1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nhờ tư vấn, nên hay thôi trong trường hợp này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dau_tay, 05/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hàng khủng đây, thế này thì cần tư vấn tư vọt gì nhỉ? Cứ mạnh dạn thoải mái làm điều mình thích đi, có chết ai đâu nào
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    nghi ngờ em dâu tâyy này có họ hàng gì với đồng chí hiệp khách giang hồ thì phải
  3. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ thớt, nhưng mình cũng có 1 chuyện cần xin tư vấn, nhưng do lần đầu vào box nên ko post thread mới đuợc, xin post nhờ nhé.
    Mình đang có chuyện khó nghĩ, nghĩ mãi ko ra, chắc mọi người sẽ nghĩ ra, hay ít ra có kế nào hay hơn.
    Tự giới thiệu một chút, là nam, HN , đang học ở Đức, mình quen 1 cô bé tình cờ trên tàu, cách đây khoảng gần 1 năm. Cô bé này người miền nam, kém tuổi, và theo đạo.
    Khi mới quen nhau tình cờ, mình qua cách ăn nói, thấy cô bé có vẻ hấp dẫn, cả về chiều cao và học vấn, nên nói chuyện có vẻ cởi mở, sau đó nc điện thoại nhiều với nhau, vì thời gian đó mình cũng ko có bạn gái, nên mọi chuyện cứ tự nhiên.
    Thế rồi qua những lần nc điện thoại, cô bé kể tất cả những thứ, về gia đình em thế nào, em thế nào, đại loại là tiểu thư, muốn gì cũng đuợc, và có rất nhiều vệ tinh, từ hồi học cấp 3 đến giờ. Mình cũng chỉ biết nghe, rồi ah, uh, thế ah, ... chứ cũng ko biết nói gì hơn.
    Cũng nhiều lần cuối tuần mình rủ cô bé đi chơi, nhưng lần thì bảo em phải đi nhà thờ, lần thì bảo em mệt, lần thì bảo em bận nọ kia. Mình thì bảo ok, nên đi chơi với đám bạn trai.
    Thế rồi cũng chán ko muốn rủ đi chơi.
    Nhưng vẫn nói chuyện điện thoại với nhau, cô bé này cũng giỏi, làm trợ lí toán cho giáo sư bên này, từ đó 2 n gười nói chuyện với nhau rất hợp, chủ đề chính là toán lí hoá rồi máy móc. Có đến 90% nội dung câu chuyện là chuyện học hành của cô bé, và chuyện em đuợc đối xử như tiểu thư lá ngọc cành vàng muốn gì đuợc đấy.
    Nhớ có 1 lần, hồi đó còn blog 360, mình post lên 1 bài thơ sưu tầm đuợc trên mạng, ý tứ khá hay, ngay hôm sau, cô bé gọi điện cho mình, bảo là bài thơ đấy có người tặng em, chính anh ta làm ra. Mình bực mình về search trên google xong gửi đuờng links, bảo đây là tác giả của bài đó, chứ ko phải anh kia.
    Chuyện đó cũng cho qua, thế nhưng mình dị ứng nhất là con gái cứ kể toáng hết lên anh này đối xử với em n hư này, anh kia đối xử với em thế nào, mình thì cảm thấy phần thì dị ứng, phần thì rất mất tự tin.
    Cô bé này từ khi biết mình có ý đồ thích, liền nhận ngay làm anh trai, mình cũng đành phải tặc lưỡi uh tạm, chẳng nhẽ ko nhận.
    Thế rồi từ đó thỉnh thoảng trong điện thoại khóc lóc, bảo là mẹ em vừa mắng, hay em có chuyện buồn, ...
    Có thể mình bắt sóng nhầm, là cô ta cũng thích mình , nhưng mình ko tự tin vì nghĩ nếu tiến tới, chắc ko đáp ứng nổi cô bé này. Ví dụ, em thỉnh thoảng hứng lên ra hàng ăn, mỗi lần mất khoảng 10-15 ,, mà mình mỗi lần ăn chắc mất 1-2, là tối đa. Rồi chuyện giày dép, quần áo cũng ko tránh khỏi, ví dụ cô bé toàn mua đồ n guyên giá, chính mùa, còn mình thì toàn mua cuối mùa, và giảm giá.
    Vấn đề là như vậy, tiến đến thì mình rất cảm thấy tự ti, vì cô ta rất là kiêu ngạo, và gì đó, tiểu thư.
    Còn rút lùi thì chưa biết thế nào cho hay, vì sợ cô ta sốc, ít ra cũng nhận là anh trai, tự nhiên lặn mất tăm ko đuợc.
    Hôm nọ mình có nhắn tin, bảo là anh rất muốn nấu cơm cho em ăn, nhưng biết em có người khác quan tâm, sợ đắc tội với người ta.
    Vì thỉnh thoảng, trong tuần và cuối tuần bọn mình cùng bạn bè vẫn gặp nhau nấu ăn ở nhà, và trong tuần mình rảnh rỗi cũng tranh thủ nấu cơm, gọi qua tiện thì ăn, nói chung là quan tâm.
    Với lại mình cảm thấy cô ta nói dối gì đó, chứ một con người bình thuờng ko thể lúc nào cũng rất bật, em phải học, em mệt đuợc. Có thể ko thích mình qua nhà chơi nên lấy lí do vậy.
    Ai rành tâm lí bạn gái phân tích thử xem cô này là người thế nào.
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    À ra thế . Tại sao gái toàn gặp thằng đểu ong ve thế nhỉ ?
    À mà cái tụi đầu có sỏi tư véo cũng đểu , bựa nhỉ : " Cứ cho nó ngủ với em xem sao ?" thì khác gì " Em cứ thử làm fò một lần xem sao ".
    Càng đọc càng ch...ết cười .
  5. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Gớm thật cái cô dau_tay này. Cô chém gió kinh quá. Cô xì ra 1 đống văn mỉa mai Hà Tăng và các em gái khác này nọ, thực ra muốn khoe "sự hiểu biết xã hội" (mà theo em thể hiện là quen người này người kia giàu có, tầm cỡ, rồi thì phân tích hạng giai 1,2,3....).
    Cái mớ hiểu biết xã hội đó của em chả nói lên điều mẹ gì ngoài cái việc em cũng ***g lộn lên vì tiếc cái thằng giai có CV ngon + đống của đi kèm theo nó, chứ nếu chú này kìm chế được buổi đầu tiên mà để dành được sang buổi thứ 2, thứ 3 thì giờ em cũng ngồi ở 1 bên cửa sổ của khách sạn hoặc resort nào đó mà ngắm chàng rồi ý nhỉ. Mặc cho bản chất chàng là vồ lấy gái và miam miam chứ yêu đương thì éo thể bỉ thế được.
    Em mà 1 là 1, 2 là 2 thì việc éo gì phải sầu thảm thế, hay là tự ca cải lương, bài nhân tình thế thái, hỡi ôi các anh giỏi giang nhưng tử tế sao ko xuất hiện để em phải nhìn đời bi ai thế này. Giả tạo bỏ mẹ.
    Còn các anh zai, em gái nghe giọng văn chém gió của em mà mắt to mồm há tỏ sự thán phục rồi chờ đợi em lại nhả ra vài câu chuyện liên quan đến VIP này VIP nọ thì anh cũng chỉ coi câu chuyện của em nó tầm phào thôi.
    Mà giả dụ là em mở chuyện để có cơ hội cho thiên hạ biết giọng văn mỉa mai (gọi là "có học") + khoe tý vốn xã hội thì ít ra cũng được nhiều người quan tâm cái topic củ chuối này của em rồi đấy (hay em này đang thử tâm lý mọi người)

  6. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu các bác ạh. em này có họ hàng với em ro_phi đó các bác. Toàn là quen hàng vip ko, chứ đi chân đất, đạp xe đạp và chân thật chân giả như em thì làm quái gì mà đụng đến sợi lông chân em ấy.
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Làm gì em rỗi đến mức bịa chuyện vui cho thiên hạ hả anh, nếu ko có những tình huống thật như này thì thiên hạ cũng khối trò vui rồi, chẳng qua câu chuyện xảy đến với em thì em muốn xin lời khuyên, thực chất ko phải khuyên để gã kia yêu em, mà để cho hắn một bài học cho chừa thói sàm sỡ coi thường phụ nữ như thế, còn em biết phận mình, nhà em so với nhà hắn chỉ ngang con tép so với con cá chép, ko môn đăng hộ đối lắm
    Còn việc đề cập đến hà tăng là do cậu hắc long cậu ý so anh bạn em với cường us, nên em muốn phân trần là anh bạn em hay cường us thì cũng ăn ngủ đụ ị như bt, có gì mà phải đề cao họ như thế, mà thật những con ng đó có tiền họ cũng chẳng sướng gì, sống trong 1 cái guồng xoáy làm việc làm việc ăn nhậu ăn nhậu chơi gái chơi gái, đua nhau đằng cấp, chung quy cường us bỏ ra hàng triệu đô là để mua cái tiếng sĩ với thiên hạ, nhưng có tiền thì chơi, chả làm sao cả, đó là việc riêng mỗi người, miễn là bản thân mình dù kém cạnh vật chất với họ cũng đừng quá tự ti, quá tự kỷ bản thân để trở nên hèn nhát trước họ, dù sao thì ko ai giàu 3 họ, ko ai khó 3đời cơ mà, nhỡ kiếp sau anh đầu thai thành Cường us thế kỷ 23 thì sao nhỉ
    Còn thằng trai này, dù thế nào em cũng phải có cách trị nó, đc từng nào hay từng ấy, cơ mà vẫn chưa nghĩ ra
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện của em thì tiếp tục như này, phải nói gã này là con cáo già hạng nặng, em tuy mồm mép nhưng ko nói lại dc với gã.
    Trong tuần này thì cứ cách ngày gã lại gọi để gặp em, ngồi cafe thì mặt gã tỉnh bơ, chẳng tỏ thái độ về chuyện em phản kháng khi gã xấp lại gần cả. Ngồi nc cứ toàn 3 lăng nhăng, rồi em đề cập đến chuyện gã sàm sỡ em, thì một mực nói là vì anh quý mến em, muốn gắn bó với em anh mới làm vậy, chứ "nếu anh không thích thì kể cả nói chuyện cũng ko bao giờ anh nói" ---> giọng điệu rất kiểu ta đây ở another level in the society.
    Rồi gã giải thích là những kẻ cứ mất công tìm hiểu lâu, kéo dài thời gian chỉ tổ làm lãng phí những giây phút ở bên nhau, nếu chỉ coi việc gần gũi nhau là 1 điều quá bình thường như cafe ăn uống thì ta còn có thể cùng nhau làm nhiều cái hơn, là cứ để cho người nữ phải tự hỏi hàng trăm câu xem gã kia có yêu mình ko, gã kia nhút nhát thế thì có phải do mình kém hấp dẫn ko vv..v.vvv. Còn người nam thì chỉ tự hỏi là liệu lên giường với cô ấy sẽ tuyệt như thế nào, liệu mình kìm chế quá như này có làm cô ây tin tưởng ko, hay là lại đi tong thì mất công mình quá.......Chi bằng cứ để mọi thứ tự nhiên, anh nhớ em và muốn dc gần em thì em hãy cứ làm theo cảm xúc của mình, nhìn em là anh biết em ko thể ko nhớ anh dc, anh có thể đọc đc suy nghĩ của em này nọ.....
    Hắn nói như vậy nên em phải ngồi nghĩ 1 lúc mới nói lại dc là nếu có gần gũi thì lại lên giường, lột hết ra và cho hết nhau thì chỉ sau đó là chẳng còn gì để khám phá. Thì hắn nói là: vậy em nghĩ con người em chỉ có cơ thể là nên khám phá à, anh ko nghĩ như vậy, anh muốn khám phá nhiều hơn là vẻ bè ngoài, và bề ngoài thì ko đánh giá điều gì cả, anh muốn qua giai đoạn đó để tìm hiểu bên trong con người em.......Rất cáo già luôn!!!
    Xong em lại nói, vậy chứ a ko sợ em úp sọt anh à, anh mới về chắc ko biết màn úp sọt rất đặc trưng của vn. Hắn bảo anh chẳng phải thế, anh tự nguyện ngồi vào sọt của em luôn, mà như thế cũng hay, em có bầu em càng gắn bó với a, nếu có bầu chúng ta cưới nhau .....
    Em bảo em ko tin, đảm bảo anh sẽ bắt em nạo thai, anh còn trẻ lại rất đẹp trai giàu có, anh có lối sống hưởng thụ chứ ko muốn ổn định....Hắn bảo sao e lại nói anh kém cỏi vậy, hưởng thụ đâu phải cứ ăn chơi gái gú mới là hưởng thụ. Mà thôi, chúng ta lan man chuyện này đi xa quá, anh chưa dc cầm tay em một cách yên ổn, em đã lo anh gây họa dính bầu cho em, anh chào thua em luôn. TỪ GIỜ ĐẾN 1 NĂM NỮA ANH SẼ KHÔNG ĐỤNG ĐẾN MỘT NGÓN TAY EM. Chúng ta sẽ ngồi cách nhau một cái bàn.
    Nói chuyện đến đó thì đi về, và đúng là từ mấy hôm nay hắn làm thế thật
  9. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    Xong, phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ.
    Em bị tâm lý trc tên này rồi. A đã từng ấn tượng với em, và thấy e cũng suy nghĩ khá mạch lạc. Nhưng sự thật em đã bị phốt khi đối diện với hắn. A nghĩ vẫn với câu chuyện như vậy, nhưng với kẻ khác em đã ko lúng túng.
    1. Qua lời em kể thì cách nói chuyện thì chả thể hiện cáo. Cáo bình thường. Thậm chí lỗi hơi nhiều.
    2. Công nhận là rắn và tỉnh khi lật thế cờ để cho em đang thế làm chủ giờ lâm vào thế bối rối. Điều này mới công nhận là có cáo. Vì sao? Giờ để cho em phải thấy lăn tăn:
    i. Có thể mình chưa hiểu quan điểm anh ý. Có thể anh ý suy nghĩ thoáng đạt và có thực tâm.
    ii. Mình cũng đề cập vấn đề sâu xa khi thực sự mối quan hệ chưa có gì và giờ thì mối quan hệ đã ảnh hưởng và làm sao để connect lại đc với a ý.
    iii. Còn nếu mình ko lăn tăn chuyện tiến tới thì mình cũng ức vì mình nghĩ đúng mà giờ lại để người ta cười cho vì nghĩ quẩn, và người ta ra đi tênh tểnh còn mình thì mới là kẻ bứt rứt.
    ----------------------
    Cái thằng vớ vẩn này (vớ vẩn trong nghĩa quan hệ trai - gái), nó nói ngu bỏ mẹ. Em mà bảo rằng, OK anh mà quan điểm thế thì để em nói quan điểm của e cho anh nghe:
    1. Em có cảm tình với anh và suy nghĩ như anh, nghĩa là chúng ta quan hệ về thể xác rồi mới tìm hiểu bản tính con người thì: Anh có nghĩ là em cũng đã từng như thế với những người trước anh. anh là đàn ông, anh có chấp nhận 1 phụ nữ thế chứ, dễ với anh và dễ với người khác. Có đảm bảo là em giờ đang quan hệ với ai khác ngoài anh, cũng chỉ là đang tìm hiểu con người nhau thôi mà, vì chưa nảy sinh gì nên cũng chả có gì là tội lỗi. Quan hệ đó có khiến anh nghĩ là đào mỏ, bởi vì anh hấp dẫn em chỉ bởi vật chất (đã thể hiện cái *** gì để em thích đâu), thì em sẵn sàng lái mối quan hệ này theo chiều hướng đó.
    2. Em cảm tình với anh nhưng *** suy nghĩ như anh được. OK em đã yêu thì em dâng hết. Nhưng anh đã để em yêu *** đâu. Mà em *** có tình cảm thì em *** quan hệ được.
    Em nói bầu bĩnh ra lại tỏ ra mình sợ này sợ nọ, chứ quan điểm *** có, nó cười khẩy thôi. Và dm thằng này, giờ thì em lại dén với nó, *** biết phải xử tiếp sao đúng ko?
    Vẫn đơn. Em gọi cho nó đê. Bảo lại nó là, ô hay anh sợ gì mà chạy 1 mạch thế, em nói thế thì ko sai đúng ko, mà còn thiện cảm với nhau thì vẫn liên lạc chứ *** theo kiểu *** ăn được thì chạy luôn. Em vẫn hy vọng vào con người đàn ông của anh. Hãy để em yêu thì em hiến tất anh zai ạ.
    Mà 2 người đã nói quá sòng phẳng đến như thế rồi thì còn ngại gì nữa mà em cứ vòng vo nhỉ? Nó nói quá thẳng rồi còn gì.

  10. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần cho anh ta một bài học thôi chứ gì? Thế mà lại còn phải ngồi tranh luận? Tranh luận chỉ được dùng khi mong muốn thay đổi quan điểm của người khác bằng quan điểm của mình.
    Bạn phải hiểu rằng nếu anh ta thực sự muốn tìm hiểu về con người của bạn, và thật sự có những băn khoăn lo lắng như anh ta nói " Còn người nam thì chỉ tự hỏi là liệu lên giường với cô ấy sẽ tuyệt như thế nào, liệu mình kìm chế quá như này có làm cô ây tin tưởng ko, hay là lại đi tong thì mất công mình quá"..thì ngược lại anh ta phải lo lắng "nếu mình làm như thế cô ấy có khinh rẻ mình không, có nghĩ mình là một thằng lưu manh giả danh trí thức không"
    Nói thật chứ tính tớ cũng trẻ con, bình thường thì hiền như cún nhưng cứ gặp mấy thành phần bựa bựa là tớ sẵn sàng đứng lên hất ngay cốc nước vào mặt luôn.Tớ nói điều đó để bạn hiểu rằng dạy cho anh ta một bài học không có gì là khó.Có điều có thực sư bạn muốn dạy anh ta bài học hay không thôi.
    Còn đâu những cái loè loẹt bạn tả về anh ta thì cũng không thay đổi được cốt truyện rất súc tích là có 1 thằng nó tán bạn ngay lần đầu tiên nó đã gạ bạn lên giường.Như thế là bựa.À mà những lí luận mà anh ta nói với bạn thằng em 9x của tớ nó cũng toàn dùng để tán gái ấy mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này