon nhưng cũng chỉ là theo cách bạn em kể , có ngon thật hay ko chưa biết,và đặc biệt zai này già, h thiên hạ đang mốt fi công trẻ, nếu em ko theo mốt thì cũng nên xem xét rằng anh già này đã có vợ chưa, nếu có vợ rồi thì thôi giải tán cho sớm em a.
    nói chung là theo mợ em nên cho zai này nghỉ đi là vừa, cuộc sống tự do làm theo ý mình thích là hạnh fúc nhất, ko fụ thuộc vào ai là tốt nhất, hơn nữa em cũng xinh xắn, cần quái gì đâu, nhỉ,,
    chúc em luôn vui.
  6. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hot girl mà cũng vô đây để xin tư vấn à, tò mò quá, có khi thêm vài trăm ảnh thì thề là topic này sẽ rất xôm
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Gái làm vậy là đúng .
    Những thằng đi Tây về thằng nào trông chẳng ngơ ngơ , đáng tin cậy . Không tin gái cứ để ý người đi Tây về mà xem .
    Những thằng có học thực sự (đại học , master hay đơn giản là giáo sư trường đời ) đều không bao giờ vờn gái theo kiểu thô lỗ , vô học như vậy . Thằng đó chắc con trọc phú hoặc quan tham ở nhà quậy phá , gia đình chịu không nổi tống qua nước ngoài cho dật dờ vài năm rồi về . Sống ở trời Âu vài năm với khí hậu lạnh nhiều hơn nắng .Bơ , sữa , gà rẻ như gạo ,bánh mỳ ở Việt thì thằng nào chẳng trắng , chẳng hồng hào như giáo sư , người mẫu .Những thằng như chủ Top nói anh gặp bên này nhiều lắm . Những thằng thực sự đẳng cấp nó không khát gái hoặc thèm *** thô thiển như vậy đâu . Vì đẳng cấp ngon như dâu tây thì nó đâu có thiếu gái xung quanh hoặc có người dắt đến giới thiệu rồi dâng hiến .
    Cũng có thể em chủ Tóp quá ấn tượng trong buổi gặp ban đầu với phong cách giao tiếp hút hồn làm cho thằng đấy ngơ ngẩn thực sự . Nhưng những thằng trình cao hay tử tế nó không cưa gái với võ thô thiển như vậy . Vì những thằng như vậy bao giờ nó cũng hiểu rằng để được gái nó dâng hiến thì bao giờ cũng phải trở thành người bạn tốt của gái đã .Còn chỉ cần đơn thuần là *** thì không cần phải mất nhiều thời gian Café , Càfáo lâu vậy .Tiền trong túi lúc nào cũng căng thì thiếu gì *** .
    Nói chung thằng đó là một thằng có thể là có tiền nhưng vô học thực sự . Có khi còn chưa đạt tới trình chim lợn . Thằng vớ vẩn , lăn tăn làm gì .
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin chân thành cảm ơn các anh chị đã tư vấn rất chi là nhiệt tình, mấy ngày nay em cũng suy nghĩ mông lung về vấn đề này nên chưa kể lể gãy góc dc câu chuyện.
    Thứ 1 em khẳng định là em ko lấy mác hot girl hay xinh đẹp bốc lửa để PR về bản thân mình mà em chỉ muốn tìm hiểu về tâm lý của loại đàn ông có tiền kiểu như này.
    Em năm nay 21t, cũng đủ già để tìm cho mình một mối tình nghiêm túc và đi đến đầu đến đuôi với nó, chứ nói là yêu chơi thì em ko muốn, và cũng có chút kinh nghiệm gọi là của cái yêu chơi chơi này rồi.
    Theo em biết thì loại đàn ông như này được chia làm 3 kiểu;
    - 1 là rất giàu, rất có địa vị và bụng to lò xo rụt, có vợ con đề huề, cơ thể nồng nặc rượu bia và mùi hôi của tuổi già hoặc kiểu bảnh bao thẳng thớm dối già. Loại này thì kể cả Roll royce cũng là thường với chúng, và đặc điểm là ko thích trực tiếp ra tay mà toàn nhờ em út đi tìm hiểu hộ, rồi đến lúc xuất đầu lộ diện thì cực kỳ hoành tráng làm các em gái non nớt phải choáng ngợp, nhất là các em sinh viên. Em đã gặp kiểu này 1 lần và ngay sau đó thằng em út kia bị đuổi việc vì chính mụ vợ lão già
    -loại 2 là bọn thiếu gia, nhãi ranh nhưng nhà giàu, được bố mẹ tống đi học ít thời gian giấu dốt ở nước ngoài, học thì ít mà đú bẩn thì nhiều, thử nghiệm nước râu ngô của Tây là chính....Mấy thằng này thì mất dạy ko để đâu cho hết, lúc nó cưa thì nó làm đủ trò ngon ngọt, trình tán gái bằng mồm và bằng quà thì đến các bố già phải chào thua, thế nhưng đến lúc rủ lên giường ko đc thì nó chửi luôn . Cái này em cũng gặp 1 trường hợp, vì em nhờ nó đến gặp hẳn lão già dâm kia để lão sợ ko dám mon men lại gần em, ai dè xong việc thì thằng oắt con định tà lưa mình (vì nó có ng yêu đang học ở UK, nên e biết nó chỉ định chơi bời với em).
    -loại 3 là cái gã em mới gặp, gã này thì quả là hơi khó cưỡng vì em cứ nghĩ, đây rồi, Mr. Perfect của ta đây rồi. Ai dè.....
    Vậy nên em mới hỏi các anh chị, phải chăng con đường ngắn nhất đến đc trái tim đàn ông chỉ là từ dưới sàn lên đến giường, chỉ mất khoảng 30p là chinh phục trọn gói?
    Thằng bạn em đang công tác ở tổng cty lớn, đc đưa lên làm cán bộ nguồn của tổng, nó kể sở dĩ nó được ưu ái như vậy là vì nó đã mai mối cho TGD công ty đó và cô bạn thân nó nên duyên, TGD thì một đời vợ rùi, lấy bạn nó là vợ 2, thế là nó dc thơm lây, một phát lên cán bộ nguồn, và đc xếp ở vị trí ngon nhất của hệ thống công ty. Chính vì vậy nó ý định sắp xếp em và gã bạn nó để có ý định làm ăn với gã kia. Về gã này thì em cũng khẳng định ko phải kiểu lừa đảo, vì bạn e chơi thân với gia đình gã, cũng hiểu bố mẹ bắt về VN làm ăn và cưới vợ ổn định ở quê nhà. Học đã xong thạc sỹ ở nước ngoài, giờ về vn buôn bán đất đai và building ở vn cho tụi đầu tư nc ngoài, quần áo xe cộ phụ kiện sặc mùi đắt tiền, mặt mũi thì tử tế hết biết, mấy lần đầu ngồi nói chuyện thì chỉ ngồi cười chả nói gì, thế mà lúc gặp riêng thì như vậy.
    Thằng bạn em nói em mà nên duyên với gã này thì nó được nhờ, nên nó quyết tâm mai mối bằng được cho em với gã, vì thấy rất xứng đôi, nhưng giờ cơ sự như thế em chỉ muốn chửi nó cho bõ tức, nó cứ nghĩ em là gà mái chăn dắt thế nào cũng đc. Nên giờ em muốn cho nó một bài học để nó biết ko phải cứ có tiền là muốn làm gì nghĩ gì về người khác cũng được. Nó bỏ vài trăm us ra chơi người mẫu thì em xin khẳng định mấy con đấy nhạt thệch chả có vị gì, chỉ khác là chơi **** thông thường thì giống đi nhà VS công cộng, còn chơi người mẫu thì giống vào nhà xí của Melia, thế thôi. Nên có lẽ thằng này ko thích kiểu ăn bánh trả tiền, gái đẹp mà kiểu người mẫu nó ko thèm, chắc nó thích kiểu cưa cẩm tí cho thi vị, và nó tưởng gái cứ thấy xe cộ bóng lộn đồng hồ đt đẳng cấp thì là phê luôn, như được kích thích 1 nửa luôn, ai dè gặp đúng em bị đơ như em. Nên em muốn tát cho nó 1 cái chứ để thế nó lại hiểu tất cả đàn bà chúng ta đều rẻ tiền đều dễ bị kích thích thì ko ổn
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 07/09/2009
  9. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì em dâu_tây ăn rau hay làm rau?
  10. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyến khích các chú gà vào đây để cho đám cáo lai hàng thịt:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này