1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ..... nước mắt ............ và ..............anh (^.^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maianh18, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc khi cảm thấy sự thờ ơ của anh dành cho em để rồi gạt nước mắt thầm nhủ mình đã là gì của người ta đâu mà người ta phải quan tâm. Em đã khóc khi vui sướng thấy nụ cười của anh. Cùng là những giọt nước mắt mà sao nó khác quá vậy. Giá như em được gần anh hơn, có thể hiểu về con người anh hơn để em đủ tự tin đối diện với sự thờ ơ đó. Em ko dám trách anh, chỉ trách mình sao quá yêu đuối. Anh bảo anh thích cá tính của em cơ mà, anh thích sự quan tâm của em dành cho anh nhưng mà giờ sao nó xa vời quá. Anh dường như gạt bỏ tất cả sự quan tâm đó để rồi trở lại những lời chào, lời nói xã giao. Thật sự rằng em ko muốn như vậy. At least I wanna be ur friend. Do U understand wot I''m talking abt. Sure U do if U read these lines. But I know U won''t never read them. All the things I''m trying to do now is juz a truly friendship between U and me, babe
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, khóc !!! Bây giờ đây em chỉ có thể khóc mặc dù không biết khóc cho ai và cho điều gì ! Tiếc nuối ư? Không !!! Tự nhiên vừa ngồi nghe nhạc vừa đọc sách ...hay thậm chí đang nghĩ bâng quơ về điều gì đấy thôi cũng khiến nước mắt chảy ra...Không hiểu sao em lắm nước mắt thế? Nhiều đến mức một anh đã phải thốt lên rằng " sao em lắm nước mắt thế hả? Sao lúc nào nước mắt cũng chực trào ra khi em nhắc đến chuyện kia là thế nào? " Mỗi khi khóc xong em lại thấy lòng mình nặng nề hơn và mắt cay xè...Nhiều khi khẽ " đụng chạm " vào những kỉ niệm xưa em cứ ngồi lặng như thế ...đến khi cảm nhận được vị mặn ở môi thì mới biết mình khóc ! Và nhiều khi em tự trách mình sao lại yếu đuối thế? Tại sao lại khóc cho anh- người đã vô tâm như thế ? tại sao lại đau khổ vì sự hờ hững của anh vì anh chả là gì của em cả??? ...Và tại sao ??? Có lẽ ai cũng cho rằng em là người lạnh lùng và em cũng cao ngạo ...em chả bao giờ tỏ ra yếu đuối trước điều gì cả . Và có lẽ anh cũng sẽ chẳng biết được em đã chới với thế nào, đau đớn thế nào ?Vâng, anh sẽ không bao giờ biết được !Có lẽ em nhạy cảm quá !
    Thế là tất cả mọi chuyện gần như chấm dứt rồi! Chấm dứt trong sự im lặng ....

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Khi ở một mình trong phòng , chỉ một mình nằm ẹp trên chiếc chiếu nhỏ/? ôm cái gối những tưỡng đó là .............. sao lúc đó em không khóc , sao lúc đó nước mắt em không chảy dài cho thoải mái ,cho đỡ ức nghẹn , mà chỉ có thể cáo bấu váo cái gối vô tri , vô tội ??? thế nhưng khi ở bên bao người bao người hỏi thăm thì em lại oà khóc lên một cách tự nhiên và trẻ nít ,
    Em nức nở , cúi đầu cho nước mắt rơi , em chối bãi với mọi người là không có gì hết ,thế nhưng ,trong lòng em thật muốn hét to lên , lúc ấy có lẽ anh đang cười ở một nơi nào đó .
    Kỉ niện đã rời xa nhưng trong em nó mãi sống , đẽ rồi mỗi khi đi qua nhà anh em lại tự nhủ mình vô itnh2 đi qua , chả bao giờ em tự nhắc mình là vì nhớ anh mà em cố ý qua ,nhưng chỉ qua và nhìn thôi chứ emnào có vào , và emchắc rằng anh có ở trong đó ,
    Em đã khóc rồi và sẻ không khóc nữa , có lẽ vì em không dư nước mắt và củng vì em cố ép mình như vậy , có đau lắm không? khi cứ phải chịu nén một điều gì đó ở mãi trong lòng?
    Một con bé nhỏ, trong tuổi lớn nhưng suy nghỉ và cách nói của nó cứ làm cho mọi người xung quanh cứ lo mãi , cứ nói là con nít ,chắc là em như thế , quá con nít , nhưng em đã yêu và yêu anh thật nhiều , yêu thật chính chắn ( có cái dễ thương của con nít nữa)và nghiêm túc cái mà các anh chị của tụi mình khuyên can và cho là con nít và lo lắng cho em , mọi người lo yêu anh em sẻ tổn thương nhiều , lo cho con bé con của mọi người sẻ đau , nhưng em mãi cứ mặc kệ hi hì vì em yêu anh , rồi em củng nhận ra những tỗn thương mà em sẻ nhận và đã nhận , em thấy mình đau , những tổn thương biểu hiện bằng nước mắt , cái mà ba mẹ em nói em lì nhất vì ít khi em khóc lắm , rất hiếm khi ...........
    Nhưng khóc củng có cái lợi nhỉ , mắt em sạch hơn và tâm em bình yên hơn........................
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  4. sugiaaotrang

    sugiaaotrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    tui thật vui khi mà có bạn cùng tranh luận!!
    mình lại nghĩ khác bạn lắm. Với mình thì hạnh phúc là một điều có thật. Bạn thấy đó: Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã hạnh phúc khi mà đất nước ta hoàn toàn giải phóng... cũng như bao nhà cách mạng khác Fidel Castro đã hạn phúc khi mà tổ quốc minh đuợc giả phóng khỏi ách thống trị của độc tài Batixta....nhưng công nhận không ai có được hạnh phúc trọn một đời .Hạnh phúc chỉ đến với mỗĩ người trong một khoảng thời gian thôi.
    tôi thật sự tin tưởng vào một tình yêu. đó là nơi mà con người ta có thể nghỉ ngơi thoải mái , toi đã thấy nhiều người có được tình yêu của họ. Và tôi cũng cười trong lòng và chúc mừng hạnh phúc của họ. Tôi nêu những dẫn chứng về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch cuba Fidel là vì tôi theo chủ nghĩa xã hội thần tượng của tôi là những nhà cách mạng . lên tôi chỉ hiểu rằng chỉ có cống hiến cho tổ quốc, tôi mới có hạnh phúc
    <P>               Tiền tài che mắt gái</P>
    <P>Sương gió phủ đời Trai</P>
    <P> </P>
    Được sugiaaotrang sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 24/11/2003
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trong âu sầu, em một mình khóc
    Giọt nước mắt rơi vang lảnh giữa không gian
    Ngồi canh thâu em càng thêm đơn lạnh
    Giọt nước mắt nào vơi nỗi nhớ anh
    Em thầm nhủ, quên anh và quên mãi mãi
    Nhưng chợt bông nhiên em lại nghĩ đến anh
    Và em khóc, khóc cho đêm thêm bớt lạnh
    Để bên anh, em lại thấy ấm lòng.
    hungdo
  6. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "......Hãy khóc đi khóc đi chẳng tội tình,để mãi nhớ đến nhớ đến đắng cay trong cuộc đời.Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời còn mãi nhớ đến những dĩ vãng 1 thời ......từng sống trong mơ..."
  7. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Mưa đang chảy dài trên tóc mưa ướt đẫm bờ vai và rồi ta cũng chẳng hiểu là mưa hay nước mắt em đang rơi cho cái giây phút này đây..anh có thể thấm ướt nó một lần nữa hay không em không biết nữa
    nước mắt em vẫn rơi dài trên má mà cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. Xin anh , mưa đừng rơi mãi bên đời em
    Mong anh luôn bên em
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  8. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Và anh cũng nước mắt đây hu hu !
    em buồn thì sao anh vui dc chứ !?
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    *Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    *Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.
    *Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời
    Mắt chưa đẫm lệ , tim chưa natS
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười ?
  10. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hic ...hic, bài này ở đâu ra mà đọc quen thế không biết!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...

Chia sẻ trang này