1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ..... nước mắt ............ và ..............anh (^.^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maianh18, 19/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diemxua

    diemxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một điều gì đó rất viển vông và xa xôi, tôi cũng đã từng cố bấu víu vào một niêm tin mong manh, nhưng chỉ buổi tối hôm qua thôi, mọi thứ đã tan thành mây khói.
    Tại sao anh ấy lại có thể nhẫn tâm như vậy? Nếu anh ấy đã không yêu tôi, tại sao lại cứ đối xử với tôi như thế, tại sao cứ nói với tôi những điều làm cho tôi hy vọng. Anh ấy độc ác quá ...
    Cả ngày hôm nay, tôi không đi làm, tắt máy điện thoại, một mình lang thang ngoài bãi biển, cố tìm kiếm một câu trả lời, và đã khóc cạn khô cả nước mắt rồi.Tôi phải làm gì bây giờ, tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh ấy quá nhiều, tôi có nên dẹp bỏ lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của mình để van xin anh ấy quay lại không, tôi yêu anh ấy. ......
    [blue]
    diemxua
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    thích quá bạn nhỉ? khi được một mình với biển , lâu lắm rồi mình củng không được ở bên biển , nhất là khi có tâm sự , ước gì mình có biển giờ này bên cạnh
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Biển........ nghĩ đến biển mắt em lại cay cay, những lời nói hiện về với em.... Giờ thì sẽ không còn như vậy nữa anh nhỉ.
    Mình đã hứa với nhau rằng sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách để đến với nhau, để anh và em có thể cũng nhau đi dạo trên biển, để em được ngắm hoàng hôn ở biển.... Giờ thì không còn nữa.
    Em tủi thân vì anh không hiểu em, em hụt hẫng vì những bản chất thật của anh, em yêu anh mà chẳng thể nhìn xuyên suốt được bên trong con người anh... Như vậy là em quá kém cỏi phải không anh?
    Tất cả đã qua đi, tất cả không còn nữa, giờ đây em chỉ muốn đi tren biển, một mình giữa biển và sóng, những gọn sống lăn tan rồi nó lại biến mất vào dòng nước như những lời hứa biến mất vào dĩ vãng...
    Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều..... Giờ mới hiểu yêu nhau thì không nên hứa, giờ đây mình ngồi ôm tiếc nuối. Anh chưa bao giờ hiểu được lòng em, chưa bao giờ anh hiểu em làm như vậy để làm gì và giờ đây sẽ chẳng bao giờ nữa anh hiểu em, hiểu tại sao những giọt nước mắt đó cứ rơi xuống trong khi anh nghĩ anh là người đau khổ hơn em.... Em không nói vì em biết lời nói không có giá trị, em muốn làm một cái gì đó, muốn chứng mình cho anh thấy những gì em nói thì em sẽ làm.... Giờ anh đã cướp đi cơ hội đó thì những điều đó sẽ theo kỷ niệm đi vào quên lãng...... Giọt nước mắt, em mong người con gái đó sẽ không bao giờ phải rơi vì anh
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. vitcoihamchoi

    vitcoihamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em có thể một lần được ngắm biển đêm cùng anh nhỉ?! Có lẽ lúc đó em sẽ rất hạnh phúc đấy! Em nhớ anh quá...anh ơi!!!
    What U give is what U get!!! (^_^)
  5. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá còn gì !
    Thật là Rồ mà Tồ .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !
  6. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nuoc mat chay xuoi co baogio chay nguoc , tinh em yeu anh cung nhu ben nhu bo ...no chay that sau nhung anh khong cam nhan va dong lai trong em nang ca phu sa ......
    Roi gio cuon anh di mang anh di xa lam ....em cuoi buon giau ca noi dau ,,,,,
    Gio o dau , anh o chon nao ....chang co gio nao co the cuonanh di , chang co ngon gio nao du suc manh nhu the neu anh thuc long yeu em ,
    dung khong .
    Ngay qua ngay , em hieu ra ,,,,khong co so phanhci co nhung connguoi tao nen so phan nen em khong the tin khi anh bao rang : chung ta chang co duyen ....
    o la nhi ! moi ay thoi ma da 1 nam , vay am em tuong em se khong the thieu anh ....cung thuong thoi khi em doi dien cuoc song va gio van la gio ngay nao , nag van la nang thuo nao , em cung van la em ...chi Rieng anh la khac .
    Nag se qua ngay , Gio se qua mua , cung nhu anh da tung di qua em ....Voiem dieu ay nhe nhu long hong , bay gio khong con nang triu nua .......
    Anh quay lai : nhe nhu gio bao rang : thay tiec , em cuoi de ki niem la qua khu khong ten . Em khong thich di nhung loi mon , em khong cho su '' quay lai '' em da di qua no roi anh a ...Di qua no mat roi .....gio ,em hieu chi con mih anh dung lai nhin lai nhung con duong da qua ..Vay ma em da tuong .
    Anh dung trach minh ,. anh nhe ..khong phai tai anh cung chang phai tai em ......
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt....... GIờ đây không còn rơi trên gò má ửng hồng đó nữa. Thay vào đó là những nụ cười tươi tắn em dành cho anh.
    Anh Yêu Quái của Em! Anh có biết rằng anh đã giúp em cứng cáp lên rất nhiều không. Em đã biết lạnh lùng để vượt qua tất cả những khó khăn, những lo nghĩ mà em luôn mang trong mình. Giờ đây em lại trở về 1 đứa vô tư như trước rồi, không lo nghĩ, không buồn bã, cũng chẳng mít ướt nữa. Nếu có chắc là vì một cái gì đó làm em rất buồn thôi. Mà giờ đây, theo thời gian, em càng được cảm nhận tình yêu của anh dành cho em. EM yêu cún của em nhiều lắm, cún có biết không. Những lúc nghĩ về tương lai, em lại từ thầm nói: Let it be. Đúng rồi, cứ lo nghĩ mãi cũng chẳng được ích gì, cái chính là giờ đây, chúng mình làm được gì cho nhau, fải không anh?? Anh đã và đang giúp em tự đi lên bằng đôi chân của mình và tự chứng minh cho mọi người thấy rằng em chẳng thua kém ai. Anh cũng vậy anh nhé. Em tin là anh biết anh cần làm gì để có một tương lai tốt nhất cho anh. Chúc cún yêu của em luôn vui vẻ va thanh công trong mọi lĩnh vực nhé. I''ll always stay by your side
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. TheDayWeFoundLove

    TheDayWeFoundLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã khóc, không phải là khóc vì anh mà em khóc vì những nuối tiếc. Em đã nuối tiếc về những người đến với em và lại cất bước ra đi. Em tiếc nuối những người đã đến với em nhưng tất cả họ nhận được chỉ là những lời từ chối của em. Còn với anh, em đã yêu. Nhưng những gì anh mang đến cho em là gì chứ??? Nụ cười hay nước mắt?? Tại sao người ta luôn làm tất cả vì em còn anh thì không?
    "Tại sao em yêu anh, em mãi không trả lời được. Như trời kia có bao vì sao???"

Chia sẻ trang này