1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em như một tảng băng ấy!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_cj, 27/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    bé nhoc_cj này dị ứng với các cử chỉ yêu thương hay sao ấy nhỉ :P
    Dying in Peace
  2. chang_trai_buon

    chang_trai_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn trai của nhóc có thật sự tạo được cảm xúc vơi nhóc không nhỉ ? Nếu k là hơi bị tệ đấy ! Về kiểm tra lại đi nhé ! Nếu mà chưa có cảm xúc thì dĩ nhiên là nhóc thấy ngượng rồi ! Nhưng nếu có cảm xúc mà vẫn ngượng là k dc đâu.
    Trùi ui - cứ thử thì sẽ biết !
  3. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, chuyện ôm nhau thì có gì đâu. Bình thường mà.
    Cứ tự nhiên, liều 1 lần xem.
    [marquee][teal] Love is all I have to give[/marquee][/teal][/size=6]
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, ai mà chả thích được yêu thương chứ, ai mà chả thích được ôm ấp, nhưng mà mỗi lần ôm thì em lại thấy lạnh lạnh gáy cứ như thầy u em đang nhòm vậy --> mất hết cả cảm hứng. Các bác khuyên em bỏ đi á, liệu có cần phải căng thẳng thế ko???
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Thực ra là không định viết nhưng đã đọc chả nhẽ lại không viết.
    Hãy trả lời cậu bạn của U là :" Em không phải là một tảng băng , em là em ! ". Tôi có thể khẳng định là U rất yêu bạn mình. Tôi sẽ kể chuyện của tôi cho U nghe.

    Tôi cũng như U rất ngại khi phải ôm bạn mình ngoài đường kể cả ở nhà cũng rứa. Vì thế mà tôi không ôm , nhưng anh ấy lại có những câu nói rất hay khiến tôi bật cười và đồng ý ôm mà ít ngại hơn .
    Đi đường thường là tôi không ôm , thời gian lâu quá mà không thấy tôi ngồi gần anh ấy lại nói : " Em ôm anh đi " hay " em không ôm anh à ?" bằng cái giọng rất trẻ con và như thể rất ngạc nhiên , nghe cực kì dễ thương , khiến tôi cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn nhiều. Dù tôi cũng chỉ ôm có một lúc là bỏ ra ngay nhưng điều đó cũng chứng tỏ là tôi yêu anh ấy , vậy thì chẳng có lí do gì để nói U không yêu nhiều cả.
    Cậu bạn của U nên có những câu nói dịu dàng, ngọt ngào hơn , hẳn U sẽ thấy dễ dàng hơn đấy . Còn ở nhà thì tuyệt đối không , ừ chả biết làm sao nhưng mà cứ sợ người khác nhìn thấy , mới đầu tôi còn nói anh ấy " Em là người vô cảm " nhưng anh ấy đã nói với tôi là không phải thế đâu . Hãy nghĩ tích cực là sau này lấy nhau mình sẽ tự nhiên hơn và sẽ có hành động tình cảm hơn , thế thì chẳng tốt hơn sao ? Cứ thử đi , sẽ biết ngay thôi .
    Chúc vui vẻ !
    To live is to struggle !
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều người hỏi tôi: "hãy xem lại bản thân mình xem mình có yêu anh ấy ko", tôi cũng đã từng tự hỏi nhưng ko trả lời được, chỉ biết rằng anh ấy rất quan trọng đối với tôi, vậy thôi.
    Có một lần chúng tôi đứng nói chuyện ngoài cửa nhà tôi, buổi tối, anh ấy chỉ chạm vào tay tôi thôi nhưng ko ngờ bố tôi nhìn thấy và mắng tôi một trận vầ tội "ôm ấp nhau ngoài cửa". Từ đó tôi cảm thấy sợ, ko dám ôm anh ấy, kể cả khi có hai đứa ở nhà, bởi vì tôi sợ bất ngờ ai về --> tôi dần lạnh lùng.
    Lúc nào tôi cũng thấy ko yên, sợ là có ai nhìn thấy.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi,nhóc đã suy xét lại tình cảm của nhóc chưa???nếu cảm thấy yêu được thì yêu mà không được thì Bye.Mà này,cho anh hỏi nhóc 1 câu,2 người yêu nhau được 2 tháng chưa???
    Vẫn câu nói đấy,không được thì yêu anh cũng được này...
    Tha` Ho^n Em De An Tat' Con` Hon De Nguoi Khac Hon^ Em
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0

    Người ta yêu nhau được gần 2 năm rồi bố ạ!
    [​IMG]
    NeversayNever
  9. 83_84_85_MetQua

    83_84_85_MetQua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    thất vọng ----> cầm 5000 đi xe ôm ra cầu Thăng Long,móc nốt 500 lẻ trong túi ra làm 1 điều vina lần cuối cùng rồi alê hấp ....Tùm
    Tha` Ho^n Em De An Tat' Con` Hon De Nguoi Khac Hon^ Em
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0

    Để làm gì cơ? Tùm.... ha ha, hấp dẫn nhỉ, chỉ chỗ em ra em cổ vũ cho
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này