1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ..... nước mắt ............ và ..............anh (^.^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maianh18, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Em ..... nước mắt ............ và ..............anh (^.^)

    Em nhạy cảm để nhận ra nhanh tình cảm của mình , em nhạy cảm nhìn ra một chút gì gọi là quan tâm của anh dành cho em , em nhạy cảm để suy nghĩ quá nhiều điều mà em được nghe và nhìn thấy, để không được vô tư và vô lo.Em quá nhạy cảm đẻ tự làm tổn thương mình trước khi nhận nó từ anh , Em quá nhạy cảm để mắt phải bọng đầy nước.
    Em sâu sắc để cái nhạy cảm luôn làm em trằn trọc , em sâu sắc để tự làm tổn thương trái tim và tình cảm của mình , em sâu sắc để tự kìm nén mọi thứ và ào ra tất cả khi được quan tâm , vỗ về . Em kiêu kì nên phải luôn chủ động trong tình cảm , em vẫn thế để luôn nói lời chia tay , lời cuối cho cuộc tình của mình cho bớt đớn đau........
    Nước mắt của em trào dâng không phải vì em quá mít ước , đã một lần em khóc khi ở bên anhnhưng anh nào có để ý , để rồi em lại cố nuốt vào trong , em thổn thức khi anh quá vô tình .Nước mắt em chãy không phải vì em bi luỵ và điều quan trọng là nó không phải cái để làm vướng chân , níu kéo , bắt đền hay gây khó chịu cho anh . Em không van xin tình yêu , anh hiểu mà , nhưng em vẫn khóc
    Em đã khóc thêm một lần nữa , lần này củng không có anh , chỉ người dưng biết .Anh suy nghĩ gi khi tỏ ra vô tâm như thế? và khi em llà " người yêu" của anh?
    Em khóc mà lại chẳng hiểu vì sao em khóc , chẳng hiểu vì lí do gì mà nhưng giọt nước mặn chát này lại lăn dài trên đôi má của em? mặt em nóng bừng không phải chỉ vì em đang bệnh mà là vì em đang khóc và đang cố nén lòng mình
    Anh hiểu được bao nhiêu khi em thốt nên lờì cuối ? mà lời chia tay có hợp không nhỉ? vì chúng mình đâu phải đã yêu nhau!!!!
    Lại khóc rồi ..............ôi!!!! những giọt nước mắt , anh có hiểu được không?
    Khóc ! rồi từ đây ta không còn khóc nữa...............


     Look into my eyes and kiss me!!!!
  2. Usyd12A

    Usyd12A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu đó trong ttvn này , có nói rằng: người quá nhạy cảm là người khắc nghiệt với người khác và với chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao được khi: ... trời sinh tính
  3. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chao chị!!!
    em thông cảm với những gì chị viết . Em không biết đó là tâm sự của chị hay của ai đó. Nhưng có thể nói rằng tâm trạng của em đã từng như thế và em hiểu nó như thế nào. mọi người cứ nghĩ rằng con trai là không khóc nhưngem đã khóc mọtt hai lần nhưng khi khóc xong em mới hiểu ra rằng:
    Tôi đã biết khóc than là nhục
    nhưng có khi không gạt nổi lỗi lòng
    để hai dòng nước mắt chào dâng
    rồi mới biết đời không cần nước mắt.
    Hãy dũng cảm chấp nhân sự thực và hãy quên nó đi chị ah`( nếu có thể)
                  Tien` tai` che mat gai''
    suong gio'' phu doi` trai

    Được sugiaaotrang sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 19/11/2003
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhóc em Hà Nội của chị , những điều em có cái đúng và có cái không ^.^
    To ?: người kia , mau viết lại đi nào
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Love is any thing?----------->Tear or Smille?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    nói thế là sai rồi!!!
    mình không tán thành với bạn ý kiến đó. Hạnh phúc là một ước mơ của bao người nó là sự thực và có nhiều người có được nó. Hạnh phúc không chỉ là việc có người yêu hay có nhiều tiền....mà trong một số người hạnh phúc chính là được cống hiến sức của mình cho tổ quốc hay là nhìn người khác hạnh phúc. Giống như Mác đã nói " cái hạnh phúc nhất của đời người là nhìn thấy nguời khác hạnh phúc" hay đó là những nụ cười của những đứa trẻ thơ ngây.... nhìn thấy thật hạnh phúc phai không bạn?.
    Tình yêu không viển vông đâu bạn ah`. Người ta thường nói
    sức mạnh ngự trị trên trái đất này không phải là sức manh vũ khí , mà đó chính là sức mạnh của tình yêu".
    mình nghĩ rằng bạn sẽ có những suy nghĩ khác vè vấn đề đó.
    Đừng giận tui. mong gặp bạn
    <P>               Tiền tài che mắt gái</P>
    <P>Sương gió phủ đời Trai</P>
    <P> </P>
    Được sugiaaotrang sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 20/11/2003
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu khóc được hãy khóc đi em! Anh chưa thấy em khóc ngày hôm đó, nhưng nếu anh biết là sau lưng anh em đang khóc thì có lẽ anh sẽ hài lòng hơn.
    Những gì em đang có, nếu khóc được thì hãy khóc... Còn hơn có những người, muốn khóc mà sao lệ vẫn khô?
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi maianh nhé, tối qua anh mệt quá, và mất tính năng trả lời nhanh nên bây giờ anh mới viết tiếp phần của em được.
    Và rồi cũng đến lúc những giọt nước mắt ngừng dơi, em nấc trong ngẹn ngào của những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Vương vấn trên hàng mi cong ướt, những giọt nước mắt không lỡ rơi cho hết cơn đau này. Em không đòi hỏi ở anh dù chỉ là một ánh mắt, em ngẹn ngào nuốt những đau đớn trong lòng. Anh như vô tình làm em thêm đau đớn, bằng một nụ cười bâng quơ. Trong lòng em như muốn trào lên những lời trách móc, nhưng sao nó khó quá vậy khi em đang ngẹn ngào nấc trong sự lặng im.
    Giọt nước mắt đang khô và hằn trên đôi má em, những dòng lệ mặn chát. Em đủ nhạy cảm để nhận ra trên bờ mi em bao giờ thì giọt nước mắt cuối cùng khô hẳn. Chẳng còn mấy chốc và em vẫn nghĩ về những giờ phút ấy, lúc anh yêu em, và đem đến cho em những giây phút ngọt ngào, và cả những lúc anh dửng dưng hơn một người xa lạ. Để em lặng câm nuốt nước mắt vào lòng. Sao anh không biết tại sao em lại buồn đau đến thế. Dù ở bên em nhưng ảnh chẳng cảm nhận được gì. Anh cũng đừng bắt em phải nói ra những gì em đang tê tái. Hãy thử nghĩ đến em, ở trong em dù chỉ một lần.
    hungdo
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bạn ạ,bạn cũng đừng giận,những gì bạn nói mang nặng tính chất lý thuyết lắm
    Bạn nói Hạnh phúc là điều có thật ư?Nhưng có bao nhiêu con ng` trẻ tuổi cảm thấy nắm trọn vẹn cái ..có thật ấy trong tay?Phù du lắm,ảo ảnh lắm...Hạnh phúc là gì ?Banj nói hạnh phúc là 1 ước mơ?Ừ,nó đúng là 1 ước mơ bạn ạ,mà mơ ước thì mấy khi thành sự thật.Bạn đang nói về hạnh phúc rất giống..sách giáo khoa đấy,bạn biết ko.Mà cuộc đời chẳng hề giống sách giáo khoa đâu...
    Tình yêu ko phải là chuyện viển vông ư?Vậy bạn có thể nói đc tình yêu nó là cái gì ko?Hay nó ại chỉ là những định nghĩa,những khái niệm mơ hồ.Ng` ta đã từng khẳng định rằng,ko ai định nghĩa đc TY,mà muốn cho 1 vật tồn tại,ít ra ng` ta phải...định nghĩa đc nó chứ.Rốt cuộc thì cũng chỉ là chuyện viển vông thôi...Những câu chuyện viển vông làm cho con ng` ta điên cuồng,đau khổ và mù quáng...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    bé maianh post bài này để chờ đợi điều gì ?
    The time goes by - No time to cry

Chia sẻ trang này