1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em như chim trắng...Chim hoà bình ( Nơi các trái chuối và bạn bè tụ họp)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi phuongmap, 14/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Nhờ ?ochim trắng ..chim hoà bình ?ocủa PM chuyển hộ bức thư nặng chĩu tình cảm cũng như ...như cái gì ấy (quên béng mất)đến cho chồng iêu De (tóc xuăn)của ta
    A chả thương nhớ !
    A ơi ,E ngồi đây nước mắt ,nưóc mũi lưng tròng ( lấy con dao cắt phăng cái cổ gà xin tí tiết tiện thể gặm luôn cái đùi cho đỡ xúc động )viết bức ?ohuyết thư? này cho A
    A ơi ! Tại sao mãi mà chúng ta không bỏ được nhau?
    Càng nghĩ e lại càng thấy mình dại khi E hy sinh ,chôn vùi tuổi xuân của mình với việc đồng ý ở nhà trông con để con người tham lam tính toán là A tự do bay đến khu khai thác , đào đãi Vàng cùng bọn thổ phỉ với ước mơ tỉ phú .. ngỡ rằng một ngày kia khi A trở về sẽ mang theo cơ man của cải và khi đấy mỗi ng một ngả với tỉ lệ 5-5 thì cũng đáng ...ai dè A trở về với thân hình tàn tạ ,mang theo căn bệnh sốt rét vàng da ,rồi lại nằng nặc đòi bỏ E = mọi giá (biết ngay là có thêm vợ mới mà)Thế mà khi E đưa ra cái giá 7-3 (E 7 _A3) anh nhất định không chịu hiểu thế là nhân từ quá rồi (đáng ra thì fải 8-2,9-1)lại còn cho là thiệt thòi đòi ngồi nghiên cứu luật này luật nọ ,tính tính toàn toán hơn thua mất bao ngày trời .A ơi là A khỏi cần đi, ko quết định nhanh E đổi ý là coi như ..xong đấy như thế là E lấy phần thiệt rùi (tự dưng mất oan 3 phần tài sản & một tên nô lệ )còn A vừa có tiền vừa được tự do với vợ mới A còn tham gì nữa ? A quyết định nhanh để E còn tự do yên tâm đi kiếm tìm hạnh phúc mới nữa chứ
    A ơi ! Tại sao mãi mà chúng ta không bỏ được nhau?

    SoS ​
    -----><----- ​
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá không moi được cái Thư Tình đang viết Cho Em nên.Phải đợi dài dài bao giờ thằng em Nguoicuoicung về trả lời cùng SOS
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Em gái Queen nhầm lẫn nghiêm trọng quá! Anh quê mùa, toàn đi guốc MỘC thôi! Quai guốc thì hình như đẽo bằng da LỪA hay da CÁ SẤU gì đó.
    Hợ! Nick của anh là Phủ Chăn! Dưng cơ mà em thích dịch nick anh như thế thì cũng chẳng sai!
    Hôm nào anh em mình thử xem NÓ là Phủ Chăn hay Phù Chân nhá! OK?
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Anh Phủ chăn ơi, dạo này công ty còn sản xuất cái loại giầy bằng cao su không.
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    anh thèm n n . Nóng nực bơi, ăn vặt + thì . Chú Phương + chú Tuấn xem thế nào
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To tỷ già cả bà cô của đệ: Thế tỷ có thích đi buôn chuối không hả tỷ...He he...
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thằng ôn này ngày càng hư hỏng tợn. Quả này không xong rồi. Lát nữa anh xuống nói với chị Mai, bảo chị dùng máy đóng sổ khoan cho mày mấy lỗ cho đỡ bí!
    Còn giầy cao su thì anh ối. Gửi đầy dưới chỗ Bác sĩ Thành. Mày lấy bao nhiêu, cứ bẩu anh một câu! OK?
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH
  8. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Anh thun quần ơi. beer thì okie ngay nhưng mà không có gà thì uống beer say chết. Rượu chè phải có đồ nhậu mới vui chứ anh.
    Còn anh phủ chăn nữa: em chỉ hỏi thế thôi chứ dùng hàng công ty vừa dầy vừa bí. không thấy thoải mái tí nào.
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề....Có cách vẹn cả đôi đường đây...Các bác thân mến!!!Giời này đi uống nước mía ngon phải biết...Vừa bổ - Vừa rẻ - Lại kinh tế ...Dzô đê....
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mấy nết. Hàng công ty mà mày chê à? Chuẩn ISO-9001: 2000 mà mày chê à? Náo!
    Đấy là anh là người Việt, anh nói thế thôi!
    Chứ A Míng, A Chúng, A Siêu..., nói chung là toàn thể đám nữ chuyên gia U40 Taiwan ở công ty, thì giận dữ ra mặt. Chúng nó thuê taxi đi rồi. Bảo úp sọt, cho mày một trận.
    Dám bảo hàng công ty lởm khởm. Mày đi trốn đi là vừa đấy!
    MẶT ĐẤT CÒN GAI CHÔNG
    BẦU TRỜI CÒN BÃO TỐ
    BAO GIỜ EM ĐAU KHỔ
    ĐỪNG ĐÂM BỔ VÀO ANH

Chia sẻ trang này