1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nó bị ốm, phải quan tâm sao nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi htcuong, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em nó bị ốm, phải quan tâm sao nhỉ ?

    Chuyện là thế này ạ, hôm nay hai đứa đang gồi nói chuyện (ngồi cùng với mấy đứa bạn nữa). Em ấy bảo với em là "hôm nay em bị ốm", em hỏi lại "bị ốm gì vậy em", "Không biết, chỉ thấy nhức đầu và mệt thôi", "Anh không thấy giọng em hôm nay khác ạ" , "Anh thấy giọng em hôm nào mà chẳng thế" (Cơ mà thực sự là em thấy giọng em ấy hôm nào chẳng nhỏ nhẹ như thế). Em ấy nói "Thế à", và xong đó mặt buồn xui và chẳng nói gì nữa. Lúc ấy em cũng thấy mình gà rùi nhưng mà lại đờ ra, chẳng biết nói gì nữa. Hai đứa lặng đi độ phút thì thằng bạn quay lại hỏi em mấy vụ bóng bánh linh tinh. Từ lúc đo thấy mặt cô bé buồn xo và chẳng thấy nói gì với em nữa. Em cũng hỏi mấy câu linh tinh nhưng em ấy trả lời kiểu lấy lệ và sau đó mấy thằng bạn lôi đi. Giờ về nghĩ thấy gà quá chả biết làm thế nào (hai đứa cũng chưa phải là người yêu, mà mới chỉ thinh thích thôi, ). Giờ phải làm sao để lấy lại điểm trong mắt nàng nhỉ ? Mà hỏi thăm con gái ốm thì hỏi kiểu gì nhỉ ? Các bác thông cảm vì em đang lên cơn gà, chả biết nói gì, chẳng lẽ hỏi em ốm sao để anh đi mua thuốc
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi cách đừng rủ em ấy đi chơi nhiều quá là được ...........
  3. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin, xin lỗi vì lúc đó vô tâm quá
    hỏi han em nó , đại loại như bây h em thấy thế nào ? đã đỡ mệt hơn chưa, nếu thấy mệt hơn thì để anh mua thuốc v...v...
    giai đoạn thinh thích là giai đoạn cần chứng tỏ sự quan tâm nhất (mình nghĩ vậy )
  4. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Mua thuốc cho uống đi, rồi gọi điện dặn dò xem uống thuốc ra sao. Gái mà nói chưa uống thì giả vờ dận dỗi một tẹo (giả vờ ép uống ý mà).
    Hồi xưa tớ bị kết cái này của zai nhà tớ . Tớ giả vờ là :Anh ơi em bị ốm. Rồi cũng như trên. ( Hồi xưa mình ngây thơ thế chứ lị )
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    xem em nó thích ăn gì thì mua , quan tâm dù chỉ cái nhỏ nhặt nhất , nên thế
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì mua cân cam đến thăm là xong. Rồi về đi chơi tiếp, hehe
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chào quý vị.
    Lão thì lão sẽ làm khác, tức là không để chuyện đã rồi. Hoà gia sẽ nói 2 kiểu nói nhé.
    Kiểu 1: Em ấy bảo với em là "hôm nay em bị ốm", em hỏi lại "bị ốm gì vậy em", "Không biết, chỉ thấy nhức đầu và mệt thôi", "Anh không thấy giọng em hôm nay khác ạ" , "Anh thấy giọng em hôm nào mà chẳng thế" (Cơ mà thực sự là em thấy giọng em ấy hôm nào chẳng nhỏ nhẹ như thế).
    sẽ như sau:
    Baby: hôm nay em bị ốm
    Lão: Bị ốm sao còn ra đây, sao không nói với anh từ trước. Bây giờ anh đưa em về nhà.
    Baby: Không cần đâu...Không biết, chỉ thấy nhức đầu và mệt thôi Anh không thấy giọng em hôm nay khác ạ
    Lão: Ừ, đúng là có khang khác (cái này lừa tí), nhưng chắc cũng không nặng lắm đâu vì anh thấy nó vẫn nhỏ nhẹ dễ thương lắm.
    thôi để anh đưa về, tiện trên đường về mình ghé hiệu thuốc mua mấy viên thuốc. Về nghỉ ngơi, anh sẽ nấu cháo cho baby ăn nhé. Chắc nghỉ ngơi là đỡ thôi mà.
    Baby: Thôi không cần đâu.
    Lão: không được, em ốm là anh lo lắm, chẳng làm được việc gì đâu. Về nhà ngay bây giờ, lên xe anh đưa về. Đói thì em thích gì anh chạy ù đi mua. Còn không anh nấu cháo cho ăn.
    Đấy là kiểu 1: không gây ra cơ sự gì.
    Nếu chuyện đó xảy ra ở nhà lại càng tiện, mời em vào nghỉ, mình đi mua thuốc, mua đồ ăn xong, ngồi quanh quẩn chờ em ngủ thì về.
    Kiểu 2:
    Nếu em đang ở nhà thì qua hỏi thăm, nói là lúc nãy hay hôm qua anh vô ý quá. Anh cũng thấy em mệt nhưng vì tưởng nói thế thì em vui hơn (tức là biết ốm nhưng giả vờ thế). Chứ anh cũng lo lắng cả ngày hôm qua, định qua hỏi thăm nhưng tính để em nghỉ nên không qua. Bây giờ em còn mệt không, đã uống thuốc gì chưa, nếu chưa để anh đi mua cho. Mà uống thuốc thì cần phải ăn không mệt, nếu em thích gì thì anh đi mua. Nhưng có mệt cũng phải ăn nhé.
    Nó giọng quan tâm một tí, phụ nữ dễ mềm lòng, nhất là lúc ốm đau như thế
    Còn nếu qua ngay thì cũng như kiểu 1, đổi ngay hành vi theo cách trên là xong.

    Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là mánh khoé nhất thời. Cái gì cũng cần thật lòng vì chỉ có thật lòng thì hành vi mới đáng trân trọng mà nó cũng sẽ không gây ra cái dở khóc dở cưới như thế. Tức là ta phải biết sự thay đổi của phụ nữ:
    Một cái áo mới cần khen, một mái tóc mới uốn, một đôi giầy mới mang, một cử chỉ mỏi mệt, một cái nhìn khang khác ta đều phải cảm nhận được và có hành vi phù hợp. Đừng để họ nói ra, mà chủ động hỏi. nếu đã để họ nói ra thì dù thật hay giả đều phải quan tâm.
    Cho dù họ giả vờ thì việc quan tâm " thật" của ta nó cũng là cái tốt. Cái Hoà gia nghĩ tiên sinh cần học ngay là câu: "Nhất vợ, nhì trời" mà Hoà gia nằm lòng. Có thế mới có thích ứng được. Mọi việc của nàng mong muốn dù chỉ mới trong ý nghĩ đều là mệnh lệnh với ta thì lúc đó dù nàng có hơi mệt tiên sinh cũng nhận ra ngay đâu cần để cô nàng nói ra đâu.
    Cáo từ
  8. ocean_22554

    ocean_22554 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  9. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Â?y chú HT Cươ?ng na?y có vợ rô?i lại co?n đi chăn dắt bé na?o thế kia ?
    MA? thôi, em nó bịốm thi? đến "tiêm" cho em nó 1 mufi , cho em nó kho?e lại rô?i ta tính tiếp

Chia sẻ trang này