1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 12h gã nhắn tin cho em: Anh mong sẽ có ngày em thích anh và trao trọn tình cảm cho em.
    Em ko nhắn lại.
    Sáng nay lại gọi nhưng e tắt máy, hắn nt là lúc nào em bật máy thì nhắn cho anh, anh muốn gặp em nói chuyện....
    Em thì muốn gặp thật, để cho hắn một bài diễn văn cho bõ ghét, theo các anh chị em nên bổ vào mặt gã cái gì?
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Một thằng vô học không hơn không kém mà cô này cứ lăn tăn mãi chuyện ignore hay accept là sao nhỉ?!
    Lăn tăn thêm tý nữa khéo chị lại tưởng Tây Dâu

    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 08/09/2009
  3. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phim đang hay. Nhà bác ở đâu nhảy vào vạch lá tìm rau.
    Em gái nó là hàng hót gơ cao cấp. Mà đã là hót gái thì đâu thể xing đẹp đi kèm với ngu si, ít ra cũng thuộc loại thông minh đặc sản, cháu ba bốn đời của bác Einstein quá cố. Biết đâu khi 15 tuổi, mấy anh mấy bác ở Bộ Giáo Dưỡng yêu thương, chìu chuộng đặc cách cho vào Đại Học để nâng cánh nền giáo dục nước nhà lên một tầm cao mới.
    Thôi, em gái ạ. Kệ chó cái bọn ghen ăn tức ở đấy đi. Kể tiếp cho chúng anh cùng nghe.

  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái mà nó đang cần nhất ở em là cái gì thì em " bổ vào mặt hắn" cái ấy.
  5. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em ko phải là ko muốn đi mà là ko dám đi, vì e sợ ko làm chủ đc mình truớc 1 lực hấp dẫn mạnh đến vậy, có tiếc nuối thì cũng ko cần phải uống ruợu để quên đi làm ji, làm thế càng thể hiện em đang quằn quại vì nó, đừng nói là ko fải em nhé, a quá hiểu kiểu này
    Còn về vấn đề hắc long nói, ko biết ngoài đời e thế nào nhưng qua giọng văn cũng cho thấy hiểu đời đến mức lọc lõi quá rồi, văn đọc cũng có cái thực tế và thú vị, tiếp đi em
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vào TVTY k fải để tư vấn mà để học hỏi chuyện đời
    Phức tạp lắm thay
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Nên đọc qua topic này trước khi vào trả lời vào đây
    http://ttvnol.com/forum/tvty/916644/trang-1.ttvn
    Công nhận hay thật, truyện rất ly kỳ hồi hộp
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Các cô các chú vào sau éo biết chớ, em Dau Tay mỗi năm xuất hiện 1 lần. Lần nào cũng khiến thiên hạ chao đảo. Ở cái chốn này nick Dau Tay là thiên hạ đệ nhất dâm, ít nhất là trong mắt anh.

  9. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mẹ, mình đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn .
    Thôi, té khỏi cái chốn thị phi này nhanh .
  10. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sư bác Quẩy ,đang xui em nó từ đầu đến cuối là đi gặp zai kia thì mới có cái hay mà kể tiếp, bác nói thế ai có hứng thú ji nữa, dù thật hay bịa thì em này viết văn cũng hay, thể hiện đc sự từng trải lọc lõi chứ ko phải ngồi 1 chỗ bịa vu vơ, đọc e này viết thấy thú vị hơn nhiều mấy con gà vào đây kêu ca khóc lóc mệt nguời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này